Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người đàn ông Đồng Nai uống thuốc trừ sâu chết ở trạm xe buýt gần bệnh viện

Thiên Kim, Theo Dân sinh 13:05 12/03/2019

Người đàn ông được phát hiện đã tắt thở ở trạm xe buýt trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể và kết luận nạn nhân tử vong do uống thuốc trừ sâu.

Chiều 11/3, đại diện Công an Thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến ông Trần Văn N. (50 tuổi, ngụ ấp 2A, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) tử vong ở trạm xe buýt trước cổng Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Long Khánh.

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người đàn ông Đồng Nai uống thuốc trừ sâu chết ở trạm xe buýt gần bệnh viện - Ảnh 1.

Nạn nhân tử vong dưới sàn nhà chờ xe buýt.

Anh Phạm Xuân Thời, người chứng kiến sự việc cho biết trước đó vào rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân và thân nhân bệnh nhân tại BV khi ra trạm xe buýt thì hoảng hồn phát hiện một người đàn ông nằm bất động trước nhà chờ trạm xe buýt.

Tiến lại kiểm tra, họ phát hiện người này đã tắt thở từ trước nên đi báo công an.

Nhận tin báo, Công an Thị xã Long Khánh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân cao gần 1.6m, mặc áo khoác màu đen quần kaki màu xám, không có bất kỳ một loại giấy tờ tuỳ thân nào, nghi do đột quỵ tại nhà chờ vì hiện trường không có gì xáo trộn. Gần hiện trường có vài vỏ chai nước suối.

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người đàn ông Đồng Nai uống thuốc trừ sâu chết ở trạm xe buýt gần bệnh viện - Ảnh 2.

Đôi dép để lại tại hiện trường.

Tuy nhiên khi đưa nạn nhân vào nhà xác BV đa khoa khu vực Long Khánh làm các thủ tục cần thiết và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông tên Trần Văn N. đã uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong.

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người đàn ông Đồng Nai uống thuốc trừ sâu chết ở trạm xe buýt gần bệnh viện - Ảnh 3.

Thi thể người đàn ông được đưa đi khám nghiệm.

Người nhà nạn nhân sau đó đã tìm đến BV. Theo lời kể từ phía người nhà, trước khi xảy ra sự việc anh có mâu thuẫn và buồn chuyện gia đình.

Hiện thi thể người đàn ông đã được gia đình mang về lo hậu sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày