"Thương nhớ ở ai" 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 20:29 28/01/2018

Cứ tưởng đã sang trang mới của hạnh phúc, "Thương nhớ ở ai" tập 26 lại tiếp tục mở ra thêm một bi kịch cho Nương và Đột.

Thương nhớ ở ai tập 26 bắt đầu bằng cảnh Hơn cùng bà Bánh nói chuyện ngoài bến nước. Hai người vẫn nói những chuyện mà chị em phụ nữ thường hay rù rì cùng nhau, thường là liên quan đến chuyện chăn gối.

Trong khi đó Nương thẩn thờ đi qua rồi nhúng mình xuống làn nước sâu. Bà Bánh chủ quan cứ nghĩ Nương ngụp xuống cho đỡ cô đơn thôi. Nhưng một lúc sau không thấy Nương ngoi lên thì mới hoảng loạn gọi mọi người ra đi tìm. Cuối cùng Nương cũng ngoi lên rồi trốn vào một chỗ, khiến cho mọi người xung quanh được phen chửi cho một trận vì tội "doạ" làm các chị em sợ.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 1.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 2.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 3.

Sau khi đợt đi bộ đội kết thúc đã lâu, Vạn được giao nhiệm vụ đem giấy báo tử về cho từng nhà. Một trong những điều đau khổ nhất mà anh phải làm, đó là đem tờ thư không ai muốn nhận đấy về nhà mối tình đầu của mình – Nhân. Người con đã chết của cô là Hà, người con cả. Nhìn người thương quỳ sụp xuống vì đau khổ, Vạn chỉ biết ngẩn người ra. Người làng tưởng anh suýt nữa hoá rồ.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 4.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 5.

Sau khi anh trai mất, Hạnh vẫn tất tả vừa đảm đương việc ma chay cho nhà mình, vừa lo chuyện nhà chồng. Bà Khiên khuyên chồng nên sang nhà thông gia thắp cho liệt sĩ nén nhang nhưng ông vẫn cố chấp lời nguyền gia tộc nên không chịu. Một lúc sau thì Hạnh đeo khăn tang chạy ra, đưa chiếc nón để đánh giậm, dặn dò ông đừng để bị ốm.

Trên đường đi, ông Khiên nghĩ những lúc hoạn nạn thì chẳng thấy họ hàng đâu, chỉ có vợ và con dâu ở bên cạnh. Nếu sau này Nghĩa đi bộ đội có bị làm sao thì họ cũng chỉ đến để tranh thủ bữa cỗ tang thôi. Từ nay, ông sẽ không cấm Hạnh lên nhà trên nữa.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 6.

Nhìn thấy Vạn thẩn thờ đi từ nhà Nhân về, Hơn chợt giật mình nghĩ về con trai. Nhà Nhân giờ đã có 2 liệt sĩ, nếu Hiệp không trở về được, chắc cô khó mà sống nổi. Hơn nghĩ về gia cảnh của mình, nếu Tốn cũng không may mắn như Hà, có lẽ cô cũng chẳng thiết sống nữa. Hơn hoá dại, chạy khắp làng cầu xin mọi người đưa Tốn về với mình.

Cả làng không ai trả lời, chỉ có Đột đang ở gần đó nghe thấy. Anh biết chỗ đóng quân của Tốn và xung phong đi đón cậu về với mẹ. Đột hiểu rằng đây chính là cơ hội để được Hơn tha thứ cho lỗi lầm xưa của mình. Hơn dặn anh hãy lấy lý do mẹ sắp mất để gọi Tốn về, Đột xuôi mái chèo đi ngay.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 7.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 8.

Sau khi Tốn vừa đặt chân xuống làng, tất cả mọi người đều đồn rằng cậu đào ngũ. Ông Tùng và các cán bộ cũng nhanh chóng có mặt để áp giải về xã. Ngày mai là ngày đưa các quân vào Nam, không thể để thông tin này lộ ra làm nhụt chí các chiến sĩ. Hơn chống trả quyết liệt, cố giữ con ở lại nhưng không được. Bản thân Tốn cũng tình nguyện quay trở lại quân ngũ, anh hiểu đất nước còn thiêng liêng và to lớn hơn tình cảm gia đình rất nhiều.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 9.

Sau nghĩa cử với nhà Hơn, Đột đã chiếm trọn được trái tim của Nương. Cô vui lòng đồng ý lời cầu hôn và bảo Đột về nhà nghỉ để ngày mai đưa dâu. Lần đầu tiên sau 10 năm, người ta thấy Đột xuất hiện lại trong bộ dạng bảnh tỏn của một ông chủ tịch xã ngày xưa. Rất nhiều người cũng đi theo anh trên đường đưa dâu và chúc phúc cho Đột.

Ở phía nhà Nương, có người đưa cho cô bức thư của Đột, bảo rằng hãy hát một bản ca trù thật hay để đợi chú rể đến. Khi chú rể gần đến nơi còn cô dâu say xưa hát thì bom Mỹ đột ngột dội xuống. Cái chết đột ngột và bi thảm đến tột cùng của Nương lại một lần nữa làm nặng thêm những thương đau mà làng Đông phải gánh chịu.

Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 10.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 11.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 12.
Thương nhớ ở ai 26: Xót xa khi chưa kịp lấy người mình thương, Nương đã chết bi thảm - Ảnh 13.

Đột gào khóc vì vợ mất ngay trước đám cưới

Thương nhớ ở ai lên sóng vào lúc 14h20’ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.