Thương tâm cảnh người mẹ bị bắn trúng ngực khi lao ra đỡ đạn cho con

Quang Trường, Theo An ninh Thủ đô 14:35 02/04/2018

Khi thấy nhóm thanh niên rút súng ngắm bắn về phía con trai mình, bà H lao tới hứng trọn viên đạn gục tại chỗ...

Thương tâm cảnh người mẹ bị bắn trúng ngực khi lao ra đỡ đạn cho con - Ảnh 1.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng nổ súng khiến bà H bị bắn gục tại chỗ

Ngày 2-4, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, đang yêu cầu CAQ Ngô Quyền báo cáo vụ các đối tượng dùng súng bắn nhau tại ngõ Cầu Tre, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào ngày 29-3 vừa qua.

Nạn nhân bị nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương là bà Trần Thị Thu H (SN 1973, trú tại ngõ 313 Cầu Tre, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Chị Thùy D (con gái bà H) cho biết, gia đình chị không có mâu thuẫn gì với các đối tượng nổ súng.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 28-3, tại sân máy tơ Ngô Quyền (TP Hải Phòng), cháu Nguyễn Trung Th (SN 2007, là em con dì ruột của chị D, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Đức A (SN 2007, ở ngõ Lạc Xuân Đài, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) rủ nhau ra sân Máy Tơ đá bóng và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, cháu Đức A chạy về mách anh là Nguyễn Vân Thịnh (SN 1992) biết sự việc. Vân Thịnh liền chở Đức A ra sân Máy tơ gặp Trung Th. Vừa nhìn thấy Trung Th, Vân Thịnh lao vào tát nhiều cái vào mặt, đồng thời thách thức cháu Th gọi người nhà ra đánh nhau.

Thương tâm cảnh người mẹ bị bắn trúng ngực khi lao ra đỡ đạn cho con - Ảnh 2.

Đối tượng tiếp tục nổ súng thị uy trước khi cùng đồng bọn rời đi

Bị đánh, cháu Th sợ hãi gọi mẹ đến, kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Thấy mặt mũi cháu Th sưng tấy, người thân lập tức đưa vào bệnh viện Nhi Đức (quận Kiến An, TP Hải Phòng) cấp cứu. Kết quả khám nghiệm ban đầu của bác sĩ, cháu Th bị mờ mắt ù tai, chóng mặt, bị rạn xương quai hàm và chấn động não.

Khoảng 20h cùng ngày, mẹ của Đức A gọi điện xin gặp gia đình cháu Th. Nhưng do gia đình đưa cháu Th đi cấp cứu, người thân chưa gặp và nói chuyện với mẹ Đức A.

Sáng 29-3, mẹ và dì của cháu Đức A sang gặp gia đình cháu Th trong bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, mẹ của Đức A có ra ngoài nghe 1 cuộc điện thoại sau đó vào chào mọi người rồi ra về.

Đến khoảng 13h cùng ngày, mẹ cháu Th cùng bà H từ bệnh viện Nhi Đức về đến nhà bà H ở ngõ Cầu Tre, thì có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy vào gọi cửa, trong đó có Vân Thịnh nói là bạn học cùng anh T (con bà H) hồi cấp 2.

Nhận ra Vân Thịnh, người thân cháu Th cho số điện thoại của anh T. Ngay sau đó Vân Thịnh gọi điện cho anh T gọi về gặp có việc cần giải quyết. Vừa về đến nhà, anh T thấy nhiều người, lại đang to tiếng đã hỏi han vài câu. Bất ngờ, một người trong nhóm 7 thanh niên nhà ở trong ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền rút súng ra chĩa thẳng vào anh T bắn.

Thấy vậy, bà H (mẹ anh T) nhào ra đỡ đạn cho con thì bị bắn thẳng vào người, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trước khi rời hiện trường, nhóm thanh niên còn bắn nhiều phát đạn khác vào nhà anh T thị uy. Ngay sau đó, bà H được đưa vào bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2-4, Đại tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng CAQ Ngô Quyền cũng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

http://anninhthudo.vn/phap-luat/thuong-tam-canh-nguoi-me-bi-ban-trung-nguc-khi-lao-ra-do-dan-cho-con/762745.antd