Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 13:21 30/06/2018

Tái xuất sau 9 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Trần Khôn vẫn khiến khán giả điêu đứng vì khả năng diễn xuất bằng mắt “đỉnh của đỉnh”.

Có thể nói, Trần Khôn là một trong những ngôi sao "lười" đóng phim truyền hình nhất của làng giải trí Hoa Ngữ. Tính đến nay, dù đã có gần 20 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng số lượng các tác phẩm đại diện của nam diễn viên vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nổi tiếng "lười" đóng phim và kén kịch bản là thế, nhưng Trần Khôn cứ hễ tái xuất thì y như rằng sẽ tạo nên cơn địa chấn trên màn ảnh. Cũng phải thôi, bởi ánh mắt ma mị ấy, gương mặt góc cạnh ấy của anh sau bao nhiêu năm thì vẫn khiến khán giả xao xuyến không dứt.

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 1.

Trần Khôn tái xuất trên màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình "Kẻ Thoát Thân".

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 2.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 3.

Hơn 40 tuổi nhưng ông bố đơn thân Trần Khôn vẫn quyến rũ như ngày nào!

Sau 9 năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng mới đây, người hâm mộ cũng đã được tái ngộ với Trần Khôn thông qua tác phẩm truyền hình Kẻ Thoát Thân. Quả đúng là "gừng càng già càng cay, trai càng lớn tuổi thì càng đẹp". Dù đã bước sang tuổi 42, nhưng ma lực trong ánh mắt của Trần Khôn khi diễn xuất vẫn khiến biết bao khán giả quay cuồng, hệt như cái thời Kim Yến Tây của Kim Phấn Thế Gia hay Hoắc Tâm của Họa Bì 2.

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 4.

Nhan sắc và tài năng của Trần Khôn không hề bị mai một theo thời gian mà ngày càng nở rộ!

Trong Kẻ Thoát Thân, Trần Khôn cùng lúc đảm nhận hai vai diễn khác nhau: một Kiều Trí Tài phóng khoáng, hoang dã và một Kiều Lễ Kiệt chỉn chu, điềm đạm. Với khả năng diễn xuất đã đạt đến độ chín, Trần Khôn thực sự đã lột tả được hai tình tượng nhân vật hoàn toàn trái ngược này. Chỉ bằng một vài cử chỉ cùng ánh mắt, người xem có thể dễ dàng phân biệt được đâu là Trí Tài, đâu là Lễ Kiệt. 

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 5.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 6.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 7.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 8.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 9.

Tạo hình của nhân vật Kiều Trí Tài trong phim. Vừa lãng tử, vừa phoáng khoáng khiến fan nữ mê mệt!

Thực tế, Trí Tài mới là nhân vật chính quan trọng trong phim. Vào đêm 30 Tết năm 1949, anh chuẩn bị vượt ngục thì bất ngờ được phóng thích. Việc đầu tiên mà Trí Tài muốn làm đó chính là báo thủ kẻ đã hãm hại mình năm xưa. Tuy nhiên, anh lại tình cờ gặp gỡ Hoàng Lệ Văn (Vạn Thiến) tại trạm tàu hỏa và bị vướng vào những cạm bẫy, âm mưu hiểm họa chết người.

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 10.

Kiều Trí Tài là một nhân vật có chút điên cuồng!

Trong khi Kiều Trí Tài là một người phóng túng, liều lĩnh và có phần ngông cuồng thì Kiều Lễ Kiệt lại là một chàng trai yêu thích những sự khuôn mẫu. Đối với anh, mọi thứ đều phải theo quy tắc, chỉn chu và đạt đến sự tuyệt đối. Cặp kính gọng tròn chính là dấu hiệu để phân biệt giữa hai người anh em sinh đôi Trí Tài và Lễ Kiệt.

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 11.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 12.

Kiều Lễ Kiệt là một người có tính cách và phong thái hoàn toàn trái ngược với Kiều Trí Tài.

Tạo hình là một chuyện, nhưng chính biểu cảm trên gương mặt cùng ánh mắt biết nói của Trần Khôn mới là điều làm nên sự khác biệt giữa Kiều Trí Tài và Kiều Lễ Kiệt. Vẻ điềm đạm, cứng nhắc, sự ngông cuồng, hào sảng hay lo lắng, băn khoăn đều được đặc tả rõ nét thông qua đôi mắt của Trần Khôn.

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 13.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 14.

Ánh mắt đượm sầu như thôi miên khán giả của Trần Khôn!

Đỉnh cao hơn nữa khi nam diễn viên Trần Khôn thể hiện những phân cảnh nhân vật Kiều Trí Tài đóng giả thành Kiều Lễ Kiệt. Người xem thực sự đã sởn gai ốc bởi khả năng truyền tải cảm xúc bằng mắt của nam diễn viên quá xuất sắc. Giống như người bạn thân Châu Tấn, Trần Khôn cũng được trời ban cho một đôi mắt vừa đẹp, vừa biết diễn!

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 15.

Dù là Kiều Trí Tài hay Kiều Lễ Kiệt thì Trần Khôn vẫn quá "soái"!

Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 16.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 17.
Trần Khôn ở tuổi 42: Lỡ uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Ảnh 18.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh "đốn tim" khán giả của Trần Khôn!

Kẻ Thoát Thân là một bộ phim thuộc đề tài điệp chiến, gồm 46 tập. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Trần Khôn, Vạn Thiến, Thái Văn Tịnh, Trưởng Hiểu Thầm và Hải Nhất Thiên. Tác phẩm hiện đang được phát sóng trong khung giờ vàng trên đài Đông Phương, đài Bắc Kinh và iQiyi vào tối tất cả các ngày trong tuần.