"Tiếng Sét Trong Mưa" tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu?

Paul, Theo Helino 05:16 25/09/2019

Phản ứng của Thị Bình (Tiếng Sét Trong Mưa) từ khi cô ý thức được tai họa rơi vào đầu hơi ngớ ngẩn, bỏ qua biết bao cơ hội bỏ trốn mà chỉ biết lăm lăm đợi "chồng" về giải cứu.

Ngay từ tập 18 của Tiếng Sét Trong Mưa, bà Hội (Nghệ sĩ Diệu Đức) đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Đối với bà, tính mạng của mẹ con Thị Bình (Nhật Kim Anh) chẳng đáng một xu nào cả. Nếu cần, bà sẵn sàng giết chết cả hai mẹ con. Ấy thế mà Bình cứ lần lữa đến tận tập 20, đến khi tai họa đã ập đến tận mặt, bị bắt nhốt vào kho luôn rồi mà cô nàng vẫn cứ trông ngóng một bóng hình đang ở cách xa cả trăm dặm sẽ... cưỡi mây bay về cứu mình.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 1.

Khải Duy đang đi thu lúa xa nhà cả trăm dặm.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 2.

Mà Thị Bình cứ nằm mơ chuyện cậu ba sẽ về cứu mình rồi lại chờ đợi.

Trong diễn biến tập 20 của Tiếng Sét Trong Mưa, bà Hội đã bắt con của Thị Bình và giao cho Hai Sáng (Cao Thái Hà) nuôi dưỡng. Từ nay, cậu Ấm (con Thị Bình) sẽ gọi Hai Sáng là mẹ, còn Thì Bình thì lui về vị trí con ở. Phòng cậu ba không được rớ tới, quần áo đẹp đẽ của mợ ba không được mặc, và con trai thì lại càng không được động vào.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 3.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 4.

Thị Bình bị cướp con và đày lại xuống bếp ở.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 5.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 6.

Tới đây, một vấn đề phát sinh đó là khi Khải Duy - "chồng hờ" của Thị Bình trở về thấy mẹ hà hiếp người tình hẳn sẽ nổi cơn tam bành. Sau đó, chắc ăn là anh sẽ phục hồi vị trí của Thị Bình lại như cũ. Vậy bà Hội sẽ cần một bước tiếp theo để nhổ luôn tận gốc ngọn cỏ dại kia. Tức là cho Thị Bình "biến mất" luôn để cô ta khỏi trở lại làm mẹ của cậu Ấm. Sau đó, bà Hội gài Hiểm (Lê Bê La) làm gián điệp, cứ đi theo dõi Thị Bình chờ cô ta sơ hở để gán tội hòng có lý do để bà Hội ra tay.

Hiểm không hề phụ lòng bà chủ, chỉ một - hai đêm đã phát hiện ra Thị Bình và Lũ (Hứa Minh Đạt) đi cùng nhau ra ngoài. Thực ra là hai người lén đi thăm cậu Ấm, vì Thị Bình nghe tiếng con khóc. Nhưng Hiểm nào quan tâm, cô ả la toáng cả nhà lên để tri hô mọi người đến bắt tại trận cặp đôi "gian phu dâm phụ". Ở đây là Hiểm giả vờ đổ tội thôi, chứ Thị Bình và Lũ chẳng có gì cả.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 7.

Bình lén đi thăm con ban đêm.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 8.

Trên đường về bị động thai.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 9.

Thế là bị Hiểm vu oan khiến cả Lũ và Bình đều bị trói, nhốt vào kho.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 10.

Thế là Hiểm và Lũ bị bắt trói lại, tống vào nhà kho chờ trời sáng sẽ xử tội. Có lẽ kịch bản cũ bà Hội sẽ đem ra xài lại. Một là ném cả hai xuống giếng, hai là đánh đập cho tới chết như khi xưa bà từng "xử" bà Lành.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 11.

Bà Hội có chiêu sẵn rồi, giờ đem ra xài thôi!

Trước đối thủ trùng trùng mưu hèn kế bẩn như vậy, Thị Bình cứ ngơ ngơ như mê sảng. Suốt ngày cô mong cậu Ba Khải Duy - người đang đi thu lúa ở cách đó cả trăm dặm về cứu mẹ con mình. Cho dù là cậu ba có cưỡi cân đẩu vân của Ngộ Không đi chăng nữa, thì anh ta cũng không quanh quẩn ở nhà hoài để bảo vệ cho Bình và con được. "Ước mơ" của Bình không chỉ viễn vông, mà thậm chí còn rất ngắn hạn. Cứ bám lấy ước mơ này, Bình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thoát thân và gây ra rất nhiều hành động rước họa vào thân khác.

Đầu tiên, khi bà Hội bày tỏ ý định giết người trong tập 18 với Bình, nếu là người biết lo cho mạng sống của mình và con trai, cô nên ôm con bỏ trốn ngay đêm đó. Mặc dù cô bụng mang dạ chửa, nhưng chỉ cần thoát khỏi móng vuốt của bà Hội là còn cơ hội sống. Mẹ con nhà Hạnh Dung có tới năm miệng ăn, sống nương nhờ cái chòi vịt cũng chẳng chết. Từ từ theo thời gian, sẽ có nhiều quý nhân tìm cách giúp đỡ Bình. Mặt khác, khi Bình đi khỏi nhà bà Hội, dĩ nhiên rộng chỗ rước cô Thiên Kim (Võ Ngọc Ánh) về làm dâu. Bà Hội chẳng dại truy bắt Bình làm gì, hoặc có truy bắt cũng sẽ có bà Bảy, Lũ hoặc Khải Duy giúp đỡ. Sợ gì?

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 12.

Ngay từ khi cảm thấy nguy hiểm thì Bình nên trốn đi!

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 13.

Chỉ cần thoát khỏi tay bà lão độc ác này là Thị Bình có cơ hội sống cao!

Cơ hội thứ hai là khi Lũ rủ cô bỏ trốn. Lúc này, Lũ đã kể cho Bình nghe âm mưu của bà Hội nhằm phá hoại cái thai của Bình ở tập trước. Đồng thời cô cũng tự liên kết thêm với sự kiện bà mẹ chồng quái ác đòi vứt cả hai mẹ con xuống giếng. Những mối đe dọa đã được liệt kê ra đến thế rồi, mà khi Lũ đưa ra kế hoạch bỏ trốn, Bình vẫn còn ngớ ngẩn trả lời: "Còn cậu ba. Cậu thương em như vậy, nếu em đi cậu ba sẽ buồn lắm!". Tới đây, hãy làm rõ là bà Hội CHẮC CHẮN sẽ xóa sổ Thị Bình. Vì ngày nào cô con ở trong nhà, chắc chắn sẽ cố gắng tiếp cận cậu Ấm. Bí mật cô là mẹ của cậu Ấm sẽ bị lộ, và Khải Duy cũng 100% chắc chắn là sẽ tìm cách đưa Thị Bình về bên mình an toàn. Ấy vậy mà Bình vẫn cứ thơ ngây cho rằng "mình đi thì cậu ba sẽ buồn lắm!". Không biết Bình có nghĩ rằng nếu ở lại rồi bị bà Hội giết, Khải Duy phát hiện ra xác cô lềnh bềnh trong miệng giếng hẳn sẽ vui?

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 14.

Lũ rủ Bình bỏ trốn, nhưng Bình sợ cậu ba buồn nên ở lại?

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 15.

Bị cho đi học bơi dưới đáy giếng một lần rồi nhưng Thị Bình chưa sợ.

Chưa hết, hành động và suy nghĩ của Bình rất quái gở. Thay vì nói cho Khải Duy biết về đứa con thứ hai trong bụng, Bình lại mang kể cho... Lũ - một người chẳng giúp được gì. Đến mức khi cả hai bị trói và nhốt vào kho, Bình thì bị động thai nhưng đầu óc vẫn chỉ kêu tên cậu Ba ơi cứu mẹ con em.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 16.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 17.

Động thai tới mức lăn ra xỉu nhưng Thị Bình vẫn hy vọng viễn vông rằng Khải Duy sẽ nghe thấy tiếng gọi của mình.

Ngược lại, nếu kể cho Khải Duy, đứa con thứ hai sẽ trở thành tấm kim bài miễn tử cho Bình. Thậm chí còn giúp cô được cưới về làm vợ Khải Duy nữa. Không hiểu sao Bình lại im lặng, chịu đựng một mình để rồi nhìn Khải Duy đi chuẩn bị đồ cưới với Thiên Kim, nhìn anh lên ghe đi công tác cả tháng. Ở nhà một mình, Bình đối mặt với nguy cơ cắm đầu xuống giếng lần nữa.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 20: Thị Bình ngớ ngẩn ôm con chờ cậu Ba về cứu, tai họa ập xuống chị lại lăn ra xỉu? - Ảnh 18.

Trong khi đó Khải Duy đang ngủ ở một nơi xa. Anh chỉ đơn giản là... giật mình tỉnh dậy khi ngủ mà thôi!

Hành động của Bình, có lẽ giải thích bằng lý do cô bị... rối loạn hoóc - môn khi mang thai khiến suy nghĩ không mạch lạc. Đồng thời, hãy nhớ đến thân phận của mình. Một phần, có thể Bình tự ti với thân phận người ở, nói ra sẽ không có ai giúp.

Phần còn lại đó là vấn đề tư duy bị bó hẹp, không thể nhìn xa trông rộng như một người có ăn học đàng hoàng và mấy chục năm trời mưu mô xảo quyệt như bà Hội. Bình về cơ bản vẫn là cô gái nghèo, có khoai ăn khoai và chẳng bao giờ phải đối mặt với chuyện mạng sống của mình sẽ ra sao nếu mình suy nghĩ viễn vông. Nhưng một khi đã lọt vào "ổ nhện" như gia đình bà Hội, đâu đâu cũng là những kẻ sẵn sàng ăn thịt mình thì Bình có hai lựa chọn. Một là phải khôn ra, hai là phải chết!

Thăm dò ý kiến

Bạn có thông cảm được cho Bình không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vì tính mạng đứa con trong bụng và của chính mình, Bình sẽ phải giải quyết thế nào đây? Hãy cùng chờ đón Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng lúc 20h mỗi ngày thứ 2 - 7 hàng tuần trên THVL1 để biết nhé!