"Tối nay Memento Mori không có gì để đăng cả" - Phía sau dòng thông báo khiến ai cũng phải dành 5 phút suy nghĩ về bản thân

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 01:29 03/12/2018

"Bạn không có đọc nhầm, hôm nay (2/12) chúng mình không có gì để đăng trên Memento Mori cả. Không có câu chuyện nhân vật nào được kể. Không có thiết kế mới. Không có clip teaser hay poster nào được đăng cả".

"Chiều nay chúng mình đã rơi nước mắt vì tin nhắn đó"

Dự án "Memento Mori" là một vở kịch tái hiện lại chính những câu chuyện về các bệnh nhân ung thư trong cuốn "Điểm đến của cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang. Nhằm đem đến những cảm xúc chân thật nhất, đa phần diễn viên tham gia vào tác phẩm này cũng là những bệnh nhân ung thư hoặc người nhà của bệnh nhân ung thư. Trên sân khấu Memento Mori, số phận của các nhân vật được tái hiện sống động ngay trước mắt hàng trăm khán giả, như những ngày TS Đặng Hoàng Giang cận kề bên họ ở hành trình cận tử, đối mặt một cách thẳng thắn nhất với cái chết và căn bệnh ung thư.

"Memento Mori", trong tiếng Latinh "Hãy nhớ, mi sẽ chết!". Câu nói ngắn gọn nhắc nhở chúng ta không được quên rằng, tất cả đều phải chết, không ai có thể sống mãi. Và đối với những bệnh nhân ung thư, hành trình cận tử của họ lạc quan và nghị lực vô cùng.

Tối chủ nhật mỗi tuần, trên fanpage của Memento Mori sẽ dành để đăng tải một bài viết về một trong các diễn viên. Nhưng tối 2/12 - chủ nhật đầu tiên của tháng 12, Memento Mori nói: không có gì để đăng cả...!

Tối nay Memento Mori không có gì để đăng cả - Phía sau dòng thông báo khiến ai cũng phải dành 5 phút suy nghĩ về bản thân - Ảnh 1.

"Bạn không có đọc nhầm, hôm nay (2/12) chúng mình không có gì để đăng trên Memento Mori cả.

Không có câu chuyện nhân vật nào được kể.

Không có thiết kế mới.

Không có clip teaser hay poster nào được đăng cả.

Nếu bạn là một khán giả thường xuyên theo dõi page của Memento Mori, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy mỗi ngày chúng mình đều có ít nhất một bài viết kèm với thiết kế được chăm chút đăng trên page.

Thiết kế đã sẵn sàng, lẽ ra, 4 giờ chiều, nội dung bài viết phải xong. Nhưng chiều nay, chúng mình nhận được một tin nhắn từ chị, một trong những diễn viên được yêu thích nhất của Memento Mori. Chị, vốn là người đang theo dõi liệu trình hóa trị, mỗi tháng phải vào Sài Gòn một lần để truyền thuốc, vừa nhận thêm tin một người nhà của chị cũng mắc ung thư và chị chẳng còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa.

Chiều nay chúng mình đã rơi nước mắt vì tin nhắn đó. Nếu chúng mình không hỏi thăm để xin thông tin viết bài, có lẽ, chị đã không nói. Tin nhắn của chị đã làm mọi việc vốn đang sôi sùng sục, mọi áp lực, mọi timeline đều dừng lại.

Tối nay Memento Mori không có gì để đăng cả - Phía sau dòng thông báo khiến ai cũng phải dành 5 phút suy nghĩ về bản thân - Ảnh 2.

Memento Mori - vở diễn tái hiện hành trình cận tử của bệnh nhân ung thư được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" (tác giả: Đặng Hoàng Giang).

Tối nay, thay vì bỏ 5 phút cầm điện thoại để đọc, like, share, comment trên bài viết của chúng mình, xin hãy dùng 5 phút đó để nói chuyện và hỏi thăm một ai đó bạn nghĩ đến nhanh nhất trong đầu, rằng mọi việc có ổn không, để yên tâm rằng người đó vẫn đang được bình yên và hạnh phúc.

Riêng cho chị, tụi em không biết nói gì hơn. Tụi em biết không thể nào chia sẻ được những áp lực về công việc của chị, và nỗi đau mà chị đang trải qua. Nhưng tụi em nghĩ là tụi em hiểu được những điều trong đôi mắt ầng ậc nước của chị trong đêm diễn ở Đà Lạt và những buổi sáng trước bãi biển. Tụi em thương chị và mong chị luôn vững vàng. 

Memento Mori ở bên cạnh chị".

Bài chia sẻ mới nhất của Memento Mori khiến chúng ta trăn trở và nhiều suy nghĩ. Bỗng dưng thấy xung quanh cuộc sống vốn bộn bề đủ thứ nhưng trước những người thân yêu, mọi thứ bỗng bình tĩnh hơn. Đã bao lâu rồi, chúng ta chưa thực sự quan tâm tới những người bên cạnh, chỉ là một câu hỏi thăm, một cuộc điện thoại, chắc có lẽ là khi nhận ra một điều tồi tệ nào đó.

Tối nay Memento Mori không có gì để đăng cả - Phía sau dòng thông báo khiến ai cũng phải dành 5 phút suy nghĩ về bản thân - Ảnh 3.

BTC dự án cộng đồng Memento Mori.

Dành những phút quay về với bản thân trong sự im lặng

"Bạn hãy dành năm phút để đọc post này của Memento Mori, và sau đó dành những phút sau để quay về với bản thân trong sự yên lặng" - tác giả Đặng Hoàng Giang chia sẻ. 

Chúng ta vẫn luôn thầm cảm ơn vì đến giờ này phút này, vẫn đang được sống. Hãy nhớ rằng, ta sẽ chết, nhưng có thể là giữa những gồng gánh nặng trĩu của cuộc đời này. Những mối quan hệ dù thân thiết nhất vẫn có thể rạn nứt, nhưng sâu tận cùng, đó là những người mà lúc yếu đuối nhất chúng ta có thể bấu víu. 

Một thành viên trong nhóm dự án Memento Mori, chia sẻ, im lặng trong cảm giác chơi vơi, không hẳn là sự mất mát, không phải là sự đau đớn, mà là trạng thái thấy đời sống này đáng được chắt chiu, gìn giữ những niềm thương mến, như giữ những giọt nước lắng trong qua sa mạc khô cằn của những nhỏ nhen. Đời sống này, đáng sống làm sao!. 

"Hôm nay tôi đang làm gì đây?

Tôi nói chuyện với chị, người mà tôi chưa có cơ hội gặp mặt ngoài đời. Memento Mori cho tôi sống thêm những cảm xúc mà có lẽ, nếu không trực tiếp đi qua thì sẽ không tin là có thật. Chị, đang lộn xộn với công việc cá nhân, vừa về lại Sài Gòn để vào đợt thuốc tiếp theo, và đi thăm một người thân mới phát hiện ung thư. Chị không còn đầu óc gì suy nghĩ được nữa.

Tôi nói chuyện với chị, rồi im lặng hồi lâu.

Tối nay, trên đường về nhà, tôi mua một bó hoa tặng đứa bạn đang gặp vấn đề không chịu tiếp xúc với ai cả. Tôi nhắn tin hỏi thăm người tôi đã từng đơn phương. Tôi về nhà với sự bình thản hơn bao giờ. Tôi lặng lẽ nhìn vào đời sống này, biết đâu, ngày mai sẽ không đến với một người trong số chúng ta".

Tối nay Memento Mori không có gì để đăng cả - Phía sau dòng thông báo khiến ai cũng phải dành 5 phút suy nghĩ về bản thân - Ảnh 4.

Có một ai đó đã share dòng status này và viết, "Tối nay, mình đã đứng giữa đường ôm chầm lấy một người bạn thay cho lời cám ơn bạn đã đến rước mình trong "cơn bão".

Lúc tạm biệt nhau, bạn nói: "Hôm nay tao cũng vừa ôm ba mẹ tao".

Mình hơi bất ngờ rồi đứng cười ngẩn ngơ, bằng thứ cơ duyên nào đó, mình lại đọc được mấy dòng này, vào lúc nửa đêm!".

Một mặt nào đó, ai trong số những gương mặt gặp và tiếp xúc mỗi ngày có thể giúp bạn hạnh phúc. Nhưng sự yêu thương sẽ là muộn màng nếu trong chính cuộc sống này, có những khoảnh khắc vì sự xô bồ, hối hả, bạn quên họ. Rồi sau này trên đường đời, vì mải chạy theo những danh vọng, thành công, bạn vô tình để mất đi thứ tình cảm mộc mạc đấy. 

"Có những yêu thương và tha thiết vẫn luôn ở đó chờ mình, dù lâu rồi, mình quên vun tưới".

Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì? 

Cuộc sống ngắn ngủi. Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy dành thời gian làm những điều bạn muốn. Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương. Hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống, học cách yêu mình, yêu người và yêu đời mỗi ngày.

Hành trình "một ngày sống cả trăm năm" đối diện với những âu lo trước khi đặt nó qua một bên, dành thời gian bên người mình yêu thương, suy nghiệm về sự sống, cái chết. Trong một ngày nhớ lại hết mọi buồn đau mình đã có trong đời nhưng cũng một lần sống lại mọi hạnh phúc bạn từng có.

Hạnh phúc là một hành trình. Dự án Memento Mori đang đi trên hành trình ấy - hành trình của tình yêu thương và sự thấu cảm mà dự án nhận được từ các khán giả, độc giả và nhà hảo tâm. Trải qua con đường kéo dài từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội rồi ngược lên Đà Lạt, vào thời điểm cuối cùng của năm 2018, điểm đến tổng kết của hành trình Memento Mori là thành phố Hội An, để mở ra một hành trình mới cho toàn thể dự án: chuyển thể Memento Mori thành phim điện ảnh.