Tôi sinh ra không phải ở một cường quốc bóng đá nhưng tình cảm cho môn thể thao vua này luôn thể hiện rõ ràng ở cảnh người người, nhà nhà chúm tụm quanh chiếc TV nhỏ xíu mỗi khi mùa World Cup về từ thuở tôi còn nhỏ xíu. Tới nay, tôi đã lớn, công nghệ không ngừng phát triển và kích thước TV vì thế mà to ra,
Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 1.
Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 2.

Chưa một lần góp mặt tại sân chơi bóng đá danh giá nhất hành tinh nhưng tôi tự tin nếu so về mức độ yêu thích cuồng nhiệt thì Việt Nam xứng đáng với danh hiệu "cường quốc xem bóng đá". World Cup là dịp để cảm nhận rõ điều đó nhất. Ở thành phố lớn, sự náo nhiệt mà bóng đá mang lại hòa lẫn thêm phần rộn rã cho phố phường thì ở những vùng quê như nơi tôi sinh ra, nó là động lực để người nông dân thức khuya dậy sớm, những căn nhà nhỏ leo lắt ánh đèn nhưng thừa âm thanh, tiếng reo hò cổ vũ chung quanh chiếc TV 14 inch nhỏ xíu tạo không khí náo nhiệt như dịp Tết kéo dài nguyên tháng.

Bóng đá là môn thể thao đồng đội và người xem để cảm nhận hết cái chất ấy phải ngồi cùng đồng bọn để được buồn, vui và vỡ òa cùng nhau trong mọi khoảnh khắc. Và chính vì thế mà chiếc TV cứ mỗi khi tới mùa World Cup trong xóm tôi có thêm một vai trò bất đắc dĩ nhưng đầy ý nghĩa: màn hình công cộng cho nhiều nhà coi chung. Điều kiện kinh tế thời ấy có lẽ chưa cho phép nhà nào cũng có thể sắm sửa cho riêng mình một cái TV, nhưng đôi khi đơn giản là ham vui cần người cùng xem, cùng hò hét nhâm nhi trà rượu cho sướng. Khi ấy màn ảnh nhỏ của TV là khung cửa sổ để những con người vùng quê nghèo biết đến thế giới, yêu lấy bóng đá, nó còn là cánh cửa luôn mở để thắt thêm chặt tình làng nghĩa xóm. TV trong tiềm thức nhiều người Việt, ở đó có tôi vẫn luôn là một tài sản có giá trị (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) là vậy.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 3.

"Hữu xạ tự nhiên hương", sự hâm mộ cuồng nhiệt mà cánh mày râu lan tỏa mạnh mẽ đến phái đẹp, vốn chẳng hiểu gì về bóng banh cũng khó làm ngơ. Coi World Cup qua chiếc TV ở nhà nó làm hình ảnh cánh đàn ông chúng tôi trong mắt bà, mẹ, vợ trở nên "gia đình" hơn, gần gũi hơn so với các hoạt động khác như chơi game, đá gà, bắn chim. Cảnh những người phụ nữ ngồi coi chung, với tôi không còn lạ, điểm xuyến vào đó là khi bà tôi đi ngang, khựng lại chỗ TV một lúc cố tìm hiểu xem nó đang chiếu cái gì mà khiến người ta mê mệt tới vậy rồi phán một câu: "Sao không cho mỗi thằng một quả mà để chúng nó giành nhau chi khổ vậy" làm mọi người được trận cười vỡ bụng.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi và nhiều đứa bạn cùng trang lứa, hình ảnh bám rễ với chiếc TV cùng các bậc cha chú trong mỗi trận đấu là một phần kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Chính màn hình bé tẹo chừng bằng chiếc laptop tôi vẫn mang đi làm hằng ngày ấy là vé đưa bọn trẻ con chúng tôi tới với môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh, cảm giác được gần với những thần tượng bóng đá chỉ trong một cú dang tay chạm tới màn hình. Bài vở trên lớp có thể không thuộc nhưng tên các danh thủ thì được lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn chúng tôi kể răm rắp, nào là Ronaldo "béo", Cafu, Rivaldo, Zidane, Thierry Henry, … Chính vì vậy mà khi nhắc đến xem bóng đá, TV là thứ hiện ra đầu tiên như một điều tất yếu để theo dõi trong suy nghĩ của tôi dù hiện tại đã có nhiều thiết bị khác có khả năng thay thế.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 4.

World Cup bốn năm mới diễn ra một lần mang tới cho rất nhiều người Việt cảm giác như người quen lâu lắm mới có dịp gặp lại, ấy thế mà cố để sống say đắm, thưởng thức trọn vẹn mọi trận đấu trong suốt một tháng. Có thể chừng ấy là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại sân chơi này nhưng là thừa độ cuồng nhiệt để Việt Nam trở thành "cường quốc xem bóng đá" với vũ khí chủ lực là chiếc TV. Tình yêu bóng đá còn đó, công nghệ không ngừng phát triển giúp tôi biết vũ khí ấy đang ngày càng trở nên lợi hại hơn.

