"Thương nhớ ở ai": Sau khi gần gũi đến... sập giường, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 21:21 25/02/2018

"Thương nhớ ở ai" tập 32 mở đầu cho cuộc sống mới của Hạnh nơi thành phố với những chị em cùng hoàn cảnh.

Thương Nhớ Ở Ai tập 32 bắt đầu bằng việc tiếp nối nội dung của tập trước. Sau khi thất bại trong việc níu giữ quan hệ vợ chồng với Nghĩa, Hạnh lại chạy về nhà ông Vạn. Tại đây, thấy ông Vạn đang chìm đắm trong cơn sầu tửu, Hạnh tìm cách giằng chai rượu ra khỏi tay ông nhưng cuối cùng lại bị ông vật ngửa xuống giường.

Đang lúc buồn bực và chán chường, họ thuận theo cảm tính mà làm tình với nhau ngay lúc đó. Thậm chí quấn quýt nhau mạnh đến nỗi sập cả giường. Khi cuộc truy hoan kết thúc, Hạnh vui vẻ gói ghém đồ đạc rồi bỏ làng lên thành phố. Cô nghĩ làm thế với ông Vạn cũng xứng đáng vì suy cho cùng trong làng ông là người đàn ông thương và lo nghĩ cho cô nhất.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 1.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 2.

Việc đầu tiên cô định làm khi lên phố là nhập hội với Cúc. Cúc lúc này đã đổi tên thành Hoa để tránh bị phát hiện. Cô mua tặng Hạnh que kem rồi nói sẽ tặng cô một món quà bất ngờ. Một lúc sau thì Thắm xuất hiện. Thì ra đây chính là món quà mà Cúc nói.

Thắm bây giờ cũng đổi tên thành Then để bảo mật danh tính. Cô nói ngày trước đã theo anh Thấu vào tận Vĩnh Linh thì bị phát hiện, người ta đuổi cô về Bắc. Lúc này cô đã có thai nhưng trên đường gần về Bắc thì bị sẩy mất. Còn anh Thấu thì ở chiến trường đã hy sinh. Cả ba giờ đây tập hợp lại để chung sống cùng nhau trên thành phố.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 3.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 4.

Thấy Thắm và Cúc đang mải mê chim chuột với hai thanh niên kém tuổi. Hạnh cấm hai người không được giao du với hai tên "trẻ ranh" đó nữa, mục tiêu kiếm chồng bây giờ phải là trung niên. Có như vậy thì mới đảm bảo cho tương lai được.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 5.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 6.

Về phía mình, Hạnh nhờ Thắm tìm cho mình một việc làm trên thành phố. Thắm chỉ cho cô xin vào làm ở một xưởng thêu nơi cô đang làm việc. Xưởng thêu này của một ông chủ tên là Thu. Ông ta giàu có, đang nuôi 2 mụn con và rất căm hận phụ nữ. Lý do là bởi vợ ông đã bỏ đi theo trai, để lại ông một mình trong cảnh gà trống nuôi con. Hạnh và Thắm xác định đây sẽ là mục tiêu chọn chồng của mình.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 7.

Ông chủ tiệm may nơi Hạnh và Thắm đang làm việc

Con trai lớn của ông chủ, hiện đang tầm tuổi mẫu giáo là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch, chửi láo nhân viên của bố không ra gì. Nhận thấy con đường tiếp cận ông bố của con trai là khả dĩ nhất, Hạnh tìm cách thể hiện trước mặt ông chủ rằng mình có thể là một người mẹ nghiêm khắc.

Khi đứa bé vào phòng thêu để gây sự, cô mới mắng nó một trận. Đứa bé thấy mình bị người lạ mắng thì hét lên, gọi bố đến để kể tội người lạ. Khi ông chủ vào, Hạnh bèn giữ thằng bé lại rồi đánh nó vào mông, vừa đánh vừa nói lời dạy dỗ. Ông chủ thấy vậy thì cho Hạnh làm người quản lý con trai mình luôn.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 8.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 9.

Đứa bé mách tội bố về hành động của Hạnh

Sau khi chia tay với Hạnh thì Nghĩa thường xuyên đến thăm Thương ở trên phố. Cảnh này chắc chắn không thể không lọt vào mắt của Cúc. Cảm thấy cay cú vì chị mình bị người trẻ hơn "cướp" mất chồng. Cúc dọn rác về một chỗ rồi đổ uỳnh trước cửa nhà Thương, trợn mắt chửi cô là đồ giật chồng rồi hất hàm bỏ đi.

Người từng bỏ chồng giờ đây lại đang chửi một người lấy chồng hợp pháp. Về nhà, cô đem khoe "chiến tích" này với Hạnh thì Hạnh không đồng ý. Cô vẫn ghét Nghĩa nhưng cho rằng nên bỏ qua hiềm khích để bắt đầu cuộc đời mới.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 10.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 11.

Sau lần đánh thằng bé con ông chủ hôm trước, Hạnh bị vợ cũ ông chủ tìm đến chửi cho một trận ngay trước mặt các đồng nghiệp. Vốn đã nhanh mồm nhanh miệng từ bé, Hạnh chẳng ngán đấu lý với ai cả. Cuối cùng bà vợ cũ phải ra về trong cay cú. Ông Thu nhìn thấy bản lĩnh của Hạnh thì cũng bắt đầu muốn tìm hiểu cô. Nhưng đáng tiếc là Hạnh đã xin nghỉ việc sau khi bị sỉ nhục ở nơi làm việc. Cô bắt đầu tính đến chuyện buôn lậu để làm giàu nhanh.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 12.

Hạnh quyết định bỏ xưởng thêu để ra ngoài buôn hàng cấm

Hạnh kêu gọi các em góp tiền cho mình để làm vốn, hứa sẽ trả lãi đàng hoàng. Thắm và Cúc không tin tưởng lắm vào phi vụ này nhưng vì nể chị mà đành phải đem hết vốn liếng ra đưa cho Hạnh. Đêm đó Hạnh đi kiếm chuyến hàng đầu tiên, Thắm ở nhà nằm mê thấy cô bị bắt còn hàng thì bị ném hết xuống sông. Tỉnh dậy mới biết hoá ra là mơ.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 13.

Tại điểm nhận hàng, Hạnh được người ta chỉ cho đi đường vòng để tránh bị phát hiện. Đang đi trong đêm thì một người đàn ông không hiểu từ đâu ra lao đến chặn đường, xin được gánh giúp cho quãng đường về. Tự nhiên gặp phải một người quá dị ra xin giúp, Hạnh từ chối rồi chạy mau về nhà.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 14.

Người đàn ông quái dị xuất hiện ngáng đường Hạnh

Khi Hạnh về thì thấy hai em vẫn còn thức để mong cô về. Gánh hàng gồm hai con gà và một số yếu phẩm khác. Thắm thấy 2 con gà cứ nằm lừ đừ không nhúc nhích. Cô sợ mua phải gà chết. Tuy cũng hơi lo nhưng Hạnh tự nhủ với mình rằng con gà bị người ta tiêm thuốc ngủ cho khỏi gáy thôi chứ không chết được. Y như rằng một lúc sau hai con gà sống dậy, cả ba người phụ nữ nhảy vào ôm nhau ăn mừng tíu tít.

Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 15.
Thương nhớ ở ai tập 32: Sau khi ân ái với ông Vạn, Hạnh lên thành phố để gia nhập hội chị em bỏ chồng - Ảnh 16.

3 chị em mừng ra khi thấy 2 con gà tỉnh dậy

Thương Nhớ Ở Ai lên sóng vào lúc 14h20 thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.