Tottenham lại "toang" khi vắng Son Heung-min: Bị đối thủ cùng thành phố bóp nghẹt, phải nhờ đến thần may mắn mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 21:50 22/02/2020

Tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi vắng hầu hết những nhân tố quan trọng trên hàng tấn công, HLV Mourinho cùng Spurs trắng tay rời Stamford Bridge.

Trận Derby thành London giữa Tottenham và Chelsea diễn ra... nhạt hơn tưởng tượng của rất nhiều CĐV. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho mất quá nhiều nhân tố chủ chốt nên không thể gây ra chút khó khăn nào cho kình địch cùng thành phố.

Thiếu hụt nhân lực thì chớ, ông thầy người Bồ Đào Nha lại hò các học trò chơi nhanh, đôi công với chủ nhà Chelsea trong giai đoạn đầu hiệp 1. Quyết định sai lầm này khiến họ phải trả giá ở ngay phút thứ 15. 

Tottenham lại toang khi vắng Son Heung-min: Bị đối thủ cùng thành phố bóp nghẹt, phải nhờ đến thần may mắn mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số - Ảnh 1.

Giroud sút tung lưới Tottenham bằng cú sút căng vào góc gần.

Bằng một đường chuyền vượt tuyến, Jorginho đặt Olivier Giroud vào vị trí vô cùng thuận lợi để mở tỉ số. Dù không thành công ở tình huống dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút cận thành sau đó của tiền đạo người Pháp khiến cả hàng thủ Tottenham bất ngờ.

Sau bàn thua này, Mourinho dường như chưa nhận ra rằng ông cần yêu cầu học trò chơi cẩn thận hơn khi đối thủ đẩy nhanh tốc độ, đặc biệt là vào giai đoạn đầu hiệp đấu. Bước sang hiệp 2, khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ thì The Blues vươn lên dẫn trước. Vẫn là một pha phối hợp nhanh khiến hàng thủ Tottenham phải chao đảo, kết thúc bằng cú sút chìm không thể cản phá. Người lập công lần này là Marcos Alonso.

Tottenham lại toang khi vắng Son Heung-min: Bị đối thủ cùng thành phố bóp nghẹt, phải nhờ đến thần may mắn mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số - Ảnh 2.

Pha dứt điểm không thể chê vào đâu được của Alonso buộc Lloris bất lực.

Đến phút thứ 70, HLV Mourinho mới đưa ra sự thay đổi trên hàng tấn công. Sự góp mặt của Dele Alli giúp những pha tấn công của Tottenham trở nên nguy hiểm hơn nhưng phải nhờ đến may mắn họ mới có được tình huống rút ngắn tỉ số.

Erik Lamela trong nỗ lực chuyền cho Alli đưa bóng đi trúng chân Antonio Rudiger. Vì bóng bất ngờ đổi hướng nên thủ thành Caballero không thể cứu thua cho Chelsea.

Chung cuộc Tottenham thua 1-2 tại Stamford Bridge. Thất bại trước chính đối thủ cạnh tranh ngôi vị top 4 khiến thầy trò HLV Mourinho cách càng xa hơn mục tiêu quan trọng nhất của họ mùa giải năm nay.

Tottenham lại toang khi vắng Son Heung-min: Bị đối thủ cùng thành phố bóp nghẹt, phải nhờ đến thần may mắn mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số - Ảnh 3.
Tottenham lại toang khi vắng Son Heung-min: Bị đối thủ cùng thành phố bóp nghẹt, phải nhờ đến thần may mắn mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số - Ảnh 4.

BXH Premier League sau trận đấu giữa Tottenham và Chelsea.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày