Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất

Ngọc Vũ - Design: nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 09:52 23/06/2017

Mối tình đầu dạy chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân mình càng thêm ưu tú.

Có người đã từng ví von mối tình đầu giống như tiếng chuông. Ngay cả khi chuông không còn được đánh nữa thì những tiếng vang của nó vẫn còn đọng lại. Ai cũng mong muốn được một mối tình trọn vẹn, nhưng đừng vì thế mà níu giữ tiếng chuông, mà kể cả là có níu cũng không được. Thế nên nếu tình đầu có phải dừng lại, thì những kỷ niệm về nó vẫn đem đến cho ta hồi ức đẹp để khi nhớ về ta như được sống lại một thời ngây ngô, khờ dại nhưng cũng đầy mãnh liệt.

Dù là tình đầu hay tình cuối thì chúng ta đều mong muốn đó là một mối tình trọn vẹn.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 1.


Những gì khờ dại nhất đều có trong mối tình đầu. 

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 3.


Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến cho những người khác chẳng còn cơ hội nữa.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 5.


Với nhiều người, tình đầu chính là thứ tình cảm vô cùng ngây thơ, vô cùng chân thành. 

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 7.


Khi mới yêu lần đầu ai cũng nghĩ đây là thứ tình cảm tồn tại vĩnh hằng, thế nên người ta cứ yêu bằng hết tâm can mà không mảy may lo lắng.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 9.


Dù là mối tình thứ mấy thì chỉ cần yêu chân thành mà thôi.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 11.


Khi nhận ra tình đầu không đẹp như trong suy nghĩ nhưng nó vẫn là cả một thời ngây ngô.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 13.


10 phần tuy không hoàn hảo nhưng lại là kỷ niệm đẹp nhất của đời người.

Tình đầu là tình mạnh mẽ nhất, nhưng cũng ngây ngô, khờ dại và nhiều nuối tiếc nhất - Ảnh 15.