Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt

Hoàng Lê, Theo Nhịp sống Việt 21:02 17/06/2020

Cãi nhau trong lúc làm đồ ăn, cô gái bị người tình lấy bình xăng châm lửa đốt khiến cơ thể bỏng nặng nề.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, những ngày qua Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận điều trị cho trường hợp một người phụ nữ bị bỏng rất nặng.

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, quyền phó khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình của BV cho biết, bệnh nhân là chị P.T.T. (SN 1984, quê Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng bỏng lửa xăng diện tích 45% độ 2AB, độ 3 toàn thân.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 1.

Phòng số 2, khoa Phỏng, nơi điều trị của bệnh nhân thời gian qua.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 2.

Chị T. bị bỏng đến 45% cơ thể.

Chú Phạm Văn Hùng, cha của bệnh nhân chia sẻ, sự việc xảy ra với con ông là do một người tên K. sống chung như vợ chồng với chị T. gây ra.

Người cha cho biết, con gái ông từng dắt bạn trai về nhà ra mắt nhưng không được chấp nhận vì cho rằng K. có tính côn đồ.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 3.

Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân.

Sau đó, T. đã dọn ra phòng trọ sống chung với bạn trai. Thời điểm xảy ra sự việc, T. đang nấu ăn trong bếp thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với K.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 4.

Chú Hùng kể lại sự việc đau lòng xảy ra với con gái.

Lúc này, cô gái bị người tình lấy bình xăng dự trữ trong nhà doạ đốt. Sợ hãi, T. bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn lấy hộp quẹt đuổi theo rồi đổ xăng châm lửa.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 5.

Bệnh nhân đã được cắt lọc, ghép da nhiều lần.

Thấy nạn nhân lao ra ngoài khi đã hoá thành "ngọn đuốc sống", hàng xóm vội lao tới giúp đỡ, cởi bỏ quần áo nạn nhân ra rồi đi báo cho gia đình.

Ông Hùng cho biết từ thời điểm đó đến nay, viện phí của con gái ông đã lên đến trên dưới 200 triệu đồng, chủ yếu là tiền vay mượn bà con họ hàng.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 6.

Chú Hùng hiện đã vay mượn rất nhiều tiền để lo cho con gái.

Phía gây ra sự việc là anh K. có lên chăm sóc vài ngày đầu nhưng bây giờ đã biệt tăm. Gia đình cũng không trình báo công an do chị T. không muốn.

Theo bác sĩ, bệnh nhân đã được cắt lọc hoại tử, phẫu thuật ghép da nhiều lần.

Thương tâm người phụ nữ Tiền Giang hoá thành “ngọn đuốc sống” vì bị nhân tình tưới xăng châm lửa đốt - Ảnh 7.

Bệnh nhân sẽ còn quá trình hồi phục lâu dài.

T. đã được xuất viện cho về nhưng biến chứng còn để lại rất nặng nề và phải tái khám theo dõi thời gian dài.

Được biết, gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. T. làm công nhân trong khi người cha sống bằng nghề làm ruộng.

Mọi người muốn giúp đỡ hoàn cảnh của chị T. vui lòng liên hệ người cha (chú Hùng) qua SĐT: 0388475241

Xin chân thành cảm ơn!