Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)!

Hằng Nga, Theo Helino 07:07 07/10/2019

Huệ (Về Nhà Đi Con) và Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) đều vớ phải những ông chồng không ra gì nhưng thái độ với việc ly hôn của cả hai lại khác nhau một trời một vực.

Khuê (Hồng Diễm) trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái đang tiệm cận đến giai đoạn ly hôn khiến khán giả mong chờ từng tập. Con số 350 triệu tiền ly hôn của Khuê khiến chúng ta liên tưởng đến cuộc ly hôn tốn kém của Huệ (Thu Quỳnh) trong Về Nhà Đi Con. Cả Khuê và Huệ đều vớ phải ông chồng vũ phu, tệ bạc nhưng trong khi Huệ giãy ra không được thì Khuê lại níu kéo đến tận khi hết nghĩa cạn tình.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 1.

Hai cuộc hôn nhân này có nhiều điểm chung.

Hai thương vụ ly hôn bạc triệu

Trong khi Huệ phải chi ra 700 triệu (tiền bán đất ở quê của bố) để được ly hôn với Khải (Trọng Hùng) thì Khuê lại đứng trước một món hời trị giá 350 triệu nếu cô đồng ý ly hôn. Phí ly hôn quả là rớt giá trầm trọng, số tiền 350 triệu chỉ bằng một nửa so với con số 700 triệu.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 2.

Khải phát giá 700 củ khiến Huệ choáng.

Hơn nữa, con số này lại quá rẻ mạt. Chỉ 350 triệu cho 10 năm thanh xuân nơi góc bếp của Khuê? Bỏ cả con đường học hành dở dang, bỏ cả sự nghiệp riêng để chuyên tâm làm vợ, làm mẹ. Có lẽ Khuê phải cân nhắc deal một cái giá hợp lý hơn.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 3.

350 củ cho một cuộc ly hôn, khôn thế này bảo sao "Shark" Thái lại giàu.

Hai vụ ly hôn dằng dai đến ngắc ngoải

Hai cuộc hôn nhân của Khuê và Huệ đều có điểm chung là được khán giả "vote" ly hôn càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân đều do hai chị vớ phải những người chồng quá tệ bạc. Khải thì cờ bạc, vũ phu, nợ nần chồng chất. Cuối cùng phải "bán" cả vợ đi để đền bù sau khi gây tai nạn. Thái (Ngọc Quỳnh) – chồng Khuê thì quá ích kỷ, gia trưởng lại ngang nhiên đi với Tuesday ngay trước mặt vợ. Cả hai anh đều cần đi "make-up" nhân phẩm.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 4.

Cả hai cũng mãi mới ly hôn được.

Nhưng việc ly hôn của Huệ đâu có nhanh gọn lẹ như cặp đôi Thư – Vũ (Bảo Thanh và Quốc Trường). Bởi vì "sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ", sự thật là chỉ một người giữ còn một người buông. Giữa trăm bề tính xấu thì Khải cũng có chút vớt vát là anh ta yêu vợ, thật lòng. Nhưng yêu mà đập vợ không trượt phát nào, yêu mà đem hết của nải trong nhà đi nướng vào sòng bạc thì cũng vất.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 5.

Làm mẹ chỉ nửa từ ly hôn thôi cũng đủ đau lòng rồi.

Trái với Huệ, Khuê lại là người muốn níu giữ cuộc hôn nhân "giãy chết" của mình, trong khi chồng cô lại năm lần bảy lượt thúc giục chuyện ly hôn. Khán giả nhìn vào thắc mắc, sao không bỏ quách nó đi cho rồi, còn gì mà níu kéo? Nhưng Khuê cũng vì hai đứa con nheo nhóc, cô sợ mất quyền nuôi con nên phải dùng kế hoãn binh, cô sợ mất đi chỗ dựa về tài chính.

Chung quy lại cũng chỉ vì một chữ "tiền"

Khuê không thể ly hôn ngay vì cô không độc lập về kinh tế. 10 năm qua cô không đi làm, kinh nghiệm không, trình độ cũng không. Không chỉ Khuê "ăn bám" chồng mà cả gia đình Khuê cũng sống "ký sinh" vào ví tiền của Thái. Đến khi hai vợ chồng chiến tranh căng thẳng, Khuê vẫn muối mặt hỏi tiền chồng. Điều đó khiến cô không còn được tôn trọng một chút nào nữa.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 6.

Khuê bị chồng coi thường là đồ ăn bám.

Không phải Khuê chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, cô còn lưu luyến gì người đàn ông không còn yêu mình? Nhưng Khuê còn là một người mẹ, cô cần sự chuẩn bị để đến khi ly hôn vẫn giành được quyền nuôi một trong hai đứa con.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 7.

Cô phải tìm kế hoãn binh để còn giành quyền nuôi con.

Huệ khác Khuê ở chỗ cô rất độc lập về tài chính. Huệ không học cao, không có trình độ nhưng cô cũng là start-up cực thành công với của hàng đồ ăn của mình. Không bao giờ có chuyện Huệ phải ngửa tay xin chồng một đồng, cô còn trả lương cho em chồng và một mình cân cả kinh tế gia đình luôn. Thế nên Huệ mới có thể tự tin ly hôn và dứt khoát tuyên bố: "Anh phải chấp nhận!"

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 8.

Huệ làm chủ quán ăn, còn trả lương được cho em chồng.

Vốn có máu kinh doanh sẵn trong người, sau này Huệ cực kỳ ăn nên làm ra với quán Hiên cúc vàng do "Shark" Quốc (Tuấn Tú) rót tiền đầu tư. Vừa được làm bà chủ lại vừa lấy được chồng mới "sang xịn mịn" sau khi ly hôn chồng cũ.

Thương vụ ly hôn trăm triệu của phim VTV: Nhìn Huệ của Về Nhà Đi Con vẫn chưa xót bằng Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)! - Ảnh 9.

Huệ còn là start-up thành công với quán Hiên cúc vàng, hai từ "ăn bám" không có trong từ điển sống của chị.

Hạnh phúc không phải là quả sung để há miệng chờ nó rụng. Hạnh phúc chỉ dành cho những người phụ nữ dám vươn lên làm chủ cuộc đời mình thôi.

Liệu sau cú vấp của cuộc hôn nhân 10 năm, Khuê có tự rút ra được bài học cho bản thân mình?

Đón xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái lúc 21:40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3.