Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 06/02/2017

Không-phải-dạng-vừa-đâu, đó là tất cả những gì bạn có thể thốt lên khi thưởng thức màn “song kiếm hợp bích” của trà sữa TocoToco và chè Xueshan tại địa chỉ: 148 Ô Chợ Dừa.

Đừng quên check-in vào ngày 7.2.2017 này để tận hưởng siêu khuyến mãi “MUA 1 TẶNG 1” với trà và “MUA 2 TẶNG 1” với chè nhé!

Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác? - Ảnh 1.

Tuổi trẻ của bạn có vị gì? Một chút buồn vẩn vơ thoảng qua giống vị chát nhẹ của trà? Một chút ngọt ngào, say đắm hệt vị ngon của sữa? Rồi cả những nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng mà dai dẳng tựa những viên trân châu bùi bùi, dai dẻo… Tuổi trẻ nhiều vị thật đấy, nhưng tựu chung lại, nó cũng như một ly trà sữa khiến ai đã từng trải qua/thưởng thức sẽ lưu luyến mãi không nguôi. Chẳng thế mà người ta vẫn ví trà sữa là thức uống tâm hồn, là món quà cho tuổi trẻ của mỗi chúng ta đó thôi?

Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác? - Ảnh 2.

Tại Đài Loan – quê hương của trà sữa, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người vừa mải mê trò chuyện, vừa hút sùn sụt một ly trà sữa đầy ăm ắp. Thức uống này ngay ngày đầu xuất hiện đã được những người trẻ tuổi nồng nhiệt chào đón, bởi họ nhận ra rằng, hương vị của một ly trà cũng hệt như những năm tháng tuổi trẻ mà họ đã và đang đi qua. Và sau đó, cả những người lớn tuổi cũng mê mẩn hương vị này, cũng vì một lý do: muốn kiếm tìm lại vị tuổi trẻ của chính mình.

Là thức uống được sản xuất theo công thức trà sữa truyền thống của Đài Loan cộng với một chút ít cải biến trong cách pha chế để phù hợp hơn với khẩu vị của người Việt, trà sữa TocoToco dù “sinh sau, đẻ muộn” nhưng vẫn trở thành thương hiệu số 1 của Hà thành. Nhắc đến TocoToco, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi hòa lẫn với hương sữa ngọt ngào ở cuống họng. Rồi trân châu dai bùi, pudding mềm mượt, hay caramen béo ngậy… cứ khiến ta muốn ăn mãi không thôi.

Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác? - Ảnh 3.

Không giống như nhiều thức uống khác, bạn có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ, với TocoToco, bạn chỉ muốn hút sùn sụt một hơi thật dài để thỏa nỗi thòm thèm. Có cô bạn lần đầu tiên hẹn hò, trót dại rủ người ấy đến TocoToco và cái kết thật đắng lòng khi ly trà sữa bưng ra, cô bạn quên hết cả việc giữ ý, cứ mải mê uống cho đến tận giọt cuối cùng.

Ấy vậy mà vẫn chưa dừng lại, cô bạn lại ngó nghiêng sang cả ly trà sữa của người ta và tỏ ý muốn “giúp đỡ”. Cũng may, anh bạn chẳng phải người xét nét, hơn hết, lại yêu cái sự hồn nhiên, vô tư nên mối tình đó tính đến nay đã đi qua vài mùa hoa đào nở, chứ nếu không TocoToco đã mang “trọng tội”.

Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác? - Ảnh 4.

Hơn 3 năm phát triển tại Việt Nam, TocoToco không chỉ mang đến hương trà sữa làm mê mẩn lòng người mà còn “kéo theo” cả chè Xueshan làm ngất ngây hồn thực khách. Nếu đã từng ngó qua “nhan sắc” của loại chè này, bạn sẽ thấy nó vô cùng độc đáo với những màu sắc bắt mắt cùng 1001 loại nguyên liệu ngon, bổ như: hạt sen, ý dĩ, đậu đỏ, khoai lang vàng, khoai môn, trân châu sợi, sương sáo, pudding, đá bào thảo mộc, ngọc phỉ thúy... trộn kèm sốt creamer mịn mượt, thơm ngậy. Cùng với trà sữa TocoToco, chè Xueshan tạo thành màn “song kiếm hợp bích” có thể “hạ gục” vị giác của bất cứ thực khách nào.

Trà sữa TocoToco vs Chè Xueshan: Cuộc “đại chiến” vị giác? - Ảnh 5.

Trải qua khoảng thời gian tồn tại không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, TocoToco đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những buổi hẹn hò. Cùng với không gian quán sang chảnh, TocoToco cũng chính là nơi cho “ra lò” hàng nghìn bức ảnh “ảo điên đảo” của giới trẻ. Và nếu chưa từng một lần đến với TocoToco, tại sao ngày 07.2.2017 – 11.2.2017 này, bạn và “đồng bọn” không cùng đến địa chỉ: 148 Ô Chợ Dừa để check-in và tận hưởng chương trình siêu khuyến mãi: “MUA 1 TẶNG 1” với trà và “MUA 2 TẶNG 1” với chè. Đừng quên “hẹn giờ” nhé, vì chương trình chỉ diễn ra trong 5 ngày duy nhất này thôi.

Hệ thống cửa hàng TocoToco xem tại đây!