"Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo đứng trước gương làm đỏm"

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 27/06/2016

Người hiểu cầu thủ nhất có lẽ là các huấn luyện viên và vì thế, khi một người như Carlo Ancelotti nhận xét về Cristiano Ronaldo, tất cả bỗng nhận ra rằng, hóa ra còn có một Ronaldo khác trên sân cỏ.

Bài viết dưới đây của chiến lược gia người Italia sẽ cho thấy rõ hơn về một cầu thủ mà có lẽ phần lớn vẫn nghĩ rằng anh ích kỉ, thích chú ý đến bản thân và có phần kiêu ngạo.

Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo đứng trước gương làm đỏm - Ảnh 1.

Theo HLV Ancelotti, Ronaldo không phải là người đỏm dáng như mọi người vẫn nghĩ về siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Mọi người sẽ thấy một Cristiano Ronaldo khác nếu mọi người là huấn luyện viên cho đội bóng của anh ấy. Phần còn lại của thế giới đã bị ám ảnh bởi ngoại hình và hình ảnh của Cristiano, về cách anh ấy ăn mừng bàn thắng hay về cách phản ứng của anh ấy khi mọi việc trở nên tồi tệ. Tôi thì chỉ thấy đó là một cầu thủ luôn muốn nỗ lực hết sức.

Trước tiên, chưa bao giờ tôi thấy Cristiano đứng trước gương trong phòng thay đồ hay lo lắng về ngoại hình của mình. Đối với Cristiano, ưu tiên số 1 luôn là chiến thắng. Ở một đội bóng có nhiều cá tính như Real Madrid, đấy là điều mà mọi cầu thủ cần có nếu muốn thành công. Trong số họ, Ronaldo và Sergio Ramos là những thủ lĩnh, điều này cũng có nghĩa họ sẽ luôn nói chuyện với các đồng đội trước mỗi trận đấu.

Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo đứng trước gương làm đỏm - Ảnh 2.

Với Ronaldo, chiến thắng luôn là mục tiêu quan trọng nhất.

Ronaldo rất chú ý đến đội bóng. Anh ấy thích hòa nhập cùng các đồng đội sau khi trận đấu kết thúc và bàn luận về những gì đã diễn ra, cái gì là tốt, cái gì vẫn chưa tốt. Anh ấy cũng thích khôi hài. Chúng tôi đã có rất nhiều câu chuyện vui trong hai năm gắn bó. Ngay cả khi anh thi đấu cho Real Madrid, và ngay khi thế giới chờ đợi anh ghi bàn, điều đó không có nghĩa là anh không thể khôi hài.

Thi thoảng, khi anh ấy từ đội tuyển trở về, tôi sẽ hỏi anh ấy nếu anh ấy không ghi bàn cho Bồ Đào Nha. "Này, Cristiano, chuyện gì thế? Cậu không ghi bàn à?" Anh ấy sẽ nói với tôi, "Sếp ơi, đừng lo, tôi sẽ ghi bàn ở trận đấu tới."

Phần lớn là anh ấy làm được. Anh ấy đã ghi 112 bàn thắng cho Real Madrid trong hai mùa giải tôi dẫn dắt đội. Đó là một điều phi thường.

Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo đứng trước gương làm đỏm - Ảnh 3.

Những tiết lộ của HLV Ancelotti cho thấy một Ronaldo rất khác.

Nói chung, dẫn dắt Cristiano rất dễ chịu. Chúng tôi đều biết rõ anh ấy nỗ lực như thế nào và cầu toàn như thế nào trên sân tập. Anh ấy hiểu rõ những đòi hỏi để trở thành một cầu thủ hàng đầu, những đòi hỏi của bóng đá hiện đại và về sức khỏe. Anh ấy luôn thảo luận các vấn đề với đội ngũ y tế và lắng nghe họ...

Đối với tôi, đó là chàng trai sống vì bóng đá. Cristiano sẵn sàng làm tất cả để bảo đảm rằng khi anh ấy ra sân, anh ấy sẽ có phong độ tốt nhất. Không phải cầu thủ nào cũng có được 100% thể lực ở trên sân nhưng Ronaldo chưa bao giờ chấn thương nặng bởi vì anh ấy rất biết cách phòng ngự để điều xấu nhất không xảy ra.

Còn nếu mọi chuyện diễn ra tồi tệ, anh ấy không có ý định che giấu hay trút sự giận dữ vào ai đó… Bản tính của anh ấy không phải là một người thích gây gổ. Thay vào đó, anh ấy chỉ muốn thi đấu. Hãy đưa bóng cho anh ấy và để anh ấy giải quyết mọi chuyện.

Tôi chưa bao giờ thấy Ronaldo đứng trước gương làm đỏm - Ảnh 4.

Khát khao chiến thắng giúp cho Ronaldo vươn lên trở thành ngôi sao sáng giá bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Còn với đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano cũng hết mình. Hồi tôi còn dẫn dắt Real Madrid, những người bạn thân nhất của anh ấy là Pepe và Fabio Coentrao. Nếu là người Tây Ban Nha, anh ấy có lẽ sẽ hai lần vô địch Euro và giành một World Cup, thậm chí còn nhiều hơn…

Tại Real Madrid, tôi luôn nhận được những câu hỏi về Lionel Messi và cách Cristiano nhìn anh ta. Sự thực là chúng tôi không dành cả ngày để nói về Messi. Duy có một điều chắc chắn là Cristiano tôn trọng Messi, rất tôn trọng. Tôi nghĩ họ đều cần đến nhau để không ngừng nỗ lực. Nếu không có người này, một trong số Cristiano hay Messi có lẽ sẽ giành cả 8 Quả bóng vàng, thay vì một người là 3 và một người là 5. Hay họ có lẽ cũng sẽ không chơi tốt như vậy nếu không có động lực. Còn với tôi, thật dễ chịu khi được dẫn dắt Ronaldo.

Đơn giản bởi anh ấy luôn muốn thi đấu và luôn muốn ghi bàn. Vì thế, chưa bao giờ tôi phải mất ngủ trước trận đấu, về chuyện anh ấy có sẵn sàng hay không…"