"Thương nhớ ở ai": Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 24/02/2018

Bị chồng hắt hủi, bỏ rơi, Hạnh đã quá đau buồn và hóa điên trong "Thương nhớ ở ai" tập 31.

Thương Nhớ Ở Ai tập 31 bắt đầu bằng việc nối tiếp diễn biến cuối tập trước. Hạnh ra bến không chồng và nhìn vào gốc cây tự sát. Cô hỏi mấy bà goá đang ngồi đó là "ở bến này đã có ai chết chưa?". Các bà trả lời rằng có đầy, người không biết bơi thì dìm mình xuống nước, người biết bơi thì treo cổ trên cây kia.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 1.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 2.

Sau khi có được đơn ly hôn của Hạnh, họ nhà Nguyễn đã thống nhất với nhau về việc chọn vợ mới cho Nghĩa. Thương, cô em gái xinh đẹp của anh Biền chính là "ứng cử viên" sáng giá cho vị trí con dâu trưởng của dòng họ. Trước quyết định chung này, Nghĩa hiểu rằng mình có phản ứng cũng vô ích.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 3.

Thất vọng trước cuộc đời, Hạnh chạy về nhà mẹ đẻ xin ở cùng. Cô đã nghĩ đến chuyện ở vậy với bà Nhân cho đến cuối đời. Vạn khi đó sang nhà biết chuyện thì rất bức xúc. Anh lồng lộn đòi sang từ đường bắn những kẻ mà anh cho là độc ác. Tuy nhiên, Hạnh ngay lập tức dập tắt ý chí đó của Vạn. Cô cho rằng ông chẳng có gan làm chuyện gì bao giờ, lúc nào cũng chỉ sôi máu lên thế thôi xong lại đâu về đấy. Mẹ của cô suy cho cùng chịu kiếp cô đơn cũng là vì Vạn... không chịu cưới. Và do đó, cô chửi ông là "đồ bất lực". Câu nói này khiến cho Hạnh ăn một cái tát từ Vạn.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 4.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 5.

Ông hùng hổ vác súng đến nhà ông Khiên, đập cửa đòi đối chất. Bà Khiên khuyên chồng đừng ra kẻo bị bắn nhưng ông Khiên không nghe. Lúc này đã mặc xong trang phục áo dài để chuẩn bị hỏi cưới cho con trai, ông Khiên ra ngoài chỉ thẳng vào ngực mình bảo Vạn có giỏi thì bắn đi, liệu có bắn chết được cả dòng họ không. Thấy vậy sợ quá, bà Khiên quỳ xuống xin tha cho chồng nhưng cả ông Khiên và ông Xeng gần đó đều không cho quỳ vì họ nghĩ rằng mình chẳng sai mà cũng chẳng cần phải xin ai.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 6.

Vạn thấy vậy thì cũng chẳng thể nổ súng nổi, có bắn ai thì cũng vô ích. Một lúc sau ông Tùng cùng dân quân đến tịch thu súng của Vạn. Lệnh thu súng đã có từ lâu nhưng vì nể Vạn từng có công với cách mạng mà mọi người cho qua. Lần này ông Vạn bốc súng đi gây rối trật tự, mọi người không thể coi như không biết. Vạn bị giải về xã nhốt trong phòng lao, bao giờ viết giấy kiểm điểm thì mới được cho thả.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 7.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 8.

Ở nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên Hạnh bôi son lên miệng mình. Có lẽ nếu năm xưa cô có một đám cưới tử tế thì đó sẽ là lần duy nhất Hạnh dùng đến thỏi son này trong đời. Nay cô trát son lên miệng chẳng vì lý do gì, người nhà nhìn vào chỉ thấy sợ. Lúc Vạn cầm súng đi ra nhà ông Khiên, Hạnh cũng chẳng bênh bố chồng như ngày xưa nữa.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 9.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 10.

Thấy nhà nhiều chuyện lùm xùm, Nghĩa chạy về để xem tình hình thế nào. Vừa thấy anh, Hạnh đã tìm cách tránh mặt, rồi lại lên án anh đã... tránh mặt mình. Nghĩa đang không hiểu gì, không biết tự bênh vực mình như thế nào thì đã bị Hạnh và Dâu văng bao nhiêu từ ngữ cay độc vào người như "đồ hèn", "đạo đức giả".

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 11.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 12.

Sau đó Hạnh đi mang cơm cho Vạn trong nhà lao, Nghĩa cũng đuổi theo để xin giải thích. Đến nơi thì thấy Hạnh đã nhào vào lòng ông Vạn. Cô than mình khổ vì có thằng chồng hèn, dù trước đó cũng vừa chửi Vạn là hèn. Vạn vùng lên định đánh Nghĩa nhưng lại thôi. Nghĩa thấy như thế thì cũng chẳng thèm nói chuyện nữa.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 13.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 14.

Thấy chồng đã bỏ đi, Hạnh và ông Vạn đưa nhau ra ngoài nhà lao. Người làng nhìn thấy thì chỉ trỏ, bảo nhau "lão Vạn thâm thật, đợi lính đi tuần rồi mới ra ngoài". Sau lần đó, Hạnh về nhà rồi cười như kẻ điên. Dâu thương bạn nên cũng tính tìm Nghĩa để trút giận. Nghĩa thấy mình bị chửi không đáng nên bảo lái xe chở về đơn vị luôn. Tức mình, Dâu đứng chặn đường không cho anh đi nhưng chẳng ăn thua, lái xe chạy vòng đường khác qua người cô, mặc kệ cho Dâu ở lại.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 15.
Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 16.

Sau khi ra nhà lao, Vạn lại lao vào rượu chè. Bà Nhân vào khuyên can nhưng không được, chỉ thấy ông Vạn kêu lên "đời tôi hỏng rồi". Còn Hạnh, sau cơn loạn thần hồi chiều, cô bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ làng ra đi như những người phụ nữ trước.

Thương nhớ ở ai: Hạnh hoá điên vì bị chồng bỏ - Ảnh 17.

Thương Nhớ Ở Ai lên sóng vào lúc 14h20 thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.