Thương cha già mắc bạo bệnh, cô gái tổ chức đám cưới tại bệnh viện, thỏa ước nguyện cuối cùng của cha

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 21:10 12/12/2017

Có những thứ giản đơn, với người này sẽ vĩnh viễn chỉ đơn giản y như cái tên của nó, nhưng với ai đó lại là cả một khát khao vượt ngoài tầm với.

Viennese Stanton năm nay 27 tuổi, đến từ Davis, California. Cha của cô – ông Preston Roland (64 tuổi), hiện đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác của mình.

Thương cha già mắc bạo bệnh, cô gái tổ chức đám cưới tại bệnh viện, thỏa ước nguyện cuối cùng của cha - Ảnh 1.

Ông Roland hạnh phúc bước cùng con gái.

Ông Roland bắt đầu gặp gỡ với mẹ của Stanton khi cô mới 3 tuổi. Vài năm trước, mẹ cô không may đã qua đời. Từ đó đến nay, ông luôn tận tâm chăm sóc cho Stanton như một người cha thực thụ.

Khoảng tháng 2 năm nay, ông Roland được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng cấp tính. Sau đó một thời gian, Stanton nhận được điện thoại từ vị bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho cha mình: "Tôi không dám tin vào sự thật. Dù biết trước thời gian của ông ấy có hạn, nhưng kết quả vẫn khiến tôi cảm thấy quá bàng hoàng".

Thương cha già mắc bạo bệnh, cô gái tổ chức đám cưới tại bệnh viện, thỏa ước nguyện cuối cùng của cha - Ảnh 2.

Tuy không phải cha ruột nhưng mối quan hệ của cả hai vô cùng khăng khít.

Hiểu rằng cha mình sẽ không còn sống được bao lâu, Stanton dù đau lòng nhưng vẫn cố kìm nén, can đảm tạm gác mọi thứ sang một bên. Vì cô biết, điều mà cha mình cần nhất và trông đợi nhất lúc này, không phải là những giọt nước mắt đồng cảm, mà là tâm nguyện một đời vẫn còn đang dang dở của ông. Ông Roland luôn ước mơ có thể tự mình dẫn con gái tiến vào lễ đường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe ngày một tồi tệ đã khiến ông đành phải chấp nhận dẹp bỏ tất cả.

Theo dự định ban đầu, đám cưới của Stanton sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm sau. Vì muốn giúp bố hoàn thành tâm nguyện, cô quyết định thay đổi kế hoạch, đẩy thời gian kết hôn sớm lên 5 tháng. Stanton còn nhờ vài người y tá giúp mình tổ chức một đám cưới bất ngờ ngay chính tại bệnh viện mà bố cô đang nằm.

Thương cha già mắc bạo bệnh, cô gái tổ chức đám cưới tại bệnh viện, thỏa ước nguyện cuối cùng của cha - Ảnh 3.

Stanton quyết định thay đổi kế hoạch đám cưới dự định nhằm giúp bố hoàn thành nguyện vọng.

Ngày 16/11, Stanton đã có một hôn lễ giản đơn và ý nghĩa tại Trung tâm Y tế UCSF. Từ người nhà, bạn bè cho đến y tá bệnh viện, ai nấy cũng đều vui vẻ góp mặt, thậm chí họ còn tích cực đứng lên chủ trì cho cả buổi hôn lễ hôm đó.

Về phía ông Roland, ông hoàn toàn bị bất ngờ trước món quà đột ngột này. Nắm chặt lấy tay con, ông liên tục giới thiệu với mọi người "Đây là con gái tôi" một cách đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Dáng đi chậm chạp, khuôn mặt gầy gò khắc khổ của ông rốt cuộc cũng đã tìm được sự thanh thản sau những tháng ngày rầu rĩ vì bệnh tật. Nơi hôn lễ diễn ra, dù không phải là một con đường trải hoa hoành tráng lộng lẫy, dù chỉ là vài bước chân ngắn ngủi trên hành lang bệnh viện, nhưng đối với ông, đó sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất trong những tháng ngày cuối đời.

Thương cha già mắc bạo bệnh, cô gái tổ chức đám cưới tại bệnh viện, thỏa ước nguyện cuối cùng của cha - Ảnh 4.

Khuôn mặt bất ngờ của ông khi nhìn thấy con gái đang mặc váy cưới đứng trước mặt mình.

Stanton xúc động chia sẻ cảm xúc của mình: "Được dẫn tôi tiến vào lễ đường vẫn luôn là ước mơ của ông, và khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Đó thật sự là ngày tuyệt vời nhất. Bố à, con thực sự yêu bố nhiều hơn bố nghĩ đấy".