Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/10/2017

Khi ngoài kia nhà nhà người người rủ nhau cùng lên trung tâm chơi Trung thu thì tại một khu tập thể cũ ở Hà Nội, mấy đứa con nít hò dô, náo nức phá cỗ, rước đèn khắp xóm.

Không khí Tết Trung thu đã đến gõ cửa từng ngôi nhà, len lỏi khắp nẻo đường ngõ xóm từ vùng quê cho đến thành thị. Người người nhà nhà xúng xính xuống phố hòa vào dòng người đông đúc. Đúng như người ta rỉ tai nhau, Hà Nội vui nhất Hàng Mã, Sài Gòn đông nhất phố người Hoa! Mặc ngoài kia ồn ào huyên náo, tại một khu tập thể cũ ở Hà Nội cái cảm giác bồi hồi, náo nức của tuổi thơ bỗng ùa về. Ở đó có tụi con nít nối đuôi nhau "dung dăng dung dẻ" rước đèn, gọi nhau cười vui í ới,... nó giống như một tấm vé trở về tuổi thơ! Đúng chất ngày xưa, chỉ trong một khuôn viên nhỏ mọi thứ như được tái hiện lại.

Clip: Đêm Trung thu đặc biệt ở khu tập thể cũ Hà Nội. Thực hiện: Minh Nhân

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 2.

Không gian Trung thu tại khu tập thể cũ.

Đêm rằm tháng 8, khuôn viên sân chơi của khu tập thể dành riêng để bày cỗ Trung thu cho lũ nhỏ. Hơn 6h tối, các bà, các cô, các mẹ tất bật bày biện trang trí, nào chùm bong bóng nhiều màu sắc, nào đèn ông sao, nào hoa quả, tất cả đều đang được gấp rút hoàn thiện cho một đêm phá cỗ đáng nhớ.

Đúng 7h tối, những bản nhạc thiếu nhi đầy sôi động vang lên thu hút sự chú ý của các thiên thần nhí. Từ khắp nẻo đường ngõ xóm, các phụ huynh bắt đầu đưa con em đến mỗi lúc một đông. Có những bé con được bố mẹ đưa đi đón Tết Trung thu đầu tiên trong đời, trên tay cầm những chiếc đèn lồng bé xíu cực đáng yêu. Những bé lớn vội vã chạy sang nhà bạn à ơi hò nhau mang theo đủ loại đồ chơi ồ ạt chạy khắp khu tập thể.

Nhiều phụ huynh đưa con em tới phá cỗ.

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 4.

Bé con chập chững với đèn lồng trên tay.

Trung thu đúng là dịp hóa trang của lũ trẻ. Chỉ vỏn vẹn trong một đêm trăng thanh gió mát như này, bạn sẽ được gặp và trò chuyện với các "nhân vật cực nổi tiếng": nào người nhện, nàng Elsa băng giá, ông địa phe phẩy chiếc quạt cho đến những tiểu thư, công chúa tí hon bước ra từ trang sách cổ tích.

Những nhân vật nổi tiếng được các em nhỏ hóa thân.

"Thay vì ra phố chơi, tối nay chị cho các con đón Trung thu với xóm. Mọi thứ tuy giản dị, đơn sơ nhưng cực đáng nhớ. Chị mong năm sau, nhiều năm sau nữa các con tiếp tục được đón đêm phá cỗ như thế này", chị Hà (cư dân khu H2) chia sẻ.

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 6.

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 7.

Em nhỏ cùng người thân rước đèn quanh xóm.

Đến gần 8h, bác tổ trưởng bắt đầu tập hợp các bé chuẩn bị cho buổi rước đèn khắp xóm. Bé con đội đầu lân sẽ là "thủ lĩnh", theo sau là đội trống dồn dập đi đến đâu tiếng trống lại rộn rã đến đó. Dù đã được hướng dẫn từ đầu là các bé đi theo 2 hàng nối đuôi nhau nhé nhưng chả hiểu sao, cứ háo hức hay sao mà đi được một đoạn hàng lối lại xáo trộn hết cả lên, tiếng cười lũ nhỏ vang lên đầy giòn giã.

"Theo các con đi rước đèn khắp xóm mà vui quá, cứ như Trung thu ngày xưa của mình vậy, vừa vui vừa ý nghĩa", cô Hồng (cư dân khu H1) tâm sự.

Và một điều quan trọng nữa không thể thiếu mỗi khi Tết Trung Thu đến, đó là khoảnh khắc cả người lớn và trẻ em cùng quây quần bên mâm cỗ. Vừa ăn bánh kẹo vừa cười đùa nói chuyện, cảm giác như đó là cả thế giới của các bé.

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 8.

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 9.

Mâm cỗ được các cô, các mẹ chuẩn bị chu đáo.

Trung thu ngày nay, dù biết đã có rất nhiều thay đổi so với Trung thu xưa, nhưng ở thời đại nào đi nữa thì ngày rằm tháng 8 hàng năm vẫn là dịp để mọi người ôn lại những hồi ức đẹp của tuổi thơ. Mong rằng năm sau, năm sau nữa, ở những góc nào đó giữa Thủ đô lại có những đêm phá cỗ vừa vui vừa ấm cúng như này!

Trái với cảnh đông đúc ở trung tâm, bọn trẻ khu tập thể cũ Hà Nội quây quần phá cỗ và rước đèn khắp xóm đêm Trung thu - Ảnh 11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày