"Trai đẹp" Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 06:59 22/02/2017

Griezmann đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Atletico ở Cúp C1/Champions League khi góp công vào chiến thắng 4-2 trước Leverkusen.

Bayer Leverkusen 2-4 Atletico Madrid

Ghi bàn: Bellarabi 48', Savić 67' (phản lưới) - Saul 17', Griezmann 25', Gameiro 58' (pen), Fernando Torres 86'

Đội hình xuất phát:

Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell; Aranguiz, Kampl; Bellarabi, Havertz, Brandt; Hernandez.

Atletico Madrid (4-4-2): Moya; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul, Carrasco; Griezmann, Gameiro.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Đoàn quân của HLV Diego Simeone hành quân tới sân BayArena mà không có sự phục vụ của hai vị trí quan trọng là Juanfran và thủ thành Oblak.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Bên phía Leverkusen, đội chủ nhà ra sân với một đội hình trẻ nhất Champions League mùa này (độ tuổi trung bình là 23,8 tuổi)

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Cái bắt tay thân thiện giữa hai vị chiến lược gia Roger Schmidt và Diego Simeone trước trận đấu.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 5.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội đương kim Á quân, Atletico không khó để triển khai lối chơi quen thuộc trước đội chủ nhà. Và người đầu tiên "hỏi thăm" thủ thành Leno là Griezmann với cú sút ở phút 12.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 6.

Và chuyện gì đến đã phải đến, sau những sức ép liên tục thì Atletico đã có thành quả bằng bàn thắng mở tỷ số của Saul Niguez ở phút 17.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 7.

Sau pha đi bóng tinh quái bên hành lang cánh phải, cầu thủ mang áo số 8 đã tung ra cú cứa lòng đẹp mắt, hạ gục thủ thành Leno mở tỷ số trận đấu. Đáng lẽ ra đây đã là bàn thắng thứ 2 của Atletico nếu như trước đó xà ngang không cứu thua cho đội chủ nhà sau pha phá bóng của hậu vệ Wendell.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 8.

Tiếp đà thi đấu thăng hoa, đội bóng tới từ Tây Ban Nha đã có bàn nhân đôi cách biệt không lâu sau đó. Phút 25, Gameiro có pha xử lý tinh quái trước khi tung đường chuyền thuận lợi cho Griezmann đệm lòng làm tung lưới thủ thành Leno.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 9.

Đặc biệt thay, đây là bàn thắng đưa chân sút người Pháp đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Atletico Madrid ở đấu trường Cúp C1/Champions League với 13 bàn thắng. Kỷ lục trước đó thuộc về cựu cầu thủ Luis Aragones xác lập từ năm 1974 với 12 bàn.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 10.

Sau hai bàn thua chóng vánh, đội chủ nhà cũng kịp lấy lại tinh thần bằng cú dứt điểm hiểm hóc của Kevin Kampl ở phút 29.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 11.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, khi mà các CĐV còn chưa kịp ổn định lại chỗ ngồi trên khán đài sân BayArena thì bất ngờ Karim Bellarabi có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau đường chuyền bên cánh phải của Henrichs.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 12.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 10 phút sau, trung vệ Dragovic có tình huống kéo ngã rất thô với Gameiro trong vòng cấm. Trên chấm penalty, cầu thủ mang áo số 21 đã không phạm một sai lầm nào để lần thứ 3 khiến thủ thành Leno phải vào lưới nhặt bóng, qua đó tái thiết lập khoảng cách 2 bàn.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 13.

Thi đấu bế tắc trước hàng thủ trứ danh của Atletico, thế nhưng bất ngờ Leverkusen lại có bàn thắng thứ 2 ở phút 68, và đó lại đến từ pha đốt đền của trung vệ Stefan Savic bên phía đội khách.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 14.

Bàn thắng này tiếp thêm nhiều sức mạnh cho đội chủ nhà, họ thi đấu thanh thoát hơn và đẩy Atletico về phía phần sân nhà.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 15.

Phút 81, Bayer Leverkusen để tuột mất cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận khi Chicharito đã đánh bại được thủ thành Moya nhưng không thể thắng được Felipe Luis trên vạch vôi.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 16.

Để lỡ mất cơ hội ngon ăn ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3, Leverkusen đã phải trả giá sau đó không lâu. Phút 86, cầu thủ vào sân thay người Fernando Torres đã trừng phạt hàng thủ đội chủ nhà bằng cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Leno, ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu.

Trai đẹp Griezmann lập kỷ lục, Atletico đặt một chân vào tứ kết Champions League - Ảnh 17.

Thua 4 bàn trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roger Schmidt đang là rất nhỏ. Nếu muốn vào tứ kết, Leverkusen phải thắng với cách biệt 3 bàn khi đối đầu với Atletico trên sân Vicente Calderon trong trận lượt về, một nhiệm vụ bất khả thi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày