Tỏa sáng ở Cannes nhưng "The Merciless" lại bị "Cướp biển" át hào quang

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 20:09 29/05/2017

Trong khi "The Merciless" vật lộn ở phòng vé Hàn vì đạo diễn... chửi bậy, "Cướp Biển Vùng Caribe" nhanh chóng thu về 262 tỉ chỉ sau 5 ngày.

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 22/05 đến 28/05

Pirates of the Caribbean: 11,53 triệu USD ~ 262 tỉ VND

Get Out: 5,2 triệu USD ~ 118 tỉ VND

Our President: 4,37 triệu USD ~ 99,3 tỉ VND

The Merciless: 1,81 triệu USD ~ 41,2 tỉ VND

The Boss Baby: 895 nghìn USD ~ 20,3 tỉ VND

King Arthur: Legend of the Sword: 527 nghìn USD ~ 12 tỉ VND

The Sheriff in Town: 442 nghìn USD ~ 10 tỉ VND

Guardians of the Galaxy VOL. 2: 416 nghìn USD ~ 9,5 tỉ VND

Alien: Covenant: 357 nghìn USD ~ 8,1 tỉ VND

The 100th Love With You: 207 nghìn USD ~ 4,7 tỉ VND

Về nhì trong tuần ra mắt, The Merciless rớt 2 hạng trong tuần này, xếp thứ tư với 256.338 khán giả, chỉ bằng một nửa so với tuần trước. Việc nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút tại LHP Cannes không khiến cho tác phẩm hình sự - hành động của cặp đôi Sol Kyung Gu và Im Si Wan bớt vắng khách ở phòng vé. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự vắng vẻ của The Merciless tại thị trường nội địa chính là scandal của đạo diễn Byun Sung Hyun.

"The Merciless" khốn khổ vì đạo diễn Byun Sung Hyun

Giữa tháng Năm, trên trang Twitter của tài khoản "kwang7895" đã xuất hiện những dòng tweet miệt thị phụ nữ và phàn nàn về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Chủ nhân của tài khoản này sau đó được tiết lộ chính là Byun Sung Hyun. Ngoài nhắm vào phụ nữ, vị đạo diễn trẻ tuổi còn dùng những lời lẽ dung tục để viết về hai nhân vật nam chính trong The Merciless. Dù đã đưa ra lời xin lỗi chính thức, Byun Sung Hyun đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chính bộ phim của mình, khiến The Merciless phải chịu một làn sóng tẩy chay khá mạnh mẽ từ sau bê bối.

Tỏa sáng ở Cannes nhưng The Merciless lại bị Cướp biển át hào quang - Ảnh 3.

"The Merciless" nhận được tràng pháo tay 7 phút sau khi kết thúc công chiếu tại LHP Cannes hôm 24/5. Đạo diễn họ Byun không có mặt cùng 4 diễn viên chính tại sự kiện

Câu chuyện vui hơn ở phòng vé Hàn tuần vừa qua: Khởi chiếu tại phòng vé Hàn hôm 24/5, chỉ trong vòng 5 ngày, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales đã nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu với 11,53 triệu USD. Lượng khán giả đến rạp xem Cướp Biển Vùng Caribe trong tuần đầu tiên là 1.526.572, chỉ kém một chút so với con số 1.569.727 mà Beauty and the Beast từng đạt được vào giữa tháng Ba năm nay. Sau 5 tháng, Người Đẹp Và Quái Vật hiện vẫn đang tạm nắm giữ danh hiệu phim ngoại ăn khách nhất tại các rạp Hàn Quốc năm 2017 với 37,6 triệu USD (khoảng 856 tỉ VND) và 5,14 triệu khán giả.

Tỏa sáng ở Cannes nhưng The Merciless lại bị Cướp biển át hào quang - Ảnh 4.

"Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales"

Gây bất ngờ nhất phòng vé những ngày cuối tháng Năm là phim tài liệu Our President. Là tác phẩm kể về cuộc đời của cố tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun (nhiệm kì 2003 - 2008), tính đến thứ Bảy ngày 27/5, bộ phim đã thu hút 205.618 khán giả và phá kỉ lục phim tài liệu Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất trong ngày khởi chiếu với 78.737 người. My Love, Don't Cross That River hiện đang là phim tài liệu ăn khách nhất Hàn Quốc, tuy nhiên, tác phẩm này mất tới 11 ngày mới cán mốc 200.000 khán giả, trong khi Our President chỉ mất 3 ngày.

"Our President"