Thông tin ban đầu, tối ngày 23/7, người dân khu vực cầu sắt Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP. HCM) phát hiện người đàn ông bị nước cuốn đang chới với kêu cứu.
Ngay sau đó, người dân báo cho nhân viên điều tiết giao thông đường thủy tại đây lái ca nô tiếp cận, đưa người đàn ông này vào bờ. Lúc này người đàn ông đã bất tỉnh.
Nạn nhân được ông Ba Chúc (người chuyên cứu người ở chân cầu Bình Lợi) cùng 3 người khác tích cực cứu chữa. Mặc dù vậy, sau 20 phút hô hấp nhân tạo, người đàn ông đã tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Công an đang lấy lời khai các nhân chứng.
Theo người dân, người đàn ông vào khoảng 65 tuổi, mặc áo thun đen, quần tây đen, trên tay trái có đeo đồng hồ màu đen, ngoài ra không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Được biết, trong túi người đàn ông này còn có nhiều tiền và một chiếc nhẫn kim cường màu vàng được đựng trong gói nhỏ.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.