"Tôi bị kẹt, tôi sẽ chết vì ngạt", lời kêu cứu qua Twitter của một người phụ nữ trong vụ cháy tháp 27 tầng tại London

Skye, Theo Thời Đại 10:56 14/06/2017

Trên trang Twitter của một người phụ nữ, được cho là cư dân sống tại tòa nhà Grenfell, London, Anh, chị đã gửi lời kêu cứu với nội dung: "Tôi đang bị kẹt trong tòa nhà này. Tôi không thể ra khỏi nhà vì tôi sẽ chết vì ngạt khói".

Vào khoảng 1:16 sáng (theo giờ địa phương), cảnh sát và lực lượng cứu hỏa London nhận được tin báo về vụ cháy tại tòa tháp 27 tầng Grenfell nằm tại quận White City, London, Anh.
 

 Ngay sau tin báo, hơn 200 lính cứu hỏa và rất nhiều các phương tiện đã được huy động tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Được biết, có thể có nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà. Đây là nơi sinh sống của 120 hộ dân với khoảng vài trăm người. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa có thông tin chính thức về số người thiệt mạng trong vụ cháy khi ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều người đã được đưa tới bệnh viện do ngạt khí hoặc bị thương nhẹ.

Tôi bị kẹt, tôi sẽ chết vì ngạt, lời kêu cứu qua Twitter của một người phụ nữ trong vụ cháy tháp 27 tầng tại London - Ảnh 2.

Trong cơn hoảng loạn, một người phụ nữ đã đăng một dòng Tweet trên Twitter với nội dung:

"Tôi đang bị kẹt trong tòa nhà này. Tôi không thể ra khỏi nhà vì tôi sẽ chết vì ngạt khói mất".

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa biết chính xác người phụ nữ này ở trong căn hộ nào. Rất đông người thân và những người sống xung quanh đã tập trung dưới sân để theo dõi vụ việc xảy ra. Một số nhân chứng cho biết, họ thấy nhiều người từ trong tòa nhà Grenfell buộc ga giường lại với nhau và làm dây thoát ra bên ngoài cửa sổ. 

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được thông báo.

Tôi bị kẹt, tôi sẽ chết vì ngạt, lời kêu cứu qua Twitter của một người phụ nữ trong vụ cháy tháp 27 tầng tại London - Ảnh 3.

Tòa nhà bốc cháy dữ dội trong đám cháy.