TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt

Tứ Quý - Ảnh: Hoàng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:19 01/01/2017

Một số người hài lòng, khen đẹp và bắt mắt hơn mọi năm trong khi không ít người dân cảm thấy... hoa mắt và khó hiểu khi nhìn những dãy đèn trang trí chào đón năm mới trên con đường Phạm Ngọc Thạch ở quận 1 (TP. HCM).

Như mọi năm, để chào đón năm mới và Tết Đinh Dậu 2017, UBND TP. HCM đã trang trí đèn hoa để các tuyến đường ở trung tâm thành phố thêm rực rỡ. Theo đó nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 3 và một số quận lân cận đều trang trí đèn bắt mắt khiến người dân thích thú mỗi khi qua.

Tuy nhiên cũng có tuyến đường được cho là trang trí quá cầu kỳ, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Hồ Con Rùa đến đường Lê Duẩn, quận 1) là một điển hình.

Clip: Phỏng vấn ý kiến của người Sài Gòn về cách trang trí đường hoa năm 2017. Thực hiện: Tứ Quý

Cách trang trí lạ lẫm và mới mẻ hơn?

Cả tuyến đường trên được trang trí với màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ với họa tiết gồm hoa mai kết hợp xen kẽ hoa đào. Bên cạnh đó, đáng chú ý nhất vẫn những vòng tròn màu đỏ được vẽ bao quanh hoa mai và lặp lại nhiều lần trên dải đèn hoa trang trí.

Nhiều người nhận xét cách trang trí năm nay đẹp hơn, bắt mắt hơn mọi năm. Mỗi lần đi trên con đường này đều cảm thấy vui và phơi phới trong lòng vì không khí Tết đang đến rất gần.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 2.

Cận cảnh những bông hoa "tròn" được trang trí trên dải đèn.

Ông Quang (chạy xe ôm ở quận 1) chia sẻ: "Năm nay tôi thấy đẹp hơn mọi năm, đèn đường thấy sáng sủa hơn, không khí vui hơn". Theo ông Quang, nhiều người cảm thấy hoa mắt nhưng đối với ông do sống ở quận 1 nhiều năm nên ông thích cách trang trí này vì nhìn khác hơn mọi năm.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 3.

Nhiều người cảm thấy đây là sự "phá cách" trong việc trang trí đường phố, không như mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (quê Bình Định vào Sài Gòn sống lâu năm) cũng đồng tình với ông Quang khi cho rằng trang trí như thế là quá đẹp, bắt mắt hơn mọi năm và thấy vui.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 4.

Về đêm, các dải đèn này phát sáng thành những hình tròn lớn nhỏ nằm san sát nhau.

"Tôi nhìn từ xa là cảm thấy vui vì con đường này làm cho người ta thấy được không khí Tết hơn. Còn chuyện nhìn từ xa cảm thấy hoa mắt thì tôi không cảm thấy điều đó", chị Ngân nói.

Theo chị Ngân, hoa tiết năm nay được thiết kế sinh động hơn, đặc biệt là hoa mai có màu sắc đúng chuẩn hơn mọi năm.

"Những hình tròn... nổi da gà!"

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 5.

Cách trang trí trên con đường Phạm Ngọc Thạch ở quận 1 (TP. HCM) gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên ông Nguyễn Mạnh Hùng (quận Tân Bình) lại cho rằng, thiết kế và cách trang trí đèn hoa trên tuyến đường này quá đơn điệu ở các chi tiết nhưng khi từ xa nhìn vào thì rối mắt bởi có quá nhiều hình tròn. 

Ông Hùng chia sẻ: "Nhìn qua thấy cũng được, nhưng thật sự không nổi bật lắm. Màu sắc cũng bị bó gọn vào mấy hình tròn liên tiếp". Thậm chí một số người mắc trypophobia (Hội chứng sợ lỗ) cũng cho biết họ... sởn da gà mỗi khi đi qua con đường này.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 6.

Những hình tròn này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu hơn là thích thú.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 7.

Còn với bạn Nguyễn Thị Kim Hồng (sinh viên), cách trang trí đường phố đón năm mới của năm nay cũng không có gì nổi bật lắm. Nếu đứng từ hai đầu đường nhìn thấy cả tuyến đường trở nên ngột ngạt hơn.

Ngoài đường Phạm Ngọc Thạch gây tranh cãi, cũng có một tuyến đường hẹp hơn nhưng nối dài là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ quận 3 sang quận 1) được trang trí... khó hiểu?!

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 8.

Khung đèn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có hình dạng như tháp ngược

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 9.

Lại có những điểm có hình như cái... lồng bàn.

TP.HCM: Đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch bị chê màu mè, hoa mắt - Ảnh 10.

Nhiều người không hiểu ý đồ của cách trang trí này và cho rằng nó chẳng có chút không khí năm mới nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày