Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột

Nhật Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 12/05/2017

2 người đàn ông ở 2 nửa trái ngược của thế giới, nhưng thật tình cờ và đẹp đẽ, khi họ cùng có điểm chung là cho đi sự yêu thương chân thành mà chẳng so bì có phải ruột thịt của mình hay không.

Những cuộc hôn nhân phi-truyền-thống như vợ hơn chồng quá nhiều tuổi, vợ/chồng có con riêng, ở với nhau mà không sinh con... là điều quá đỗi bình thường trong xã hội hiện nay, dù không ai cảm thấy xa lạ gì, nhưng khi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó thì chúng ta lại suy nghĩ hoàn toàn khác.

Ngày còn trẻ, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ hơn tuổi, đã có con riêng, ý nghĩ đó thường thoáng qua, rồi cũng chẳng vương vấn được lâu trong đầu một thanh niên trẻ tuổi, độc thân. Vì bản thân tôi cũng không dám chắc rằng, mình có thể yêu thương một đứa trẻ không cùng dòng máu hay không.

Rồi tôi lập gia đình, một cuộc hôn nhân hoàn toàn cổ điển, nuôi dạy một đứa con. Cho đến cái ngày mà 2 câu chuyện đẹp đẽ này được kể.

Không ai ở Bầu Tre, huyện Củ Chi, Tp.HCM là không biết anh Nguyễn Văn Nhân, thậm chí anh còn được gọi là soái ca của cả xóm nghèo. Bây giờ, anh còn được cả nước biết tới với câu chuyện đời mình: Ở rể, không sinh con, dành hết thời gian nuôi mẹ vợ và 3 đứa cháu tật nguyền của vợ.

Gặp nhau tại công ty cao su Củ Chi, cả 2 đều tay trắng rồi cứ thế yêu thôi. Khi người đàn bà nhìn thấu được nỗi lòng của một người đàn ông nghèo, thì đó là thứ tình cảm lứa đôi lớn lao và bao dung nhất đời.

Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột - Ảnh 1.

Thế rồi anh chị về chung sống, anh nghiễm nhiên chăm sóc luôn mẹ vợ và 3 đứa cháu tật nguyền mà chẳng mảy may suy tính, anh chị cũng chẳng sinh con để tập trung chăm sóc gia đình, lý do của anh cũng chẳng thể đơn giản và chân thành hơn.

"Việc mình mình biết, có gì to tát đâu, vợ mình mình thương, cháu vợ thì là cháu mình, là ruột thịt, mình làm thay vợ, có gì phải nghĩ".

Tấm ảnh nào anh cũng cười, nếu không cười thì cũng tươi và bừng sáng, có những tấm mặt nghiêm nghị, có lẽ là do trời nắng thôi. Vì tôi thấy một người đàn ông hạnh phúc ở trong anh. Yêu thương cứ cho đi vô điều kiện, rồi nhận lại bao nhiêu cũng được, chỉ một chút thôi, là cũng đủ để anh vui rồi.

Người hạnh phúc lúc nào cũng tươi tắn như đóa hoa, và chẳng ai có thể ngụy tạo được điều đó.

Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột - Ảnh 2.

Trong khi người ta truyền tay nhau đọc câu chuyện của anh Nhân, thì nước Pháp đã có tổng thống mới trẻ nhất trong lịch sử quốc gia. Ông Emmanuel Macron vừa tròn 39, phong thái thông minh và một gương mặt cuốn hút. Nhưng điều khiến ông được nhắc tới liên tục, lại là cuộc hôn nhân với người vợ hơn 24 tuổi Brigitte Trogneux, thậm chí bà đã từng là giáo viên trung học của tân tổng thống.

Họ đến với nhau khi các con riêng của bà Trogneux đã khôn lớn, vợ chồng ông Macron cũng không có ý định sinh thêm con, cách mà ông giải thích việc này làm tôi nhớ tới những gì anh Nhân từng nói.

"Quyết định không sinh con của chúng tôi không phải vì ích kỷ cá nhân. Tôi còn rất trẻ, nên việc sinh con đơn giản lắm. Nhưng mọi người biết đấy, tôi không quan trọng việc những đứa con và cháu của Brigitte không phải ruột thịt của tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu thương họ bằng cả trái tim mình và sẽ làm bất cứ điều gì cho họ, trong toàn bộ khả năng của tôi".

Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột - Ảnh 3.

Vậy đấy, tâm sự của tổng thống Macron có thể dài hơn, hoa mỹ hơn. Nhưng 2 người đàn ông ở 2 nửa trái ngược của thế giới, Tổng thống Pháp và anh nặn than ở Củ Chi đều yêu thương bằng cả trái tim, mà chẳng cần nghĩ rằng những người kia có phải ruột thịt của mình không, mình có được nhận lại điều gì hay không. Giống như Mẹ Teresa đã từng nói "Vấn đề không phải ở chỗ bạn cho đi bao nhiêu, mà là có bao nhiêu yêu thương được gửi gắm trong đó'

Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột - Ảnh 4.

Đương kim tổng thống Pháp cũng chia sẻ với cả thế giới rằng "Chúng tôi không phải là một gia đình truyền thống, đúng vậy, nhưng không phải vì thế mà yêu thương sẽ ít đi. Chắc chắn rằng gia đình tôi còn ngập tràn tình yêu thương hơn rất nhiều gia đình khác ấy chứ"

Khi lên mạng tìm kiếm, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn những bài viết như "Tôi thấy có lỗi vì không thể yêu thương con của anh ấy như con đẻ" hoặc "Hướng dẫn cách làm bố dượng tốt" - Họ có cả những bài luận, với hàng trăm gạch đầu dòng rất nghiêm trọng và phức tạp về đề tài này.

Các nghiên cứu về xã hội và tâm lý học cho rằng, việc một người không thể yêu thương con riêng của vợ/chồng có thể chấp nhận được và đó không phải một tội lỗi. Bản chất nguyên thủy của động vật là bảo vệ những cá thể cùng dòng máu.

Nhưng dù cho lý thuyết có như thế nào, thì cũng chẳng ai đo đếm được yêu thương cả, vẫn có hàng ngàn vạn ông bố dượng tuyệt vời ngoài kia, lý do họ làm như vậy đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho vợ - với mong muốn người đàn bà của mình luôn hạnh phúc.

Con cái là sinh mạng của đàn bà, nếu ta yêu họ, ta sẽ chẳng ngại để yêu bất kỳ ai

Không cần bài báo khoa học nào chứng minh và thậm chí còn sáng rõ hơn cả ánh sáng ban ngày, rằng tình yêu mà người mẹ dành cho con luôn vĩ đại và thuần khiết nhất. Tôi có vài người bạn gái, vì những lý do của cuộc sống mà ly hôn rồi nuôi con một mình. Thi thoảng gặp nhau các cô lại bảo, này, giờ mà có bạn trai chắc con tao chả thích đâu nhỉ, với cả làm gì có ai yêu con mình như bố nó chứ.

Thế rồi họ cứ thế để tuổi thanh xuân trôi qua, như mẹ tôi vậy, bà không gặp được người đàn ông tuyệt vời như 2 câu chuyện kể trên. Định kiến về bố dượng/mẹ kế đã khắc sâu vào mọi nền văn hóa để chúng ta quên rằng, tình yêu thương mới là thứ làm nên gia đình.

Tổng thống nước Pháp và anh nặn than nghèo ở Củ Chi: Tình yêu thương đẹp đẽ của 2 ông bố chẳng có con ruột - Ảnh 5.

Nếu những người bạn gái của tôi may mắn gặp được một người đàn ông yêu thương thực sự, thì họ cũng chẳng ngại gì mà ôm lấy những đứa trẻ xa lạ vào lòng. Xuất phát điểm của tình yêu thương này đến từ tình yêu nam nữ và những cảm thông, mong muốn được che chở bảo bọc người khác - Thứ làm nên sự khác biệt của con người với phần còn lại của thế giới.

Hạnh phúc của những người như anh Nhân "soái ca xóm Bầu Tre'' và tổng thống Macron đơn giản là thứ tình cảm chân thành và hết mực mà những người thân yêu dành cho nhau, dù rằng không có chút quan hệ huyết thống.

Mà quan trọng gì nhỉ? Họ vẫn là những ông bố hạnh phúc nhất dù chẳng có con ruột cơ mà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày