Như đã đưa tin, tiền đạo Pulido và bạn gái Ileana Salas đã bị một nhóm những kẻ lạ mặt đưa đi khi đang trên đường rời khỏi một bữa tiệc sinh nhật rạng sáng hôm thứ Bảy. Có tổng cộng 6 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe tải thực hiện vụ bắt cóc Pulido. Ban đầu, Ileana Salas cũng bị đưa đi cùng bạn trai, nhưng sau đó cô được thả ở một bãi đậu xe mà không hề hấn gì.
Pulido và bạn gái Ileana Salas.
Tuy nhiên, Alan Pulido đã được cảnh sát Mexico cứu sống chỉ sau gần 24 giờ mà không hề hấn gì. Truyền thông Mexico cho hay, cách mà tiền đạo sinh năm 1991 trốn thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc ly kỳ chẳng kém gì phim hành động Mỹ.
Cụ thể, sau khi bị bắt cóc, Pulido được đưa đến một địa điểm bí mật. Canh giữ tiền đạo của Olympiakos là một kẻ được trang bị súng ống đầy đủ. Tuy nhiên, Alan Pulido đã làm được điều mà không nhiều người dám tin, đó là quật ngã và tước súng của tên này.
Sau đó, Pulido lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến cứu. Cảnh sát cho biết họ nghẹ thấy những âm thanh của một vụ đánh lộn khi Pulido gọi điện đến đường dây nóng. Do không biết địa chỉ cụ thể, cầu thủ sinh năm 1991 đã dùng tay đấm vỡ cửa sổ để miêu tả cảnh quan xung quanh cho cảnh sát. Điều này đã giải thích cho vết thương trên tay Pulido khi anh gặp gỡ báo chí hôm thứ hai vừa qua.
Thông tin này được chính công tố viên Ismael Quintanilla xác nhận với kênh Imagen Radio: "Họ đã đánh nhau. Pulido cướp được điện thoại và gọi vào số khẩn cấp. Mọi việc đã diễn ra cực nhanh".