"Tiểu tam" cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): "Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân!"

Super J/ Ảnh: Quý Nguyễn/Design: Hoàng Anh; Clip: King Pro, Theo Helino 00:38 16/08/2019

Vai diễn Ánh cho Lê Na thủ vai đã gây ra không ít sóng gió cho cặp đôi chim ri Dương và Bảo.

"Về nhà đi con" - bộ phim gia đình quốc dân đã kết thúc hành trình dài 85 tập và tiếp tục gây bão MXH với 5 tập ngoại truyện. Sự xuất hiện của nhân vật Ánh do gái xinh Lê Na thủ vai đã gây không ít sóng gió cho cặp đôi chim ri là Dương và Bảo.
Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 1.

Nhân vật Ánh gây sóng gió cho đôi chim ri Dương và Bảo

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 2.

Nụ hôn bất ngờ

Vào vai một cô nàng si tình và siêu nhây, Ánh đã bất chấp tất cả để bám theo Dương dai như đỉa không chịu buông tha. Cô nàng này còn cướp luôn nụ hôn đầu của Dương trên màn ảnh khiến dân tình chỉ còn biết á ố vì quá bất ngờ. So với "tiểu tam" Nhã từng gây sóng gió thì Ánh cũng là kẻ thứ 3 đáng ghét không kém đâu.

Lê Na đáng yêu và cá tính ngoài đời

Tuy nhiên, khác với Ánh trên phim thì ngoài đời Lê Na là một cô bạn siêu dễ thương. Không chỉ đóng phim, Lê Na còn là một YouTuber với những clip hát hò ngọt ngào và cả những chia sẻ thú vị về thời trang. Phong cách cá tính, màu sắc rất kẹo ngọt của cô bạn này cũng khiến bạn sẽ phải crush ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cùng trò chuyện thêm với Lê Na nhé!

Những khoảnh khắc đẹp của Lê Na

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 5.

Lê Na có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như búp bê

Đầu tiên, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân nhé? 

Mình tên là Lê Na, sinh năm 1996.  Hiện tại mình là một diễn viên tự do và là một YouTuber.

Cái tên Lê Na quả thật rất ấn tượng đấy!

Đúng vậy. Mình còn hay bị hỏi là có dữ dằn như cô Lê Na cung Bọ Cạp không. Dù sao thì mình cũng rất thích cái tên này vì mọi người đều ấn tượng nên sẽ luôn nhớ tên mình.

Vào vai một cô nàng khá đáng ghét, lại có phần… dở hơi trong "Về nhà đi con", Na có buồn khi nhận được những comment tiêu cực của dân mạng không? 

Thật ra lúc đọc những comment tiêu cực thì mình cũng không buồn lắm. Cộng đồng mạng có ghét thì cũng chỉ ghét Ánh thôi chứ không phải ghét Lê Na. Mình chỉ hoàn thành vai diễn của mình. Mà việc một diễn viên hoàn thành tròn vai diễn thì không có gì đáng xấu hổ hay đáng buồn cả.

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 6.

Lê Na ngoài đời không hề đáng ghét như Ánh trong phim đâu!

 Nụ hôn đồng giới với Dương hẳn là rất đáng nhớ?

*Cười* Đây là lần đầu tiên mình hôn một người con gái. Mà cái lần đầu tiên ấy lại được phát sóng trên truyền hình, trong một bộ phim quốc dân như thế thì làm sao mà quên được. Từ lúc quay cho đến lúc phát sóng đều rất ngại và buồn cười. Trên phim truyền hình Việt Nam thì cảnh 2 người con gái hôn nhau chắc chắn còn rất mới mẻ và lạ lẫm nên chắc chắn là nhiều khán giả sẽ có phần sốc nữa. 

 Ngoài đời, bạn có bị liêu xiêu bởi những cô nàng tomboy cool ngầu như Ánh Dương không?

Chà, chắc là mình cũng liêu xiêu không ít đâu. Một cô bạn nhìn đáng yêu như Bảo Hân, nhìn mà không liêu xiêu thì chắc là chuyện lạ rồi!

 Bạn thích nhất vai diễn của ai trong "Về nhà đi con"?

Vai diễn mình thích nhất trong phim cũng chính là Ánh Dương của Bảo Hân luôn. Thực ra ban đầu, mình đã từng casting vai diễn này nên khi thấy Bảo Hân diễn quá hợp thì mình rất ấn tượng. Tính ra mình với Dương có duyên nhỉ? 

