Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân!

JC, Theo Helino 18:00 16/02/2019

Trái ngược với cảm giác trong trẻo của tuổi trẻ, của tình yêu trong trailer được NSX tung ra trước đó, ”Tình Đầu Thơ Ngây” thực sự là phép thử mạo hiểm của đạo diễn Trần Nhân Kiên.

Thanh xuân vườn trường vốn là dòng phim thế mạnh của Trung Quốc, những tác phẩm nổi bật như So Young, You Are The Apple Of My Eye... đều là những bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem về một thời áo trắng đã qua.

Tại Việt Nam, sau thành công Tháng Năm Rực Rỡ, bộ phim kể về tuổi trẻ của những cô gái trong nhóm Ngựa Hoang, các nhà làm phim Việt Nam đã dần chú ý hơn đến dòng phim thanh xuân. Bằng cách khắc hoạ câu chuyện về những cô cậu học sinh, những rung động va chạm đầu đời dễ chạm vào trái tim của bất cứ ai. Giữa muôn vàn hướng đi tiếp cận đề tài này, bộ phim Tình Đầu Thơ Ngây đã "dám" khai thác đề tài ước mơ của những người trẻ, thay vì lựa chọn khắc hoạ tình bạn hay tình yêu. Cách làm này sáng tạo, nhưng mạo hiểm, nhất là phim Việt đang nhạy cảm như ở thời điểm hiện tại.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 1.

Hai diễn viên chính của bộ phim - Jsol và Lâm Thanh Mỹ.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 2.

Poster chính thức của bộ phim.

(Kể từ đây bài viết có tiết lộ nội dung phim, xin cân nhắc trước khi đọc)

Nếu Tình Đầu Thơ Ngây là một bài tập làm văn, phần mở đầu của JsolLâm Thanh Mỹ đã làm rất tốt

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 3.

Câu chuyện thanh xuân mở màn của Thiên và An như cơn mưa rào, chóng vánh nhưng dễ chịu.

Lấy bối cảnh tại một trường học cấp 3, Thiên (Jsol) xuất hiện với hình ảnh "badboy" nghe nhạc trong giờ học, bị thầy trong lớp bắt được và cho lên phòng giám thị. Lúc vừa bước vào phòng, đàn anh cuối cấp gặp ngay đàn em lớp 10 tên An (Lâm Thanh Mỹ). Chỉ chạm nhẹ một ánh mắt thôi cũng đủ để An say nắng đàn anh từ đầu đến hết phim. Câu chuyện của cả hai bắt đầu thú vị khi vô tình một lần nữa, biên kịch sắp xếp cho hai người ở chung một nhà.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 4.

Jsol mới chạm ngõ điện ảnh lần đầu nhưng lại khá có duyên, tròn vai, thoại không bị sến.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 5.

Lâm Thanh Mỹ một lần nữa chứng minh thực lực diễn xuất bẩm sinh của mình.

Nếu lỡ thấy tình tiết này "quen quen", thì chính xác nó khá giống với cách gặp gỡ và phát triển câu chuyện của "Thơ Ngây" phiên bản Đài Loan. Bộ phim do Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng thủ vai, từng gây sóng gió một thời.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 6.

Nét diễn của hai nhân vật chính đủ để người xem cảm thấy dễ chịu, không gượng ép, đúng với cảm nhận về những cô cậu học trò tinh nghịch.

Không còn là "bé Mận" của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Lâm Thanh Mỹ lột xác trở thành một cô nữ sinh cấp 3, nét diễn của Thanh Mỹ luôn tạo cảm giác "vừa đủ", đúng với lứa tuổi. Về phần Jsol, là ca sĩ lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhưng khá may mắn cho Jsol biểu cảm của nam diễn viên khá linh hoạt, không bị "đơ cứng". Với một người mới trong điện ảnh, lại còn là bộ phim đầu tay, Jsol đã làm rất tốt. Bên cạnh đó, phản ứng hoá học của Jsol và Lâm Thanh Mỹ cũng khiến người xem cảm thấy dễ chịu, không gian thanh xuân của bộ phim ở phần mở đầu phim được khắc hoạ chân thực, vừa phải.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 7.
Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 8.

Đến thân bài, nhiều điểm yếu dần lộ

Thay vì tập trung miêu tả cảm xúc của hai nhân vật Thiên và An, bộ phim dần tập trung khai thác vào sở thích âm nhạc của nam diễn viên chính. Thiên thường xuyên bị ám ảnh bởi một cuộc thi mang âm nhạc học đường nổi tiếng, cậu ta muốn được đứng trên sân khấu quy mô và đoạt giải của cuộc thi. Bất chấp việc bố của Thiên thường xuyên phản đối cậu làm ca sĩ và ép con trai của mình phải tập trung đi du học. Motif quen thuộc, cách kể chuyện dài dòng, từ những cảm tình "thanh xuân" ở phần mở đầu, Tình Đầu Thơ Ngây bắt đầu dông dài bởi sự an toàn quá mức.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 9.

Motif quen thuộc, cách kể chuyện dễ đoán, từ những cảm tình "thanh xuân" ở phần mở đầu, bộ phim xây dựng tình tiết an toàn quá mức, thiếu cao trào đến mức buồn ngủ.

Từ rung động của An, Tình Đầu Thơ Ngây đổi chiều qua đam mê ước mơ của Thiên. Cậu và An cùng đến buổi ghi danh và tuyển thêm thành viên để lập một ban nhạc. Đạo diễn bộ phim khá tham lam khi tạo ra một quá khứ không mấy tốt đẹp của Tiên (Mai Kỳ Hân), vì từng bị thành viên trong nhóm phản bội sang chơi cho nhóm khác, Tiên không muốn tham gia bất kì ban nhạc nào kể từ sau đó nữa. Nút thắt nhỏ này được An mở ra "nhẹ nhàng" chỉ bằng một lời khuyên nhủ sáo rỗng. Từ thái độ gạt bỏ triệt để, Tiên và Trung (Chí Tâm) chính thức gia nhập ban nhạc của Thiên. Sau đó cả nhóm quyết định đặt tên cho ban nhạc là The Dreamer, cật lực cố gắng luyện tập để dành chiến thắng cho cuộc thi.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 10.

Cách gỡ rối vết thương lòng của An dành cho Tiên khá đơn giản, trái ngược hẳn với sự gai góc - khó chịu mà nhân vật Tiên đã mang đến cho khán giả.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 11.

Nhân vật Trung đảm nhận vai cây hài "nhạt nhẽo" trong nhóm bạn của Thiên.

Đã vậy sự xuất hiện của Zero 9 trong cuộc thi học đường cũng khiến không ít người xem băn khoăn. Thiên trong phim gọi nhân vật Kỳ, trưởng nhóm Zero 9 là anh, Thiên đang lớp thì 12 rõ ràng Kỳ "lố tuổi" để tham gia một cuộc thi về nhóm ca học đường. Đó là còn chưa kể tác phẩm miêu tả thành công của Zero 9 là đã tham gia cuộc thi, thắng giải nhất ba năm liên tiếp. Như vậy cuộc thi học đường này có còn mang tính chất "học đường" nữa không? Lẽ ra biên kịch của Tình Đầu Thơ Ngây cần mở rộng quy mô của cuộc thi, sự xuất hiện của Zero 9 sẽ hợp lí, qua đó cũng thấy thành quả của Thiên và bạn bè của mình xứng đáng hơn.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 12.

Gương mặt mừng rỡ của Thiên khi được gặp thần tượng Zero 9.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 13.

Sự xuất hiện của Zero 9 thậm chí còn nhiều hơn cả Lâm Thanh Mỹ.

Điểm chết "kì cục" đến mức mỗi lần xuất hiện là "nổi da gà" thuộc về nhân vật thầy giáo dạy nhạc người nước ngoài tên "Hung". Không rõ thầy ở Việt Nam đã đủ lâu chưa, nhưng riêng tại ngôi trường của Thiên và An theo học thầy Hung chỉ mới công tác được ba tháng. Chẳng có mắt xích hay điểm ràng buộc gì, thầy Hung chỉ "hóng" cuộc nói chuyện của Thiên và An đã biết đam mê của chàng trai trẻ. Rồi chẳng biết tự lúc nào, thầy Hung thành nhân vật "nơi nào khó có thầy Hung ra tay", thầy giúp Thiên tìm được hai bạn giỏi nhạc cụ, thầy còn động viên Thiên lúc Thiên buồn.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 14.

Thầy Hung xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi

Tình Đầu Thơ Ngây kết bài viên mãn nhưng...

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 15.

Vì không có một kịch bản đủ mạnh để đẩy cảm xúc người xem đến cao trào, màn diễn "đinh" ở cuối phim của Thiên và những người bạn không hoành tráng như mong đợi. Dù bộ phim đã mang đến cho người xem một cái kết đủ viên mãn nhưng vẫn thiếu 2% để khán giả vỡ oà ngay trong rạp. Phải chi kịch bản mạnh tay, thêm nhiều cao trào hơn, "tình đầu âm nhạc" của Thiên đỡ "thơ ngây" hơn, ấn tượng về bộ phim sẽ còn mạnh mẽ hơn, thay vì nhạt nhoà như hiện tại.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 16.

Phải chi câu chuyện tình của An và Thiên "đậm vị" hơn nữa, bộ phim có lẽ sẽ tròn trịa hơn.

Bày biện ra vô vàn nút thắt, rồi sau đó giải quyết kiểu "nước tới chân mới chân mới lo gỡ" là vấn đề cố hữu của các nhà làm phim Việt, Tình Đầu Thơ Ngây cũng không nằm ngoài "quy luật" này. Hàng loạt những chi tiết như Thiên phản bội nhóm, Zero 9 lừa Thiên chiếm lấy bài cậu sáng tác để trình diễn, cách Thiên làm hoà với các bạn được giải quyết theo kiểu gọn lẹ. Chính sự trôi tuột này của phần kết đã ảnh hưởng không nhỏ đến mạch cảm xúc khi trải nghiệm xem phim.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 17.

Màn biểu diễn "đinh" của nhóm bạn Thiên cần bùngg nổ hơn nữa.

Vậy nên mới nói bộ phim đủ yếu tố vườn trường, từ bối cảnh đến phục trang, thậm chí nếu vẫn giữ cốt truyện này nhưng được đầu tư chỉn chu hơn, Tình Đầu Thơ Ngây sẽ vẫn là một bộ phim tròn trịa. Về phần "thanh xuân" bộ phim khắc hoạ khá mờ nhạt, khi cố gắng tập trung vào khai thác ước mơ làm ca sĩ của nhân vật chính mà quên đi rằng với dòng phim này, những chi tiết gợi nhớ cho khán giả về sự "hoài niệm" một thời mới là chìa khoá thành công.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 18.

Tình Đầu Thơ Ngây vẫn là bộ phim thanh xuân đáng xem vì những lí do này!

NSX mạnh dạn trao cơ hội cho những diễn viên trẻ là điều đáng khen ngợi cho ekip Tình Đầu Thơ Ngây, giữa trào lưu sử dụng những cái tên đình đám làm át chủ bài phòng vé, tăng doanh thu cho phim, việc sử dụng những gương mặt trẻ như Jsol, Mai Kỳ Hân, Chí TâmLâm Thanh Mỹ đảm nhận vai trò chủ đạo trong Tình Đầu Thơ Ngây tạo nên không ít sự mới mẻ cho người xem.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 19.

Phần âm nhạc của Tình Đầu Thơ Ngây được làm khá chỉn chu, xuyên suốt toàn bộ tác phẩm xoay quanh bài hát Be a Star, thể hiện ước mơ của nhân vật chính là Thiên của phim. Phần cuối nếu để Thiên và nhóm bạn của mình, bất chấp việc trùng bài với Zero 9 mà hát luôn ca khúc này thì "concept" của bộ phim sẽ rõ ràng và đẩy cao trào được nhiều thêm nữa.

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 20.

Tạo hình của các nhân vật trong phim cũng rất thuận mắt

Tình Đầu Thơ Ngây: Có vườn trường nhưng vẫn thiếu thanh xuân! - Ảnh 21.

Đặc biệt là "bé Mận" Lâm Thanh Mỹ ngày nào, giờ đã thành cô nữ sinh duyên dáng trong Tình Đầu Thơ Ngây.

Trailer phim Tình Đầu Thơ Ngây

Tình Đầu Thơ Ngây đang chiếu rộng rãi tại các hệ thống rạp Việt Nam.