Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 06:49 29/11/2017

Thất bại 1-2 trên sân của Leicester ở vòng 14 khiến Tottenham trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, qua đó tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch Premier League 2017/18.

Leicester 2-1 Tottenham

Ghi bàn: Vardy 13, Mahrez 45+1 - Kane 79

Đội hình thi đấu

Leicester (4-4-1-1): Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Mahrez (Gray 77), Ndidi, Iborra, Albrighton; Okazaki (Choudhury 82); Vardy (Slimani 83).

Tottenham (3-5-2): Lloris; Dier, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Sissoko (Son 57), Dembele (Llorente 69), Eriksen, Rose; Alli, Kane.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 3.

Harry Kane và các đồng đội Tottenham hành quân tới sân King Power với tâm trạng bất ổn sau trận hòa West Brom cuối tuần trước.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 4.

Chấn thương của trung vệ Alderweireld ảnh hưởng rất nhiều tới hàng thủ Tottenham và trong trận thứ 4 vắng mặt tuyển thủ Bỉ, Spurs lại bị hàng công của Leicester với cặp đôi sát thủ Vardy - Mahrez làm tình làm tội.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 5.

Phút 13, Jamie Vardy tận dụng rất tốt đường chuyền của Marc Albrighton, lốp bóng kỹ thuật qua đầu Hugo Lloris mở tỷ số cho Leicester.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 6.

Tottenham vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và suýt chút nữa thu về thành quả khi Moussa Sissoko dứt điểm trúng vào người thủ môn Kasper Schemeichel sau đường kiến tạo của Kane.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 7.

Nhưng đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Mahrez với một pha cứa lòng đẳng cấp đã khuất phục Lloris nhân đôi cách biệt cho "Bầy cáo".

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 8.

Trong bàn thua này, trung vệ Vertonghen không theo được Mahrez và hàng thủ Tottenham cũng tạo khoảng trống lớn để đối thủ dứt điểm.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 9.

Nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 khiến tinh thần của các cầu thủ Tottenham xuống rất nhanh. Trong hiệp 2, các học trò của HLV Pochettino cũng không có nhiều cơ hội vây hãm khung thành Kasper Schmeichel.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 10.

Nỗ lực của Spurs chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự của Harry Kane ở phút 79 chứ không tránh khỏi được trận thua trên sân King Power.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 11.

Trắng tay rời King Power, trận thứ 3 liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Tottenham đã bị đẩy xuống đứng thứ 5 với chỉ 24 điểm sau 14 trận và gần như hết sạch cơ hội đua vô địch. Nếu không cải thiện được tình hình, thậm chí mục tiêu Top 4 cũng khó thành hiện thực với thầy trò HLV Pochettino.

Tottenham tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch sau trận thua Leicester - Ảnh 12.

Bảng xếp hạng tạm thời vòng 14 Premier League 2017/18.