“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 21/01/2020

Một kẻ sặc mùi tiền luôn cho rằng "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền", nhưng lại thất bại trong việc có được trái tim cô người mẫu nội y nóng bỏng "không biết gì ngoài tiền". Tiền mất, người cũng mất, vậy tiền có thực sự mua được tất cả, kể cả tình yêu?

Vấn đề tiền bạc và tình yêu vốn chẳng xa lạ gì trong phim ảnh, nhưng trong bộ phim hài "Tiền nhiều để làm gì?" vừa ra rạp mùa Tết này, mối quan hệ "đô la" và "hoa hồng" lại một lần nữa được thể hiện một cách mới mẻ qua chuyện tình cảm của 3 đại gia buôn gỗ Đạt, Hùng và Dũng.

Làm giàu từ buôn lậu gỗ, Đạt (Hiệp Gà) là kẻ sặc mùi tiền, coi tiền là tất cả. Dù ngoại hình không mấy nổi bật và "kết cấu" thì cũng chẳng đẹp đẽ hơn là bao, nhưng anh ta luôn cho rằng "có tiền là có tất". Thế nên ngay cả khi biết cô nàng siêu mẫu nóng bỏng tên Phượng (Yaya Trương Nhi) đang cặp kè với người bạn thân Hùng (Hà Việt Dũng) của mình, anh ta cũng sẵn sàng rải tiền ra để rước người đẹp... lên giường.

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 1.

Chưa hết, mặc kệ "tình anh em chắc có bền lâu", vị đại gia vẫn sẵn tiền để đưa ngay 10 tỷ cho người đẹp làm... từ thiện mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Với độ chịu chi từng này, chắc hẳn Đạt đã nghĩ mình dễ dàng "hất cẳng" tên bạn đẹp trai hào hoa khỏi trái tim người đẹp. Nhưng không, người đẹp tự nhận mình "có não" nên trái tim cũng biết chỗ để đặt lắm…

Xui xẻo cho Đạt, không chỉ người đẹp ôm tiền đi mất, chẳng để lại trái tim cho anh mà còn một vấn đề khiến anh "đau não" hơn. Đó là vị Thần Chết trước đây từng ghé thăm nay đã trở lại... đòi mạng. Trước đó mấy ngày, Đạt đã bị một phen hoảng hồn, khi lần đầu gặp Thần Chết vào một đêm nọ và biết rằng mình chỉ còn sống được 1 giờ. Nhưng may thay, dưới sự "giúp đỡ" loạn xì ngầu của Dũng và Hùng, Thần Chết tạm thời tha mạng để cả ba giải quyết hết "món nợ đàn bà".

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 2.

Và nay, món nợ xoay quanh cô nàng Phượng nóng bỏng còn chưa đâu vào đâu, người cũng trốn mất mà tiền thì càng một đi không trở lại. Đại gia Đạt quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền và nhiều tiền nay cũng đến lúc… "bó tiền" không làm gì được. Tình yêu mua không được mà cái mạng chắc giữ cũng không xong…

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 3.

Bên cạnh Đạt, nhân vật Dũng (Phước Sang) cũng là một tín đồ của "đô la" nhưng lại bị tình yêu "kỳ thị". Mặc dù đã "dâng cả thế giới", nhưng vợ của anh vẫn phản bội và đi ngoại tình với chính Hùng - người anh em cùng hội cùng thuyền với anh. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ xoay quanh hai chữ "quan tâm". 

Dũng quan tâm đến tiền và dùng tiền để thể hiện sự quan tâm với vợ bằng cách mang đến cho cô cuộc sống sung túc, nhưng tất cả những gì vợ anh cần chỉ đơn giản là một sự quan tâm đúng nghĩa. Và giờ, tiền của anh vẫn chất đống đấy thôi, còn người vợ anh yêu thì đã bên người khác. Nhìn thảm cảnh của Dũng, ai dám nói rằng tiền có thể mua được tình yêu?

