Tiếp viên vừa trở về từ chuyến bay đến Guinea Xích Đạo: "Ai cũng sợ, cũng lo, nhưng chúng ta đã dám làm một điều vô cùng đẹp"

Jo - Ảnh: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 29/07/2020

Nguyễn Hữu Trung là một trong những tiếp viên trên chuyến bay đến Guinea Xích Đạo đón 219 công dân Việt Nam về nước.

15h20 chiều 29/7, chuyến bay VN06 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau 12 giờ đồng hồ bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi). Đây là chuyến bay vô cùng đặc biệt vì đã đón 219 công dân Việt Nam, trong đó có 120 người đã nhiễm Covid-19 về với quê hương.

Nguyễn Hữu Trung - một tiếp viên có mặt trong chuyến bay này đã chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi vừa trở về. 

Hữu Trung là tiếp viên trên chuyến bay  đến Guinea Xích Đạo đón đồng bào về nước

"Đáp xuống sân bay Nội Bài, hành khách vỗ tay rồi hô lên "sống rồi anh em ơi". Quay sang nhìn đồng nghiệp cũng nước mắt lưng tròng vì cảm động. Về nhà rồi!" - Hữu Trung viết.

Được biết, Hữu Trung và phi hành đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ mà không để trục trặc nào xảy ra. Anh cũng cho biết sẽ nhớ mãi cảm xúc này, cảm xúc của yêu thương, của lo lắng, của niềm tin và cả sự chờ đợi. Hữu Trung cũng thấm thía lời các bác sĩ gửi gắm các bệnh nhân trên chuyến bay: "Các anh có nghe rõ không ạ. Tôi là bác sĩ đây. Chúng ta còn 3 tiếng nữa sẽ về với đất mẹ, các anh hãy cố gắng nhé!".

Tiếp viên vừa trở về từ chuyến bay đến Guinea Xích Đạo: Ai cũng sợ, cũng lo, nhưng chúng ta đã dám làm một điều vô cùng đẹp - Ảnh 2.
Hữu Trung mặc trang phục bảo hộ để hạn chế khả năng lây nhiễm Covid
Tiếp viên vừa trở về từ chuyến bay đến Guinea Xích Đạo: Ai cũng sợ, cũng lo, nhưng chúng ta đã dám làm một điều vô cùng đẹp - Ảnh 3.

Cuối cùng, Hữu Trung nhắc lại một câu nói mà mình và đồng nghiệp đã luôn nói với nhau: "Ai cũng sợ, ai cũng lo, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã dám làm một việc vô cùng đẹp".

Chia sẻ của Hữu Trung khiến nhiều người rất cảm phục và biết ơn trước sự chung tay, nỗ lực của rất nhiều người vì đồng bào thân yêu trong mùa dịch. Hình ảnh khuôn mặt anh hằn vệt đỏ vì mặc đồ bảo hộ quá lâu cũng khiến rất dân mạng vô cùng xúc động.

Tiếp viên vừa trở về từ chuyến bay đến Guinea Xích Đạo: Ai cũng sợ, cũng lo, nhưng chúng ta đã dám làm một điều vô cùng đẹp - Ảnh 4.

Khuôn mặt Hữu Trung hằn đỏ vì mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài

Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của Hữu Trung: 

Đáp xuống sân bay Nội Bài, hành khách vỗ tay rồi hô lên "sống rồi anh em ơi".

Quay sang nhìn đồng nghiệp cũng nước mắt lưng tròng vì cảm động.

Về nhà rồi!!!!

Nhiệm vụ đã hoàn thành mà không có trục trặc nào xảy ra. Cả đoạn đường đi và về chỉ biết cầu xin Phật Thánh gia hộ để không bệnh nhân nào bị khó thở. Thế mới thấy khi thành tâm làm một việc tốt, chắc chắn sẽ được ơn trên chở che.

Có được ở cùng một chuyến bay mới thấy "đồng bào" mình ở Guinea mong ngóng về nhà tới thế nào. Mình sẽ nhớ mãi cái cảm xúc này, cảm xúc của yêu thương, của lo lắng, của niềm tin và cả sự chờ đợi.

"Các anh có nghe rõ không ạ? Tôi là bác sĩ đây. Chúng ta còn 3 tiếng nữa sẽ về tới đất mẹ, các anh hãy cố gắng lên nhé" - Đó là lời mà đội ngũ bác sĩ gửi gắm tới các bệnh nhân trên chuyến bay.

Cảm ơn những sự giúp đỡ nhiệt tình của các Bộ, Ban, Ngành để chuyến bay không bị chậm trễ.

Cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đã có mặt để trợ giúp cho chuyến bay được an toàn.

Cảm ơn Vietnam Airlines vì đã lại một lần nữa cho Trung cơ hội được đóng góp công sức nhỏ bé cho một điều tốt đẹp.

Và cảm ơn các anh, các bạn đồng nghiệp đã sát cánh trên chuyến bay đáng nhớ này.

Hãy lưu giữ những gì chúng mình nói với nhau :

"Ai cũng sợ, ai cũng lo, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã dám làm một việc vô cùng đẹp".