Trận hỏa hoạn do siêu bão Harvey thiêu 3 căn nhà thành tro, nhưng bức tượng Đức Mẹ vẫn đứng hiên ngang

Chi Mai, Theo Thời Đại 11:14 30/08/2017

Trong khi mọi đồ đạc trong dãy nhà của đại gia đình ông Jesus Rojas Jr đều bị tan thành tro bụi thì bức tượng Đức Mẹ vẫn còn nguyên.

Cơn bão Harvey vừa đi qua Corpus Christi, bang Texas, Mỹ ngày 25/8 vừa qua đã kéo theo biết bao thiệt hại về người và của. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô Robstown của ông Jesus Rojas Jr cũng nằm trong số đó. Mặc dù mọi thứ đã bị phá hủy hoang tàn nhưng chỉ có một thứ vẫn đứng hiên ngang, đó là một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh.

Trận hỏa hoạn do siêu bão Harvey thiêu 3 căn nhà thành tro, nhưng bức tượng Đức Mẹ vẫn đứng hiên ngang - Ảnh 1.

Bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh vẫn còn nguyên giữa trận hỏa hoạn.

Được biết, gia đình ông Jesus đã phải di rời trước khi cơn bão cấp 4 kéo tới. Trước khi đi họ đã che chắn để bảo vệ ngôi nhà trước sự càn quét của gió bão nhưng do sự cố chập điện nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hết ngôi nhà và lan rộng sang hai căn bên cạnh.

Cảnh sát cứu hỏa Robstown cho biết, họ đã cố gắng nhưng cũng không thể làm gì được trước ngọn lửa dữ dội. Cuối cùng, toàn bộ cả 3 căn nhà đã bị thiêu hủy thành tro.

Cô Natali, con gái ông Jesus cho biết, cô quay trở về ngôi nhà đổ nát để tìm đồ đạc. Thế nhưng, thứ cô tìm thấy duy nhất chính là bức tượng nhỏ xưa kia vẫn được đặt trong ngôi nhà của gia đình ông Jesus.

Hiện tại, đại gia đình của ông Jesus đang kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm để họ có thể xây dựng lại nhà cửa và tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Trận hỏa hoạn do siêu bão Harvey thiêu 3 căn nhà thành tro, nhưng bức tượng Đức Mẹ vẫn đứng hiên ngang - Ảnh 2.

Tất cả đều bị thiêu rụi ngoại trừ bức tượng Đức Mẹ.

Trận hỏa hoạn do siêu bão Harvey thiêu 3 căn nhà thành tro, nhưng bức tượng Đức Mẹ vẫn đứng hiên ngang - Ảnh 3.

Đại gia đình của ông Jesus đều có niềm tin mãnh liệt vào

(Nguồn: D.M)