Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là "nữ thần của mọi nữ thần", Suzy chỉ đáng "xách dép"!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 23/11/2017

Nhan sắc, diễn xuất và thần thái của đại mĩ nhân Hàn Quốc Son Ye Jin thời mới ra mắt đến giờ vẫn là điều gây ám ảnh nhiều người.

Trước khi Lee Yeon HeeSuzy được xem là những "Tình đầu quốc dân" xứ Hàn nhờ các vai diễn trong A Millionaire's First Love Architecture 101, danh hiệu ấy từng thuộc về Son Ye Jin. Nữ diễn viên sinh năm 1982 bắt đầu diễn xuất vào năm 2000 và chỉ hơn 3 năm sau đó, cô đã được ca ngợi như một nữ thần sở hữu nhan sắc hiếm có của làng phim Hàn Quốc.

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 1.

Trước khi Suzy hay Lee Yeon Hee được gọi là Tình đầu quốc dân...

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 2.

Người nắm giữ danh hiệu này là Son Ye Jin

The Classic (2003) và A Moment to Remember (2004) chính là hai tác phẩm đã giúp Son Ye Jin trở thành Tình đầu quốc dân, là cô gái khiến biết bao chàng trai Hàn Quốc lúc bấy giờ phải thổn thức. Ở cả hai bộ phim này, nữ diễn viên đều đảm nhận hình tượng trong sáng, ngọt ngào. Chẳng cần chăm chút tạo hình quá nhiều, Son Ye Jin chỉ cần xuất hiện cũng đã đủ làm bừng sáng cả khung hình.

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 3.

Trong "The Classic", Son Ye Jin đảm nhận cả hai vai diễn, đó là cô con gái Joo Hee...

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 4.

Và người mẹ Ji Hye thời trẻ

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 5.

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 6.

Hình tượng trong sáng của Son Ye Jin trong phim từng khiến bao chàng trai thổn thức

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 7.

Sang tới "A Moment to Remember", vẻ đẹp hiện đại của nữ thiết kế thời trang Su Jin lại lần nữa làm xao xuyến người xem

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 8.

Dù đã hơn một thập kỉ trôi qua, nhan sắc lẫn phong cách của Son Ye Jin trong phim dường như vẫn chưa hề "lỗi mốt"

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 9.

Tình đầu quốc dân Son Ye Jin ngày ấy: Quả là nữ thần của mọi nữ thần, Suzy chỉ đáng xách dép! - Ảnh 10.

Người tình màn ảnh của cô năm ấy không ai khác lại chính là "tài tử đẹp nhất Hàn Quốc" Jung Woo Sung

The Classic và A Moment to Remember là hai bộ phim mang tới cho Son Ye Jin danh xưng Tình đầu quốc dân, nhưng có lẽ Hương Mùa Hè mới là tác phẩm mà ở đó, cô đẹp nhất. Sau gần 15 năm, vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi cùng đôi mắt long lanh như ngấn nước của nàng Shim Hye Won đến nay vẫn không thôi ám ảnh người xem.

Son Ye Jin trong "Hương Mùa Hè" - mỗi khung hình đều đẹp đến ngẩn ngơ

Cũng trong giai đoạn khởi nghiệp 2000 - 2005, Son Ye Jin còn tham gia một số tác phẩm như Chi-hwa-seon của đạo diễn gạo cội Im Kwon Taek, Lovers' Concerto hay April Snow, một bộ phim mà cô đóng cặp cùng tài tử đình đám nhất lúc bấy giờ Bae Yong Joon. Tất cả đều là những hit lớn ở trong và/hoặc ngoài Hàn Quốc. Sự nghiệp diễn xuất của Son Ye Jin đã sớm gặt hái được nhiều thành công ngay từ những năm đầu tiên. Danh tiếng của cô đã vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc và đến được nhiều nước châu Á.

Dù là nụ cười tươi tắn hay đôi mắt ngấn lệ, cô ấy cũng đều khiến chúng ta mê mẩn, ngắm mãi không thôi

Nhan sắc, diễn xuất lẫn thần thái của người đẹp họ Son thời đôi mươi dường như đã trở thành kinh điển. Đến tận bây giờ khi nhìn lại, ai cũng vẫn không khỏi ấn tượng với hình ảnh của Son Ye Jin năm ấy, rằng thật khó để tìm được một mĩ nhân thuộc thế hệ 9X nào ở thời điểm hiện tại có thể đủ tầm để thay thế cô, kể cả các Tình đầu quốc dân thế hệ mới.

Son Ye Jin của hiện tại - vẫn xinh đẹp, tài năng và đầy quyền lực

Giờ đây, Son Ye Jin đã không còn chỉ là Tình đầu quốc dân, mà đã trở thành một trong những nữ diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Luôn lựa chọn những tác phẩm hay, luôn giữ thái độ nghiêm túc với nghề, mỗi năm đều cống hiến cho khán giả những vai diễn ấn tượng, Ảnh hậu Rồng Xanh quả là nữ thần của mọi nữ thần, không chỉ về nhan sắc mà còn về tài năng.