Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình?

AA, Theo Trí Thức Trẻ 23:26 09/08/2016

Hầu hết khán giả ưa lãng mạn khi xem xong "Suicide Squad" đều phát cuồng câu chuyện tình yêu của cặp đôi "chập mạch" Joker và Harley Quinn. Nhưng nhìn kĩ lại xem, dường như có sự nhầm lẫn về tình yêu và bạo ngược ở đây?

Trong số các "thẻ bài" của Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử), thì cô đào tâm thần Harley Quinn và gã hề cuồng loạn Joker tỏa nhiệt lan rộng bởi lòng yêu mến của công chúng cho màn phối hợp diễn xuất ăn ý giữa Jared Leto và Margot Robbie sau một năm trời liên tục thả thính các fan nhà DC.

Mối tình đáng chờ đợi nhất của hãng truyện tranh DC cuối cùng cũng đã ra lò! Cặp đôi Joker và Harley Quinn ngay lập tức "gây tê" phần lớn các tín đồ nhà DC nói chung lẫn các khán giả thuộc típ lãng mạn bởi nhiều tình tiết đặc sắc giữa hai kẻ điên đập đầu vào tường này!

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu ai đó cho rằng tình yêu cuồng si của Harley và Joker dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ, thì cũng nên đối chiếu tổng quát những điều bạo lực mà Joker đã làm với cô nàng nhân tình yếu lòng của mình.

Ngoài việc dùng trăm phương ngàn kế cứu nàng ra khỏi khu biệt lập của đội X, không phải cũng Joker chính là kẻ gây ra hàng loạt tổn thương từ tinh thần đến thể xác cho nàng hay sao?

Có thể nói DC đã "thêm mắm dặm muối" nhằm tô hồng mối quan hệ phức tạp này khá nhiều khi đưa họ lên phiên bản điện ảnh. Thế nên, khác với các fan nguyên tác, khán giả sau khi đặt bỏng xuống rời khỏi rạp đã cảm thấy như mình vừa xem một phim siêu anh hùng có yếu tố ngôn tình được nêm quá tay. Chính những tình tiết "bọc đường" trong hành động của Joker trở thành cái vỏ ngọt ngào cực hấp dẫn của gã hề hung tàn này.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Ờm, ta sẽ không giết em đâu. Ta chỉ làm em đau rất đau.

-

Joker (Suicide Squad)

-

Tẩy não đã rồi mới yêu?

Còn nhớ Harley vốn bị tẩy não bằng điện không bởi ai khác mà chính bởi bàn tay của Joker? Lợi dụng lòng si tình của một bác sĩ tâm thần đang đảm nhiệm điều trị cho mình, Joker bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi nhà thương điên bằng từng bước đòi hỏi một khẩu súng. Ai đã đem đến cho hắn ngoài Harley, người đã yếu lòng trước một hình mẫu lạ lùng dị biệt của một tên hề và nguyện làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu?

Xui người yêu... bỏ mạng để chứng minh tình cảm!

Ngoài việc khiến nàng bị tổn thương não, khi nắm trong tay trái tim đơn phương bất vị lợi của nàng bác sĩ tận tâm, Joker còn thách thức đối phương chứng tỏ tình yêu bằng sinh mệnh. Cảnh phim Harley tự nguyện gieo mình xuống bồn hóa chất cực độc từ trên cao đã thể hiện mức độ ngược đãi khủng khiếp của mối quan hệ này. Vì muốn thể hiện lòng trung thành của mình với người đàn ông gọi mãi không ngoái lại nhìn bằng lý lẽ dại khờ "Sống cũng do anh, chết cũng vì anh", cô cuối cùng đã có được trái tim của anh.

Thấy Harley sẵn sàng từ bỏ cả cái mạng của mình chỉ để nói rằng cô yêu anh tha thiết không hề có một phút lăn tăn, Joker cũng quyết định lao xuống cùng vô nàng. Từ đây cô sẽ là người tình độc nhất của gã.

Sẵn sàng mang tặng người yêu cho kẻ khác

Joker có lẽ không tìm người để yêu, mà là tìm thuộc hạ phục tùng mình. Đứng trước một tình cảm quá lớn lao, gã điên cho rằng mình không thể bỏ qua, mà cứ nhận lấy đi đã. Tuy nhiên, nhờ sự "nêm nếm" đậm tay của đạo diễn David Ayer, khán giả đã tin vào bước ngoặt nâng tầm sự liên kết giữa hai nhân vật này đã phát triển thành mối tình song phương.

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 3.

Kể cả khi chính Joker đang mê đắm Harley, anh vẫn xem người tình của mình như một món quà quý... để tặng gã đàn ông khác. Trước mặt Monster T, gã hề tự hào gọi cô là miếng mồi ngon nhất, là Harley ô nhục (Oh, that she is. The fire in my loins. The itch in my crotch. The one, the only, the infamous Harley Quinn!).

Lăng mạ nàng người yêu bằng lời vẫn chưa thỏa, khi thấy Monster T tỏ lòng ganh tị khi Joker có được nàng bên cạnh, hắn hào phóng tặng nàng cho Monster T... làm quà (Listen, you are my gift to this handsome honka honka! You belong to him now). Thế rồi ngay tắp lự, Harley tiến đến "chủ nhân mới" chào hỏi đon đả như nhận một nhiệm vụ. Đây mà gọi là tình yêu đáng ngưỡng mộ đây à?

Em là của anh, nên anh mặc kệ em!

"Nàng là hoàng hậu của Joker, ai đụng đến nàng, kẻ đó sẽ nhừ tử" - khán giả đã đổ xiêu vẹo và cực tò mò với câu giới thiệu này trước khi đến rạp. Tuy nhiên ai lại mang "hoàng hậu" đi tặng vì tình yêu nhỉ? Chưa kể khi đang trên đường đi hẹn hò, cả hai bị tấn công bởi Batman, thế mà Joker ba chân bốn cẳng chạy trốn, để lại cô tình nhân bé nhỏ bơ vơ bên kẻ thù. Tình yêu? Tình yêu ở đâu?

Hai lần Joker quên thân tìm cách đi cứu lấy Harley, là hai lần người xem cảm nhận ngọn lửa tình từ gã hề điên được bùng cháy. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ vì sao hắn lại đi cứu nàng? Là vì muốn bày tỏ sự phẫn nộ khi mất đi một món hàng thuộc sở hữu của mình hay gã thực lòng yêu? Hay chỉ luôn là nàng, người trước sau vẫn trao cho Joker ánh nhìn long lanh trìu mến, vừa rưng rưng khi nghĩ người kia trở lại đây vì mình?

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 4.

Suốt chiều dài phim, Harley Quinn thường xem những câu nói của Joker như mệnh lệnh, thách thức chứng tỏ. Chưa hết, nàng đã tự biến mình thành một kẻ có dung mạo khác xa chính mình trước đó và cố gắng trang điểm thành nàng hề để xứng đôi với hắn hết mức có thể từ sau khi bị tẩy não. Vì tình mà quên mình, Harley mất cả bản thân để chờ đợi được công nhận, có đáng phải thế không?

Đối với các fan cứng nhà DC, các tình tiết ngược đãi người tình của Joker như trên không hề xa lạ. Thậm chí, mối tình này nói chung và bản thân Joker nói riêng khi bước chân lên màn ảnh rộng lại được "ngôn tình" hóa khiến khán giả quên mất bản chất cốt lõi của mối quan hệ hai người họ trong nguyên tác gần như tràn ngập vũ lực, tổn thương về phía Harley Quinn.

Dọc dài các tập comics, chuyện tình thực sự của Harley và Joker là: Harley yêu say đắm, yêu mù quáng, và Joker giống như một bề trên, một ông chủ luôn tìm cách lợi dụng và vắt kiệt Harley. Harley nói gì phật ý gã, cô liền bị tẩn một trận ngay tại chỗ!

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 5.

Chưa hết, Harley luôn là kẻ nằm ngoài cuộc vui, hoặc trở thành nạn nhân trực tiếp trong những trò đùa quái ác của tên hề điên loạn này. Hắn bỏ cô lại giữa những buổi đàn đúm, hắn gửi cho cô một bó hoa bom, lần khác lại là một viên đạn phát ra từ họng súng ẩn sau những cành hoa. Lúc cô nhập viện sau một tai nạn từ trò vui tử thần chết tiệt vô nhân tính của hắn, chẳng đến trực tiếp chăm sóc, thứ hắn để lại chỉ là một cành hoa "Sớm khỏe nhé!" để khích lệ cô. Những điều Joker làm với Harley, đến cả tư cách của một người bạn cũng chẳng đủ!

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 6.

Sau nhiều lần Harley suy ngẫm rồi nhận ra những gì mình nhận được từ Joker chỉ là những cú nện rìu vào đầu, đôi tay bị axit tưới bỏng. Cô quyết định kết liễu mối quan hệ này, nhưng chỉ trong thoáng giây, Joker ranh ma xuống nước xin lỗi, hoặc bảo rằng nhớ cô, Harley lại trở thành cô gái ngốc nghếch vì yêu quên mình, tự hạ vũ khí và đến ôm gã. Bởi cô nghĩ rằng cả ác quỷ vẫn cần đến thiên thần.

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 7.

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 8.

Tình yêu giữa Joker và Harley Quinn: Là bạo lực hay ngôn tình? - Ảnh 9.

Ở Joker và Harley Quinn, không tồn tại một tình yêu dựa trên các tính chất tôn trọng, nâng niu, gìn giữ. Thay vào đó, những gì cả hai đã trải qua trong Suicide Squad là tra tấn, cưỡng chế, bạo hành, biến nàng từ chính sang tà. Có thể nói vì đây là tình yêu của hai kẻ điên nên không buộc chúng phải đẹp đẽ kiểu mẫu nhân loại thường thấy. Nhưng, nếu yêu chỉ để có được một tình yêu đầy tổn thương, bạo lực, liệu có nên cắm đầu cắm cổ mà yêu hay không?