"Thương nhớ ở ai" tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 07/01/2018

"Thương nhớ ở ai" tập 20 lại chứng kiến thêm một cái chết oan ức của một nhân vật đáng nhớ.

Thương nhớ ở ai tập 20 bắt đầu bằng sự việc tiếp nối diễn biến tập trước. Diên đã bộc lộ ra bộ mặt mình là một tên háo sắc và xung phong được đèo Thị Mầu lên huyện. Sở dĩ ông ta tranh giành nhiệm vụ này là để được một mình bên Mầu.

Tuy hơi lả lơi và lúng liếng nhưng thực chất Thị Màu cũng là một cô gái cả tin. Cô tưởng rằng Diên quý mến mình, ngưỡng mộ giọng chèo của mình thật. Ai ngờ, đang được nửa đường, Diên dừng xe và đòi Mầu trao thân.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 1.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 2.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 3.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 4.

Đến đây, Mầu mới nhận ra là mình đã lọt vào hang cọp. Bị Diên đánh đập và ép bức, không còn đường nào khác, Mầu đã nhảy sông tự vẫn ngay trước mắt Diên. Sau này, để tìm đến sự thanh thản trong tâm hồn, Diên trước khi tự vẫn đã viết lại tất cả vào trong cuốn sổ ghi chép của mình. Nhưng đó là chuyện về sau được tiết lộ qua giọng kể của Hạnh. Từ đó trở đi, dân làng bắt đầu cảm phục và dặn dò nhau phải tôn trọng công lao của Mầu cùng những cảm giác quý giá mà cô đem đến cho những chàng trai trước khi ra trận.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 5.

Sau khi Mầu quyên sinh, phụ nữ làng Đông ngồi lại để kể lại những câu chuyện về cô. Sự xuất hiện của Mầu ở làng Đông vừa ngắn ngủi nhưng cũng lại vừa đáng nhớ. Họ không bàn tán nhiều về cái chết oan trái của cô mà chỉ tập trung cho những niềm vui mà cô đã đem lại. Không phải vì họ không đau buồn mà bởi vì sắp tới ngày đàn ông trong làng ra trận, họ vẫn còn những nỗi đau phía trước.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 6.

Hạnh và Nghĩa đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn. Vấn đề gần nhất trước mắt họ hiện nay là làm sao có một mái nhà để ở bên cạnh nhau trong những ngày ngắn ngủi trước khi xuất trận. Nếu Hạnh ở nhà Nghĩa thì ông Kiên kiên quyết không chịu. Nếu Nghĩa ở nhờ nhà Hạnh thì thế nào cũng bị nói là "trai trưởng tộc họ Nguyễn chui gầm chạn nhà họ Vũ". Bởi vậy, Dâu đề xuất cải tạo căn điếm ngoài đồng nơi hai người từng có một đêm đáng nhớ để ở tạm.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 7.

Nghĩa bị bố cấm không cho ở cùng Hạnh dù đã cưới

Hạnh đồng ý và đem ý kiến này lên nêu với Vạn. Là một người thượng tôn pháp luật, Vạn cho rằng cần phải xin phép xã trước rồi mới được ra đó ở. Ông Bánh từ xa nghe thấy thương cảm cho đôi trẻ, liền hiến kế lợi dụng lời lẽ dư luận để mong xã cấp nhanh cho Hạnh căn điếm. Ông ra bến tình kích động các bà goá và ngay lập tức, họ đã dùng "sức mạnh của ngôn từ" để xin về căn điếm cho Hạnh và Nghĩa.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 8.

Ông Bánh tốt bụng nghĩ kế giúp đôi trẻ

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 9.

Hai đôi trẻ bên ngoài "lâu đài" hạnh phúc

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 10.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 11.

Dâu và Hiệp cũng có cho nhau chút kỷ niệm đẹp trước ngày chia tay, tuy nhiên anh không muốn cưới Dâu ngay vì sợ cô sẽ trở thành goá phụ

Vạn muốn bắt con gà trống để thịt, làm một bữa cơm kỷ niệm trước ngày Tốn ra trận. Nhân lúc này, anh cũng nói với Hơn rằng sau khi Tốn đi, anh sẽ xin xã cho chuyển sang căn nhà khác để tránh một nam một nữ đơn thân ở cạnh nhau, người làng lại dị nghị. Hơn thì đáp rằng Vạn muốn đi đâu thì đi, chỉ mong anh đừng thịt con gà trống, sau này nhà vắng bóng người, không có tiếng nó kêu cô sẽ buồn chết mất.

Tốn đừng từ xa nghe thấy thì rất thương mẹ. Cậu kéo Vạn lại rồi xin anh đừng bỏ mẹ mình sau khi cậu xuất ngũ. Việc này khiến cho Vạn phân vân và rất khó trả lời vì trước đó, chính Hiệp cũng xin anh cưới Nhân với cùng lý do tương tự.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 12.

Thương nhớ ở ai tập 20: Diên giở trò đồi bại, bức Mầu đến đường nhảy sông tự vẫn - Ảnh 13.

Đón xem những diễn biến hứa hẹn rất hấp dẫn tiếp theo của Thương nhớ ở ai sẽ lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.