Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen

Cú Vọ, Theo Trí Thức Trẻ 16:34 20/05/2020

Galaxy M11 không được đầu tư nhiều vào phần cứng camera như các đối thủ trong cùng tầm giá, nhưng máy vẫn thể hiện rất tốt ở vài khía cạnh.

So với nhiều đối thủ, Galaxy M11 có vẻ như không được đầu tư mạnh mẽ về phần cứng chụp ảnh. Một số dòng máy không chỉ sở hữu camera độ phân giải 48MP kích thước lớn hơn, mà còn có thêm cảm biến phụ thứ 4 để mở rộng tính năng.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 1.

Cụm camera "khiếm tốn" của Galaxy M11.

Chính xác hơn thì Galaxy M11 “chỉ” có 3 camera chính ở mặt lưng, bao gồm cảm biến 13MP f/1.8, camera góc siêu rộng 5MP f2.2 và cảm biến chiều sâu 2MP, f/2.4. Những con số này nghe có vẻ yếu hơn các đối thủ. Nhưng, chất lượng thực sự trong đời thực lại khác với lý thuyết, mời các bạn xem loạt ảnh dưới đây.

Cảm biến chính của Galaxy M11 chỉ có độ phân giải 13MP, đem lại những bức ảnh với chi tiết vừa đủ thôi. Khoản màu sắc, tương phản theo hơi hướng tự nhiên, không còn ám vàng nhiều như các đời Galaxy trước đây. Điểm cộng lớn nhất là khả năng xử lý màu sắc và HDR rất tự nhiên, không bị “lố”. Chế độ HDR đã hoạt động hoàn toàn bằng phần mềm, chỉ cần chụp 1 ảnh rồi tinh chỉnh lại vùng sáng/tối nên không gặp tình trạng bóng mờ khi chụp vật thể chuyển động nhanh.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 2.

Ảnh chụp trong một ngày xám xịt, không nắng nên trông chẳng có gì ấn tượng cả.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 3.

Chế độ HDR hoạt động rất hiệu quả, màu sắc đủ tự nhiên, không bị làm rực quá mức như nhiều hãng khác.


Nếu chụp đêm thì phải hậu kì một chút thì nước ảnh trông sẽ "xịn" hơn, chí ít cũng phải giảm màu đen, tăng tương phản lên để ảnh trông nổi bật thế này.

Chỉ cần chỉnh lại một chút thôi là ảnh tốt khá nhiều rồi.


Camera góc siêu rộng thì có góc chụp tương đương 14mm trên máy ảnh fullframe, hẹp hơn một chút so với các đời máy tầm trung và cao cấp của Samsung. Cảm biến này có độ phân giải chỉ 5MP nên chi tiết ảnh không nhiều, màu sắc có phần hơi sai lệch so với camera chính và chế độ HDR không hiệu quả bằng, nhưng nhìn cũng vẫn không đến nỗi quá tệ. Tất nhiên, ống kính góc rộng này chỉ dùng chụp ảnh ban ngày, nơi nhiều sáng thôi, chứ đến tối là hình ảnh bệt, vỡ hạt và nhiễu thấy rõ.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 6.

Camera góc siêu rộng thì hơi ám xanh lá/vàng, độ chi tiết cũng không cao, chỉ nhìn trên màn hình điện thoại thì ổn.

Nếu bạn đã sử dụng các dòng máy đời cao hơn, từ khoảng Galaxy A51 trở lên, thì sẽ khó mà chấp nhận được chất lượng ảnh ghi lại bởi Galaxy M11. Thế nhưng, chụp nhiều hơn chút nữa mới nhận ra máy còn một điểm cộng rất bất ngờ: Chụp chân dung xóa phông.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 7.

Thật bất ngờ khi Galaxy M11 chụp ảnh chân dung xóa phông lại tốt thế này: Từ màu sắc, chi tiết cho tới bóc tách nền đều gần như hoàn hảo.

Với lợi thế về khả năng xử lý màu sắc, Galaxy M11 thể hiện tông da rất tự nhiên. Chế độ làm đẹp hoạt động vừa phải, đủ dùng, và đặc biệt hơn cả là khả năng bóc tách phông nền chân thực, bokeh mịn màng đẹp mắt, không bị “lố”.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng ảnh có bị xóa phông lỗi, làm mờ mặt như bên trái, nhưng nhìn chung đều rất ấn tượng.

Độ chi tiết và dải tương phản trong ảnh chân dung xóa phông cũng ấn tượng, nếu không zoom lớn lên thì có thể sẽ tưởng nhầm là chụp bởi một chiếc máy nào đó xịn sò hơn chứ không phải Galaxy M11 chỉ 3 triệu đồng.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 9.

Khả năng cân bằng sáng rất ổn, không làm tối mặt dù chụp ngược sáng thế này.

Ngoài ra, khả năng selfie với camera 8MP, f/2.0 của máy cũng không đến nỗi tệ. Khi mới nhìn trên màn hình chụp ảnh thì thấy không nét lắm, nhưng khi chụp xong và “úp” thêm chút filter màu sắc lên thì ảnh trông cũng “ra gì và này nọ”. Một số khuyết điểm trên da như mụn, vết thâm chưa được xử lý vẫn có thể đưa vào các phần mềm chuyên dụng để hậu kì, nên đây cũng chưa hẳn là điểm trừ đáng chê trách.

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 10.

Ảnh chụp selfie đủ sáng không hề tệ, nhưng khi trời tối, hoặc chụp với ánh đèn điện thì khó khăn hơn nhiều.

Bonus: Giao diện chụp hình mới được Samsung đưa từ các dòng máy cao cấp xuống trông hiện đại, dễ dùng, nhiều phím tắt và cài đặt cần thiết. Một số tính năng chụp đã bị cắt giảm như chụp đêm, chụp thức ăn quay video slo mo, hyperlapse… đã bị cắt giảm, hơi đáng tiếc nhưng cũng là điều dễ hiểu đối với một thiết bị giá rẻ như thế này.

Kết

Nhìn chung, trải nghiệm camera Galaxy M11 chưa thể coi là hoàn hảo nhưng vẫn có nhiều điểm đáng khen. 

Trải nghiệm camera Galaxy M11 kiểu “khó tính”: Chưa thể coi là xuất sắc, nhưng có vài điểm đáng khen - Ảnh 11.

Camera Galaxy M11 không phải xuất sắc, nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ mà phải dùng rồi mới thấy.

Chế độ chụp chân dung cùng khả năng tái tạo màu sắc thì không hề tồi, đúng theo hướng tự nhiên, chân thực và bóc tách phông nền rất tốt. Để mà nói mua Galaxy M11 về chụp ảnh là chính thì chưa đúng, nhưng nếu muốn chụp vài pô ảnh sống ảo, đăng lên mạng xã hội thì hoàn toàn khả thi.