Còn với Hùng, anh chàng lãng tử có khuôn mặt đốn tim phái nữ nhất phim, cũng không tránh khỏi kiếp "đen tình". Đúng kiểu "ngày lắm mối, tối nằm không", Hùng không thiếu người đẹp bên cạnh, nhưng người anh yêu thương nhiều nhất là cô người mẫu đồ lót Phượng lại sẵn sàng cắm sừng anh không thương tiếc. 

Đã vậy, sau khi công khai ở bên ông bạn chí cốt của anh, chỉ mấy hôm sau người đẹp lại nhào vào vòng tay anh mà lăn lộn với giọng nũng nịu ngọt như mía lùi "em chỉ yêu một mình anh". Nhưng chuyện đáng nói nhất phải là kế hoạch cô nàng định "lừa ngủ" đẩy lấy 10 tỷ của anh, sau đó là… thủ tiêu anh luôn. May cho Dũng là một vị Thần Chết đã xuất hiện kịp lúc, nếu không những gì anh chàng si tình này mất, chắc chắn không chỉ là 10 tỷ.

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 4.

Đấy, vừa đẹp trai, lại vừa dịu dàng, cưng bồ hơn cưng trứng như Dũng mà mất một đống tiền vẫn còn chưa "mua được" trái tim của cô nàng Phượng "ác nữ", vậy chẳng biết tiền bao nhiêu cho để nếu muốn mua được tình yêu? Và tình yêu cũng không mua được, vậy "Tiền nhiều để làm gì?".

Câu trả lời sẽ có trong hơn 90 phút đầy hồi hộp của bộ phim để mỗi khán giả sẽ tự tìm thấy đáp án của riêng mình. 

Phim được thực hiện với diễn xuất dí dỏm, ăn ý của các cây hài Bắc - Nam như nghệ sĩ Hiệp Gà, danh hài Phước Sang và sự đáng yêu của người mẫu Hà Việt Dũng,... chắc chắn sẽ mang đến cho người xem không ít tiếng cười thâm thúy. 

Cùng với đó là kịch bản mang nhiều nét sáng tạo khi tái hiện công việc và hình ảnh những vị Thần Chết vốn đầy đáng sợ nay trở nên... có khả năng chọc cười. Khán giả sẽ có không ít pha giật mình trước sự "đáng yêu" của các vị thần tưởng như đáng sợ nhất trần đời này. 

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 5.

Đặc biệt, người xem cần phải "cảnh giác" trước những câu thoại có một không hai của Thần Chết, bởi nếu không sẽ rất dễ bị… sặc nước vì những câu nói "chết cười" trong phim. Đây cũng là điểm cộng cho bộ phim khi có thể hài hước hoá một tình ảnh vốn khá "đáng sợ" với mọi người. Tuy nhiên, "Tiền nhiều để làm gì?" hơi ôm đồm trong việc lồng ghép các thông điệp, ví dụ như nạn phá rừng hay thiên tai xuất phát từ tội ác của những kẻ buôn lậu gỗ. Điều này khiến bộ phim có phần nặng nề và giáo điều trong ấn tượng người xem. Nếu có thể tiết chế lại một chút thì sẽ giúp phim "phiêu" hơn hẳn.

Cuối cùng, nếu ở góc độ giải trí nhẹ nhàng cho những ngày đầu xuân đẹp trời như thế này, các khán giả của màn ảnh rộng hoàn toàn có thể tìm đến những tiếng cười vui vẻ và không kém phần ý nghĩa trong "Tiền nhiều để làm gì?". 

“Tiền nhiều để làm gì” khi không mua được tình yêu? - Ảnh 6.

Phim do đạo diễn Lưu Huỳnh phối hợp cùng công ty GOOD SUNDAY FILMS sản xuất và Galaxy Studio phát hành sẽ ra mắt khán giả vào ngày 30/1 (Mùng 6 Tết Canh Tý 2020).

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? - Cô Gái Vàng Trong Làng “Cân Trai” - KC 30.01.2020