   

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 5.

Sự phát triển của công nghệ đang mang tới cho tôi cùng mọi người nhiều sự lựa chọn khác bên cạnh chiếc TV để theo dõi World Cup. Các thiết bị "quốc dân" như smartphone, tablet, laptop đúng kiểu ai cũng có nhưng với màn hình bé (nhỏ hơn cả chiếc TV cũ nhà tôi), những fan bóng đá chân chính hiểu rằng đó là lựa chọn bất đắc dĩ sau cùng.

Việc đi xem ngoài quán cà phê với màn hình máy chiếu to hàng trăm inch so với việc coi TV ở nhà mùa World Cup với tôi chẳng khác nào việc ăn phở hay ăn cơm. Phở ngon đấy nhưng ăn hoài cũng chán, còn cơm là món ăn "cả đời" với người Việt. Ví von vậy thôi chứ tưởng tượng cảnh ngày nào cũng vác mặt ra quán ngồi lê đôi mách từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng mới vác mặt về thì quả là chịu chơi hết mức, những ai vợ con đuề huề rồi thì đó coi như "nhiệm vụ bất khả thi". Và việc quay về bám rễ cùng chiếc TV ở nhà cũng là lẽ tự nhiên như con người ta ăn ngoài vài hôm chợt nhớ cơm nhà vợ nấu vậy.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 6.

Như tôi đã nói, TV cũng đã thay đổi để trở nên lợi hại hơn. So với kích thước 14 inch trên chiếc TV cũ tuổi đời đã hơn 20 năm ở nhà tôi, những sản phẩm mới bây giờ đã cán mốc 55, 65, 75 inch hay còn hơn thế, đây là những kích thước được các nhà sản xuất như Samsung đang dần phổ thông hóa. Kích thước không khủng như máy chiếu nhưng khi đặt vào không gian tại đa phần phòng khách của người Việt hay thậm chí tính cả căn hộ tôi đang ở thì mấy con số ấy cũng đã đủ choáng ngợp rồi. Triết lý to xem bóng đá mới sướng vẫn đúng và TV thế hệ mới đang đi theo hướng đó, tất nhiên là trong hệ quy chiếu phù hợp với không gian đang sống.

Câu chuyện những cô vợ cao tay mua TV cao cấp như Samsung QLED 2018 để dụ chồng ở nhà mùa World Cup năm nay tưởng cười ra nước mắt nhưng lại hóa cười thật, một nụ cười mãn nguyện. Vì sao ư? Nếu coi đó là thuyết âm mưu của các chị em thì chiếc TV mới bên cạnh kích thước siêu lớn là chất lượng hình ảnh vượt trội giúp nó trở thành “vũ khí tối thượng”, đem lại cảm giác đắm chìm tựa không khí ngoài sân cỏ thực thụ.

Nói đâu xa, như chiếc TV Samsung QLED Q8C 65 inch của tôi, những nội dung truyền hình chiếu ở độ phân giải Full HD tại Việt Nam dễ dàng được máy cải thiện để sắc nét hơn trên độ phân giải 4K. Bên cạnh đó màu sắc, độ tương phản cùng màu đen sâu hơn trên thế hệ TV QLED mới được tăng cường, đạt tới độ chuẩn xác và tối ưu nhất, hiển nhiên là ở đẳng cấp khác biệt những gì mà máy chiếu phổ thông làm được.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 7.

TV thời nay mà tiêu biểu như dòng QLED 2018 của Samsung không thay đổi cách người ta xem World Cup nhưng tạo nên khác biệt ở trải nghiệm, cách hưởng thụ. Điều đó như tiếp vào ngọn lửa đam mê trái bóng tròn thêm rạo rực, cuồng nhiệt. Nếu ngày trước trên màn hình TV nhỏ xíu, mọi người sống trong không khí bóng đá bằng những gì tổng thể, tạo dấu nhấn như tiếng hô của bình luận viên, bằng việc biết rằng thần tượng mình mới ghi bàn, đội bóng yêu thích vừa giành thắng lợi bất chấp hình ảnh có mờ nhòe, nhỏ xíu mà đứng xa một tí là khó biết trái bóng đang ở vị trí nào trên sân rồi.

Những gì dòng TV QLED 2018 của Samsung mang lại cảm xúc trọn vẹn hơn. Nó không chỉ bao quát dấu ấn tổng thể mà còn cho tôi được sống trong từng đường bóng, pha tranh chấp hay một cú vô lê vọt xà ngang thót tim… Tất cả là chi tiết, là nhịp đập thổn thức theo từng bước chạy, cú sút mà chỉ có thể tìm thấy ở một chiếc TV kích thước lớn, màu sắc sống động, độ phân giải cao và hiệu ứng hình ảnh nổi bật nhờ thiết kế không viền mang lại.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 8.

