Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần

Sa, Theo Trí Thức Trẻ 16:28 15/11/2017

Tuấn Võ - quản lý của Thùy Dung đã có chia sẻ khá dài để giải thích về việc người đẹp không đội mấn khi trình diễn trang phục truyền thống tại Miss International 2017.

Trưa 14/11 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Miss International 2017 đã diễn ra với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện đến từ Indonesia. Dù rất được kỳ vọng nhưng Á hậu Thùy Dung không lọt vào Top 15. 

Tuy nhiên, ngay sau khi đêm chung kết khép lại, NTK Đỗ Vân Trí - người thuộc ê kíp NTK Tín Thái làm bộ trang phục truyền thống của Thùy Dung bất ngờ lên tiếng chỉ trích khi cô từ chối đội mấn do anh thực hiện. Cụ thể, NTK Đỗ Vân Trí đã phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho chiếc mấn mang hình ảnh chim cò đang ấp trứng. Thậm chí, Vân Trí còn phải làm lại tới 2 lần để mấn giảm bớt sức nặng từ 5 kg xuống 2 kg giúp Thùy Dung dễ dàng sải bước hơn. Thế nhưng cuối cùng, đại diện Việt Nam lại không xuất hiện cùng sản phẩm này.

Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần - Ảnh 1.

Hình ảnh Thuỳ Dung trong đêm chung kết và hình ảnh cô khoác lên mình bộ trang phục truyền thống trước đó.

"Đã thi Hoa Hậu mà không chịu được cái mấn 2,1 kg thì không gọi là bản lĩnh. Vậy những đại diện Hoa hậu các nước khác cách nửa vòng trái đất, khác về địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng… họ bê cả mấy chục ký trang phục lên người đứng hàng giờ ở mấy cuộc thi khác chắc họ sẽ chết? Cái mấn của em không nặng hơn mấn anh thiết kế cho Trương Thị May và Phạm Hương 200 gram đâu, nó vẫn còn nhẹ hơn cả mấn anh làm cho chị Thanh Hằng trong BST Âm Vang Đông Sơn của NTK Văn Thành Công. Muốn trở thành thứ người khác không trở thành được thì phải làm được những việc người khác không thể làm!" - NTK Đỗ Vân Trí bức xúc chia sẻ.

Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần - Ảnh 2.

NTK Đỗ Vân Trí tỏ ra vô cùng bức xúc.

Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần - Ảnh 3.

Anh là người kết hợp với NTK Tín Thái làm bộ trang phục truyền thống.

Về phía Thùy Dung, cô im lặng trước những chỉ trích này. Tuy nhiên mới đây, quản lý của người đẹp - Tuấn Võ đã chia sẻ quan điểm của bản thân và trần tình về vụ lùm xùm này. Theo đó, anh cho biết việc Thuỳ Dung mắc bệnh thuỷ đậu chỉ 5 ngày trước đêm chung kết đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của người đẹp.

Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần - Ảnh 4.

Chia sẻ của quản lý Thuỳ Dung.

Kết hợp với việc được xếp thứ tự trình diễn cuối cùng nên Tuấn Võ đã quyết định yêu cầu Thuỳ Dung không đội mấn để đảm bảo an toàn và mang tới phần trình diễn tốt nhất. Anh cho biết: "Vị trí của Thuỳ Dung là cuối cùng, đứng trên bậc cao nhất. Tất cả thí sinh phải chuẩn bị sẵn sàng và đứng nguyên vị trí như thế trước 30 phút mở màn để ổn định đội hình. Chiếc mấn không quá nặng, nhưng tổng thể vừa đội mấn, vừa đeo cánh vừa mang giày cao gót với tình trạng sức khoẻ yếu trong suốt thời gian chờ gần 1 tiếng và bản thân Dung trình diễn sau đó là một nhiệm vụ quá sức với bạn".

Cuối cùng, quản lý Thuỳ Dung cũng khẳng định anh đã hoàn tất quá trình chi trả cho trang phục truyền thống "Tiên Dung" nên trên thực tế, quyền sở hữu trang phục này đã thuộc về anh. 

Nguyên văn chia sẻ của quản lý Thùy Dung:

Bộ trang phục "Tiên Dung" là một sản phẩm rất tâm huyết của NTK Tín Thái và ê kíp. Tuy nhiên, Về thực tế, vì căn bệnh thuỷ đậu phút chót, sức khoẻ của Thuỳ Dung không đảm bảo. Việc tham gia chung kết là cả một quyết định liều lĩnh và muốn cống hiến cho đêm thi cuối cùng của Thuỳ Dung.

Vị trí của Thuỳ Dung là cuối cùng, đứng trên bậc cao nhất. Tất cả thí sinh phải chuẩn bị sẵn sàng và đứng nguyên vị trí như thế trước 30 phút mở màn để ổn định đội hình. Chiếc mấn không quá nặng, nhưng tổng thể vừa đội mấn, vừa đeo cánh vừa mang giày cao gót với tình trạng sức khoẻ yếu trong suốt thời gian chờ gần 1 tiếng và bản thân Dung trình diễn sau đó là một nhiệm vụ quá sức với bạn.

Trước đó, Dung đã cố gắng diễn cả bộ trang phục lúc tổng duyệt nhưng không hoàn thành tốt phần thi. Vì thế, chính tôi đã quyết định và yêu cầu Dung không đội mấn để đảm bảo điều an toàn nhất. Việc này chính Dung đã nhắn tin xin phép và xin lỗi với NTK Tín Thái ngay trong ngày 13/11.

2. Về mặt pháp lý, tôi làm việc duy nhất với NTK Tín Thái và đã trả tất cả chi phí hoàn thành tác phẩm theo thoả thuận hợp đồng giữa hai bên. Vì thế, bộ trang phục thuộc quyền sở hữu của tôi theo Điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015 và tôi có mọi quyền quyết định với nó.

NTK Tín Thái làm việc với bất cứ bên thứ 3 nào khác để hoàn thành trang phục là việc của bạn. Tôi không liên quan hay có nghĩa vụ với bên nào khác.

Đây là phát ngôn duy nhất của tôi về vấn đề này. Chân thành cám ơn.