Thương lắm Buffon! Bóng đá không là truyện cổ tích

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 04/06/2017

Thủ môn tài năng Gianluigi Buffon không thể giấu được nỗi buồn khi một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Champions League.

Thương lắm Buffon! Bóng đá không là truyện cổ tích - Ảnh 1.

Buffon thất thần sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Casemiro.

Khi cú sút của Casemiro đưa bóng đi trúng chân Khedira rồi bay vào lưới, trong nỗ lực gần như vô vọng của bản thân, Buffon đã ngồi bên khung gỗ, ánh mặt xa xăm với nỗi buồn man mác. Có lẽ thủ thành người Italy dự cảm được rằng, đó là khoảnh khắc mà giấc mơ vô địch Champions League của anh một lần nữa tan biến.

Với nhân cách của một người đàn ông được bạn bè quý mến, với tài năng của một huyền thoại, Buffon được đông đảo người hâm mộ hi vọng có một lần vô địch Champions League. Buffon đã tiến rất gần đến giấc mơ hai lần trước, vào năm 2003 và 2015. Nhưng ở hai trận chung kết năm xưa, Buffon đều chịu cảnh về nhì, nhìn AC Milan và Barca đăng quang.

"Ai cũng thích những câu truyện cổ tích", Buffon đã nói như thế trước trận chung kết năm 2017. Ở tuổi 39, với người khát khao lên đỉnh châu Âu, Buffon hoàn thành giấc mơ chính là cổ tích. Thế nhưng một lần nữa Buffon lại gục ngã trước cửa thiên đường. 

Có lẽ, đó gọi là số phận.

Thương lắm Buffon! Bóng đá không là truyện cổ tích - Ảnh 2.

Trên đời chẳng có gì là hoàn hảo. Thiếu một chức vô địch Champions League không thể khiến sự nghiệp của Buffon được đánh giá là không vĩ đại. Thủ môn 39 tuổi từng lên đỉnh thế giới cùng Italy năm 2006, năm lần dự World Cup, 8 lần vô địch Serie A và một chức vô địch UEFA Cup với Parma năm 1999.

Tài năng và thành tích của Buffon là không thể phủ nhận. Nhưng anh còn được đánh giá cao hơn bởi nhân cách và tình cảm. Khi scandal dàn xếp tỷ số vỡ lỡ, Juventus bị đẩy xuống hạng, rất nhiều trụ cột đã ra đi, trong đó có người từng giành Quả bóng vàng như Fabio Cannavaro. Nhưng Buffon vẫn chọn ở lại, cùng Juventus vượt qua những ngày tháng khó khăn để rồi thống trị Italy nhiều năm qua. Tình cảm ấy của "Gigi", sẽ chẳng có CĐV Juventus nào quên được.

Thương lắm Buffon! Bóng đá không là truyện cổ tích - Ảnh 3.

Buffon đã làm mọi thứ có thể trong trận chung kết. Nhưng Real đã ghi những bàn thắng mà anh không thể làm gì hơn. Đó đều là những cú sút có độ khó cao, ở tốc độ nhanh.

Cơ hội vô địch Champions League lần nữa đã trôi qua, và đây có thể là cơ hội cuối cùng của Buffon. Khi các cầu thủ Real nâng cao chiếc Cup vô địch, Buffon đứng đó, ôm mặt bằng hai bàn tay rộng, cố ngăn những giọt nước mắt.

Bóng đá, đôi khi không phải là truyện cổ tích.