TV xưa và nay vẫn vậy, không chỉ là khung cửa sổ mở ra World Cup mà còn là cánh cửa luôn mở cho các mối quan hệ chòm xóm, bạn bè thêm khăng khít. Với một người còn độc thân như tôi, việc sắm sửa chiếc TV mới đủ bự là cái cớ hoàn hảo cho những bữa tiệc bạn bè cùng xem, nhâm nhi và sống cùng giây phút bóng đá đỉnh cao. Thú vị hơn khi nhà tôi còn là nơi thỏa niềm vui mùa World Cup của những anh hàng xóm một vợ mấy con nhỏ, vốn không hò hét gì được khi về đêm. Khi những con người cùng chung chí hướng gặp nhau thì âu cũng là lúc không khí World Cup hừng hực nhất, minh chứng cho một cường quốc xem bóng đá như Việt Nam.

  

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 9.

World Cup vẫn là động lực hoàn hảo nhất cho một fan bóng đá tôi đây sắm sửa chiếc TV cao cấp như Samsung QLED Q8C. Bóng lăn một trận chỉ 90 phút nhưng niềm đam mê dành cho bộ môn túc cầu này trải dài bất tận. Và chiếc TV là chuyến tàu đẹp, nhanh nhất đưa những người hâm mộ ở xa tới các trận cầu đỉnh cao. Sau World Cup sẽ là AFF Suzuki Cup 2018, nơi đội tuyển Việt Nam chinh phục danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ hai. Khi ấy sẽ tiếp tục là giây phút tôi cùng đồng bọn thăng hoa bên chiếc TV mới mua.

Không chỉ là vũ khí chủ lực của một cường quốc xem bóng đá, những chiếc TV còn là người giữ lửa trong căn phòng khách của người Việt từ xưa đến nay. Ngoài những lúc xem truyền hình, việc trải nghiệm những bộ phim chất lượng cao nhờ tận dụng độ phân giải 4K, công nghệ HDR10+ trên dòng Samsung QLED 2018 đem lại cho tôi cái nhìn tường tận về khả năng trình chiếu vô cùng ấn tượng mà một chiếc TV thời nay có thể mang lại.

Đâu chỉ bóng đá xem màn hình to mới sướng, những ai chơi game cũng đều mơ về một chiếc màn hình bự nhất có thể. Tuy nhiên những hạn chế về tốc độ hiển thị của máy chiếu và các dòng TV khác hiện nay là thứ ngăn cản tôi tìm đến khi chơi các tựa game tiết tấu nhanh. Ấy thế mà tôi cảm nhận rõ độ "chất đến từng đồng" khi sở hữu mẫu Q8C khi nó cho tốc độ hiển thị lên đến 15,4 ms trong chế độ chơi game. Chừng đó là đủ lý tưởng để tôi cùng mấy đứa bạn giải trí vui vẻ trên màn hình bự 65 inch trong thời gian chờ trận bóng đá World Cup diễn ra.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 10.

TV vẫn luôn được ưu tiên vị trí đẹp nhất trong căn nhà, tuy nhiên với một người ưa gọn gàng như tôi việc đi dây rợ lằng nhằng tới thiết bị điện tử này luôn là điều gây khó chịu. Vì thế tôi đánh giá cao việc Samsung tạo nên sợi cáp quang siêu mảnh duy nhất để dồn mọi kết nối vào hộp One Connect. Nó không chỉ dễ dàng trong việc đi dây mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất mà một chiếc TV cao cấp như Samsung QLED Q8C sở hữu.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 11.

Là nét chấm phá tạo điểm nhấn ở phong cách bài trí của phòng khách, tôi thực sự thích thú bởi thiết kế hiện đại và đầy tinh tế trên các mẫu TV cao cấp hiện nay. Tuy nhiên một điểm "nhỏ nhưng không hề nhỏ" giúp tôi phải lòng dòng QLED 2018 của Samsung là việc trang bị Ambient Mode. Đơn giản là khi không hoạt động, chiếc TV giờ đây sẽ đóng vai trò như một khung tranh kỹ thuật số cỡ bự thực sự, là tác phẩm nghệ thuật trang hoàng cho phòng khách. Hay thậm chí nếu muốn nó còn có thể ẩn mình vào không gian sống nhờ hiển thị theo màu và hoa văn bức tường phía sau. Tin tôi đi, với màn hình nhỏ có thể trước giờ chúng ta không để ý nhưng một mảng đen to lù 65 inch xuất hiện trong căn phòng khách đẹp đẽ khi TV không hoạt động mang tới cái nhìn không dễ chịu chút nào.

Tình yêu World Cup từ những màn ảnh TV - Ảnh 12.

Với tôi, những chiếc TV hiện nay mà tiêu biểu là dòng Samsung QLED 2018 là minh chứng thuyết phục nhất về sự thay đổi không ngừng của dòng thiết bị hiển thị lâu đời này. Khi mà đứa trẻ ngày nào gắn những mùa World Cup bên chiếc TV như tôi lớn lên, TV cũng lớn lên, hấp dẫn hơn. Tất cả thay đổi vì một điều không bao giờ thay đổi: Tình yêu bóng đá.


Minh Ty
Tom
Theo Trí Thức Trẻ10.07.18