Khoảnh khắc cute nhất trận Siêu cúp châu Âu: Tiền vệ cao 1m68 của Chelsea bị bắt theo kèm "gã khổng lồ" 1m93 của Liverpool, khiến 2 người trông như một cặp "bố đứng với con"

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 10:07 15/08/2019

Trong một pha phạt góc, Kante được giao nhiệm vụ theo kèm Virgil van Dijk bên phía Liverpool. Chênh lệch về thể hình khiến anh chàng tiền vệ nhỏ bé này "lọt thỏm" trước đối phương. Sự trái ngược về chiều cao của 2 cầu thủ khiến CĐV phì cười.

Sau khi màn đọ sức giữa Chelsea và Liverpool ngã ngũ, cộng đồng fan bóng đá trên toàn thế giới đã truyền cho nhau bức hình vô cùng hài hước về một khoảnh khắc trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Họ vô tình chụp được cảnh N'Golo Kante, cầu thủ sở hữu chiều cao cực khiêm tốn, 1m68, theo kèm Virgil van Dijk trong một pha đá phạt góc.

Khoảnh khắc cute nhất trận Siêu cúp châu Âu: Tiền vệ cao 1m68 của Chelsea bị bắt theo kèm gã khổng lồ 1m93 của Liverpool, khiến 2 người trông như một cặp bố đứng với con - Ảnh 1.

Kante ôm chầm lấy Van Dijk trong một tình huống tranh chấp phạt góc.

Trung vệ phía Liverpool có biệt danh "người khổng lồ" là có lý do chính đáng. Anh cao đến 1m93, được đánh giá là cầu thủ chơi đầu giỏi nhất Premier League vào thời điểm hiện tại. Vì thể hình quá chênh lệch, Kante trong nỗ lực ngăn cản Van Dijk đã trở nên "lọt thỏm" trước đối thủ.

Khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng, nhiều CĐV đặt dấu hỏi to đùng về cách Frank Lampard, một người ít kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện, giao nhiệm vụ cho các cầu thủ. Không có lý gì Lampard lại quên đi yếu tố thể hình khi yêu cầu Kante theo kèm Van Dijk trong bối cảnh đội hình Chelsea vẫn còn đó những trung vệ cao to.

Khoảnh khắc cute nhất trận Siêu cúp châu Âu: Tiền vệ cao 1m68 của Chelsea bị bắt theo kèm gã khổng lồ 1m93 của Liverpool, khiến 2 người trông như một cặp bố đứng với con - Ảnh 2.

Hình ảnh hài hước khi Kante theo kèm Van Dijk được CĐV chụp lại.

Trong trận đấu vừa rồi Lampard cũng khiến CĐV khó hiểu khi để Tammy Abraham, cầu thủ năm nay mới 21 tuổi thực hiện pha sút luân lưu quyết định. Kết quả Chelsea đã để thua Liverpool sát nút trên chấm luân lưu 11 mét.

Thực tế HLV Lampard cho Kante kèm Van Dijk là vì có ý đồ riêng. Kante chắc chắn không thể bật cao tranh chấp với Van Dijk trên không, nhưng nhiệm vụ ngăn cản đối thủ chạy lấy đà để đánh đầu thì anh hoàn toàn có thể làm được. Nhìn lọt thỏm trước đối thủ vậy thôi nhưng Kante đã làm khó Van Dijk, khiến cho trung vệ của Liverpool không có tình huống chạy đà tốt nhất để tranh chấp trên không.

Về chuyện để Abraham sút quả luân lưu thứ 5, HLV Frank Lampard cũng đã nói trước trận đấu. Lampard khẳng định rằng anh sẵn sàng để các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân thể hiện mình. Anh luôn chọn ra đội hình tốt nhất có thể cho Chelsea chứ không tập trung quá nhiều vào độ tuổi của các cầu thủ.

Tuy nhiên đáng lẽ trong trận đấu vừa rồi người Lampard nên chọn sút phạt đền là tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud.

Rượt đuổi hấp dẫn, Liverpool lên ngôi vô địch Siêu cúp châu Âu sau loạt luân lưu cân não