Tòa nhà án ngữ trên đường 7 năm không chịu di dời, tiền bồi thường tăng lên 7 lần

Diệp Anh, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 06/06/2017

Nằm chềnh ềnh trên đường cái suốt 7 năm, tòa nhà 3 tầng đã gây không biết bao bất tiện cho người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Báo điện tử Sina (Trung Quốc) ngày 3/6 đưa tin cho hay, trong suốt 7 năm qua, con đường Cửu Hoa Trung ở thành phố Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc đã bị một tòa nhà 3 tầng chiếm mất 2 làn xe. 

Người qua lại chỗ này bắt buộc phải di chuyển xuống một con đường vòng mới có thể lưu thông được.

Từ năm 2010 đến nay, chủ hộ nhất quyết không đồng ý di dời. Cuối cùng, vào ngày 2/6 vừa qua, người này đã đồng ý ký tên vào thỏa thuận di dời song tiền bồi thường cho tòa nhà đã tăng từ mức 1,62 triệu NDT (khoảng 5,3 tỉ đồng) ban đầu lên mức hơn 11 triệu NDT, cao gấp gần 7 lần.

Theo Sina, tòa nhà này nằm ngang so với mặt đường và cách đường cao tốc trên cao Thương Khâu - Hàng Châu đang xây dựng không xa.

Từ trên cao nhìn xuống, tòa nhà chiếm gọn một khoảng đường lớn khiến vị trí này của đường Cửu Hoa Trung nhìn hệt như một cái phễu. Đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ phải thiết kế riêng một đoạn đường tạm phía sau nhà.

Tòa nhà án ngữ trên đường 7 năm không chịu di dời, tiền bồi thường tăng lên 7 lần - Ảnh 1.

Nhìn từ trên cao xuống, tòa nhà 3 tầng giống như một cái phễu nằm trên mặt đường.

Cũng vì ngôi nhà nằm án ngữ trên đường nên xe cộ đi qua đây thường phải giảm tốc, đi chậm, những lúc cao điểm hầu như đều gây tắc nghẽn.

Được biết chủ tòa nhà này là ông Uông Chí Minh, 62 tuổi. Sống tại đây là 5 thành viên trong gia đình. Ông Minh cho biết sau khi ký xong thỏa thuận, ông đang gấp rút bắt tay vào việc chuyển nhà.

Trước đó hồi đầu năm 2010, công viên Tingtang tại địa phương nâng cấp cải tạo đã liệt nhà ông vào phạm vi di dời. Với tổng diện tích hơn 900m2, chỉ được bồi thường 1,6 triệu NDT nên ông không đồng ý.

Tòa nhà án ngữ trên đường 7 năm không chịu di dời, tiền bồi thường tăng lên 7 lần - Ảnh 2.

Được biết ông Minh cũng đề nghị được bố trí một diện tích tương tự như diện tích căn nhà ông đang ở nhưng đơn vị di dời không chấp nhận.

Sau đó, ông đã kiện đơn vị có liên quan ra tòa. Theo phán quyết của tòa án được đưa ra hồi tháng 1/2012, hoạt động di dời tòa nhà bị dừng lại.

Khi đường Cửu Hoa Trung cải tạo mở rộng, nhà ông Minh lại bị liệt vào diện giải tỏa. Ông vẫn đưa ra đề nghị như trước đây, nghĩa là lấy diện tích tương đương để làm điều kiện trao đổi, di dời.

Sau nhiều lần bàn bạc, hai bên mới đi đến thống nhất. Theo đó, đề nghị của ông Minh được đáp ứng.

Dựa trên giá cả thị trường hiện tại, nhà ở và diện tích đất lên đến 900m2 có giá không dưới 11 triệu NDT.

Tuy nhiên ông này cũng cho biết trong những năm qua, ông đã phải chịu rất nhiều áp lực. Ngoài áp lực xã hội, còn có cả áp lực đến từ chính bản thân ông.

"Thường xuyên phải chứng kiến đường Cửu Hoa Trung dù mới sửa nhưng hay ùn tắc, bản thân tôi cảm thấy rất có lỗi."

Tòa nhà án ngữ trên đường 7 năm không chịu di dời, tiền bồi thường tăng lên 7 lần - Ảnh 3.