Năm 11 tuổi, chú chó Hoshi ở Washington, Mỹ đã bị mất đi đôi mắt vì căn bệnh Glaucoma quái ác. Tuy nhiên, Hoshi đã may mắn gặp được một người bạn tốt tên Zen và nhanh chóng tìm lại được "ánh sáng" của đời mình.
6 tháng trước lúc chú chó Eskimo mù lòa phải tiến hành phẫu thuật bỏ mắt, Pauline Perez, chủ nhân của Hoshi đã nhận nuôi một chú chó Pomeranian và đặt tên là Zen.
Sau cuộc phẫu thuật, Hoshi không còn nhìn thấy đường để chạy nhảy tung tăng như những bạn đồng loại khác. Cô Pauline đã dùng dây da buộc chung Hoshi vào với Zen để Zen có thể dẫn đường cho Hoshi. Và kể từ lúc đó, Zen không chỉ là đôi mắt cho chú chó mù đáng thương, mà còn trở thành "người bạn tri kỷ" luôn ở bên cạnh Hoshi như hình với bóng.
Chân dung "đôi bạn tri kỷ" Hoshi và Zen.
Cô Pauline kể lại, khi Hoshi mất đi đôi mắt, Zen dường như nhận biết được bạn của mình đang gặp khó khăn và luôn ở cạnh bên tận tình giúp đỡ Hoshi.
Sau này, tuy cô Pauline đã tách 2 chú chó ra, không còn buộc chung 1 sợi dây nữa, nhưng Zen vẫn luôn tự động chạy đến bên Hoshi chơi đùa. Chỉ cần Hoshi bước đi hơi xa một chút, Zen sẽ lập tức lôi bạn mình lại gần để bảo vệ Hoshi khỏi những tổn thương không đáng có. Thậm chí, 2 chú chó này còn vui vẻ ngủ chung trên 1 chiếc giường mỗi ngày.
Cô Pauline đã đăng tải rất nhiều những bức ảnh ghi lại cuộc sống đời thường và tình cảm khăng khít giữa đôi bạn đáng yêu này trên mạng xã hội, khiến cho bao người phải cảm động mãi không thôi.
Zen luôn ở cạnh bên giúp đỡ và bảo vệ Hoshi.
2 chú chó đáng yêu dính lấy nhau như hình với bóng.
Zen không bao giờ để Hoshi đi cách mình quá xa.
Tình cảm khăng khít giữa 2 con vật 4 chân này đã khiến cho rất nhiều người phải cảm động.