"Tốt không sang sông, trách ông đánh cờ", có phải CL đăng Instagram story nhằm vào CEO Yang Hyunsuk của YG?

Cào Cào, Theo Helino 22:23 16/07/2018

Chuyện nghệ sĩ nhà YG bị delay việc comeback có thể sánh ngang với việc chậm, huỷ chuyến của hãng hàng không nào đó tại Việt Nam.

Từ trước đến nay, YG Entertainment nổi tiếng với việc "ém" gà nhà, để fan hâm mộ chờ đợi rất lâu mới thấy idol của mình comeback. Công ty giải trí này thường lấy những lí do như: cần thời gian để nâng cao chất lượng sản phẩm, lịch trình của các nghệ sĩ bận rộn... nhưng ai cũng biết, đó là chiêu trò Marketing cả thôi.

Mãi cho đến khi chính một nghệ sĩ của YG Entertainment tỏ thái độ phản đối sự ém hàng thái quá này của công ty chủ quản, làn sóng phẫn nộ mới thực sự dâng trào để nói lên tiếng nói công bằng cho những tài năng đã và đang bị YG Entertainment chôn vùi.

CL đăng chiếc story ám chỉ sự ngó lơ của chủ tịch Yang dành cho cô.

Hôm nay, trên instagram của CL đã xuất hiện một chiếc story cực kì ẩn ý. Cựu thành viên 2NE1 đăng hình một chú mèo đang đội mũ có dòng chữ "đội trưởng" và những lời bình siêu siêu nhỏ phía dưới như thể cô nàng muốn người hâm mộ căng mắt ra xem và in sâu vào não.

Tốt không sang sông, trách ông đánh cờ, có phải CL đăng Instagram story nhằm vào CEO Yang Hyunsuk của YG? - Ảnh 1.

Hình chú mèo đội mũ "trưởng nhóm" ám chỉ chủ tịch Yang?

Tốt không sang sông, trách ông đánh cờ, có phải CL đăng Instagram story nhằm vào CEO Yang Hyunsuk của YG? - Ảnh 2.

Dòng chữ siêu nhỏ và siêu khó nhìn: "Tốt thôi!", "Làm những gì ông muốn đi!", "Nực cười!"

Cư dân mạng ngay lập tức dội lên những nghi vấn về việc CL đang mỉa mai những dự định tiếp tục không cho cô và những nghệ sĩ khác của YG được trở lại.

Không phải trùng hợp, ngay trước khi đăng chiếc story bí ẩn, CL đã bình luận ở phía dưới bức ảnh chủ tịch Yang đăng hình BLACKPINK: "Chủ tịch ơi trả lời tin nhắn của cháu đi ạ!", đặc biệt cô nàng còn nhấn mạnh bằng hashtag #trảlờicháuđiạ.

Có vẻ như chủ tịch Yang yêu quý của các fan hâm mộ không những "bơ" CL ngoài đời mà còn bơ luôn cả trên mạng.

Tốt không sang sông, trách ông đánh cờ, có phải CL đăng Instagram story nhằm vào CEO Yang Hyunsuk của YG? - Ảnh 3.

Chủ tịch Yang đăng hình BLACKPINK đầy tự hào nhưng lại bơ tin nhắn của CL?

Cư dân mạng tỏ ra cảm thông với CL và hết sức bất bình trước hành động của chủ tịch Yang. Nhiều người cho rằng tuổi đời của nghệ sĩ có hạn, nếu YG Entertainment không thể giúp các nghệ sĩ toả sáng thì tốt nhất hãy để họ ra đi.

Không chỉ có CL, nhiều nhóm nhạc, nghệ sĩ của YG cũng bị giam cầm trong chính sách quái gở của công ty này rất nhiều năm trời, điển hình là Lee Hi. Á quân Kpop Star 2012 với chất giọng được ví như Adele của Hàn Quốc gia nhập YG Entertainment với ước mơ được bung lụa trên sân khấu nhưng tất cả những gì công ty chủ quản giúp cô đạt được là những sản phẩm âm nhạc nhỏ giọt không hề tương xứng với tài năng của cô.

Tốt không sang sông, trách ông đánh cờ, có phải CL đăng Instagram story nhằm vào CEO Yang Hyunsuk của YG? - Ảnh 4.

Lee Hi từng phát khóc trên sóng truyền hình vì không được toả sáng dưới trướng YG.

Tuy vậy, nhiều người lại cho rằng, chủ tịch Yang Hyun Suk không phải là người có quyền quyết định việc trở lại của các nghệ sĩ. Quyết định này còn phụ thuộc vào định hướng phát triển của công ty và các ý kiến của hội đồng quản trị. Tuy vậy quan điểm này nhanh chóng bị gạt bỏ bởi khi một công ty chủ quản đã kí hợp đồng ràng buộc với nghệ sĩ thì nghĩa vụ của họ là phải giúp nghệ sĩ đó toả sáng. Kiếp cầm ca không hề dài, người nghệ sĩ không thể chôn vùi tài năng, sự nghiệp, nhan sắc của mình trong một ngôi nhà mà người lãnh đạo phải đi hỏi ý kiến ba vạn chín nghìn bên liên quan chỉ để cho họ cầm mic.