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 8.
Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 9.

Lê Na sở hữu giọng hát ngọt ngào

Bạn xinh xắn, có cá tính lại hát hay, diễn giỏi nhưng dường như vẫn chưa bật lên được. Na nghĩ mình còn thiếu điều gì để bứt phá hơn?

Đúng là mình thiếu một chút may mắn và cả một chút cố gắng hơn nữa để có được sự bứt phá. Mình cũng hay ôm đồm thành ra chưa thực sự nổi bật ở bất kì lĩnh vực nào. Nhưng mà mình nghĩ cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm nhiều thứ rồi cơ hội sẽ đến. Hoặc là cứ làm nhiều rồi đến lúc mình sẽ tìm ra đâu thực sự là thế mạnh của mình.

Bạn muốn người ta nhắc đến cái tên Lena với vai trò gì? Diễn viên, ca sĩ hay YouTuber?

Thật ra thì để chọn cũng khó lắm vì mình nghĩ là nghề sẽ chọn mình. Mình sẽ cố gắng sớm xác định một con đường và kiên trì theo đuổi nó. Nhìn chung thì mình vẫn thích phim ảnh hơn còn âm nhạc thì mình muốn nó là gia vị cho cuộc sống, khiến mình có lợi thế hơn thôi.

 Na có người yêu chưa? Kiểu con trai thế nào sẽ khiến bạn liêu xiêu? 

Đến giờ thì mình cũng chưa có người yêu. Không hiểu sao lại chẳng được ai để ý ấy! *Cười lớn*. Mình sẽ liêu xiêu bởi những bạn có tài năng. Với mình thì chiều cao, cân nặng, giới tính hay bề ngoài, bề trong gì cũng không quan trọng, quan trọng là người đó có tài năng và ý chí. Ngoài ra thì cũng thấu hiểu, biết lắng nghe mình một chút. 

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 13.

Cô nàng có vẻ ngoài hack tuổi

 Trong tình yêu Na là người thế nào? Có hơi si tình quá đáng như nhân vật Ánh không? 

Mình không phải kiểu người si tình như Ánh đâu. Mình là kiểu yêu sự tự do, yêu nhau những vẫn phải cho nhau được thoải mái, cho nhau những khoảng trống. Một chút sự xa cách sẽ tạo nên những tò mò, bí ẩn để cuốn hút nhau hơn chứ cứ kè kè nhau thì sẽ mau chán lắm.

Có một điều làm mình ấn tượng về Na đó là bạn siêu hack tuổi, không ai nghĩ bạn đã 23 tuổi rồi đâu! 

Mọi người còn chọc mình là "ăn thịt Đường Tăng" nữa. Mình nghĩ đây là một lợi thế, một dấu ấn của riêng mình.

 Ngoại hình hơi nấm lùn lại có khuôn mặt đáng yêu thì đó là lợi thế nhưng đôi khi, Na có nghĩ đó là điểm bất lợi nếu muốn thử sức ở những vai diễn có chiều sâu hơn không?

Thực ra mình không hẳn nó là điều bất lợi đâu. Vì nó sẽ khiến mình phải cố gắng hơn. Kiểu mặt mình mà diễn ra được vai ác, vai phản diện thì là thành công rồi.

Tiểu tam cướp nụ hôn đầu của Dương (Về nhà đi con): Mình cũng liêu xiêu vì Bảo Hân! - Ảnh 15.

Gia đình có ủng hộ bạn theo đuổi nghệ thuật? Ai là người truyền cảm hứng cho Na trong công việc và cuộc sống? 

Bố mẹ mình là những người rất yêu nghệ thuật nên khi thấy con gái đi đóng phim, hát hò thì rất ủng hộ. Phụ huynh thường share những sản phẩm của mình và còn khoe với bạn bè nữa. Chính bố mẹ cũng là người truyền cảm hứng cho mình trong cuộc sống luôn. Mình không biết các bạn ngưỡng mộ ai tài giỏi ở đâu nhưng thực sự thì mình rất khâm phục bố mẹ vì đã vượt qua nhiều khó khăn để nuôi mình khôn lớn và vun đắp cho gia đình.

 Những dự định trong tương lai của Na là gì?

Mình sẽ thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Ngoài ra thì mình cũng sắp cho ra mắt một MV mới.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!