“Tôi từng bị dí súng vào đầu dọa giết”

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 22/10/2017

Không nhiều cầu thủ Brazil, đặc biệt là nhóm những người có xu hướng tấn công, thành công ở môi trường Premier League. Nhưng tài năng trẻ Richarlison, “viên ngọc quý” của Watford có thể là một ngoại lệ.

Richarlison tới Watford từ Fluminense vào mùa hè với mức giá 11,2 triệu bảng. Trước đó, không nhiều người biết tên anh, ngoại trừ những tư liệu tìm kiếm trên youtube khi tài năng trẻ khoác áo U20 Brazil.

Nhưng Richarlison cũng chỉ cần 720 phút để khiến các nhà tuyển dụng chú ý đến mình. Sau 8 trận, Richarlison ghi 3 bàn và cho thấy, anh không gặp bất kỳ khó khăn nào để hòa nhập với môi trường khắc nghiệt giàu thể lực ở giải Ngoại hạng Anh.

“Tôi từng bị dí súng vào đầu dọa giết” - Ảnh 1.

Một trong những rào cản lớn nhất khiến các cầu thủ Brazil khó thích nghi với Premier League là do cách biệt văn hóa và lỗ hổng kiến thức cuộc sống. Những cầu thủ như Richarlison thường lớn lên ở những khu ổ chuột hoặc những điểm nóng tội phạm thế giới.

"Khi ở Brazil, tôi từng bị một kẻ buôn ma túy dí súng vào đầu dọa giết vì tôi đang đi bộ ở gần điểm phân phối do hắn nắm giữ. Đó đã từng là cuộc sống của tôi, cho tới khi bóng đá xuất hiện", Richarlison chia sẻ.

Thế nên, theo Richarlison, việc đối đầu những đội bóng như Arsenal hay thậm chí là cả Chelsea vẫn chẳng thấm vào đâu so với những thử thách khác anh từng đương đầu trong cuộc sống.

“Tôi từng bị dí súng vào đầu dọa giết” - Ảnh 2.

"Ngày nào, tôi chả nhìn thấy cảnh bắn nhau trên đường", Richarlison chia sẻ với phóng viên Mirror bằng một giọng bình thản.

Trước khi sang Anh, Richarlison đã tạt qua để gặp gỡ Neymar – thần tượng của mình. Neymar đã ngỏ ý giúp đỡ Richarlison, giúp anh định hình và bắt nhịp với nếp sống văn minh của chốn đô thị châu Âu. Ở Anh, hai người đồng hương, cũng là bậc đàn anh David Luiz cùng Willian thường rủ RIcharlison tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng.

"Bọn tôi làm tiệc barbecue, chơi game và nhảy Samba", Richarlison tiết lộ.