Thuê phải phòng trọ như ổ chuột, du học sinh bắt tay cải tạo và cái kết bất ngờ sau 7 ngày

Lại Là Em, Theo Helino 20:59 11/04/2018

Markus đã giúp căn phòng ẩm thấp, không đủ điều kiện sống được tái sinh sau đúng 1 tuần. Nhìn hình ảnh mới này chắc chắn đến chủ nhà cũng phải sốc vì không còn nhận ra nó nữa!

Ai đi học xa nhà cũng thấu hiểu nỗi khổ khi đi thuê phòng trọ. Trên web quảng cáo thì ở đâu cũng rẻ cũng xinh nhưng khi đến tận nơi xem thì mới tá hoả vì... hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Anh chàng Markus Persson, một du học sinh người Thuỵ Điển cũng đã rơi vào tình huống tương tự. 

Markus đến Bắc Kinh để du học và anh chàng có nhu cầu thuê một phòng trọ gần trường. Môi giới nhà đất giới thiệu cho chàng du học sinh một căn phòng chỉ cách trường 10 phút di chuyển, giá thuê tầm 400 Nhân Dân Tệ/tháng (khoảng hơn 1,4 triệu đồng). Chưa kịp mừng vì thuê được phòng gần trường, giá lại hời, Markus suýt bật khóc khi nhìn thấy nó. 

Xui xẻo cho cậu bạn là vì chưa có kinh nghiệm thuê phòng trọ ở Trung Quốc nên cậu đã đặt bút ký vào hợp đồng thuê nhà dài hạn. Markus năn nỉ chủ nhà hãy trả tiền lại cho mình, tuy nhiên bạn biết đấy, còn lâu điều đó mới xảy ra!

Có ai mà không muốn khóc khi thuê phải một căn phòng trọ như thế này chứ!

Nhìn một lượt căn phòng 9m2 vuông mà mình vừa thuê, chàng du học sinh đáng thương chỉ muốn bật khóc. Đó là một căn phòng ẩm thấp, thiếu ánh sáng, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, tường ngả màu xanh rêu. Căn nhà đã được xây vào những năm 1970, mọi thiết kế đều cũ kỹ, chân tủ gãy một bên, một chiếc phản lớn được gọi là giường ngủ. Markus thầm nghĩ nếu mình cứ thế mà sống ở đây có khi sẽ sớm đổ bệnh mất.

Khi cảm thấy không thể lay chuyển chủ nhà, Markus bắt tay vào hành động!

Thay vì khóc lóc, chàng du học sinh tìm người đến cải tạo ngay sau đó.

Cậu dành 7 ngày để "lột xác" cho căn phòng trọ của mình. Nhờ vào một người bạn học ngành thiết kế, Markus cầm trên tay bản phác thảo đầu tiên của căn phòng. Cậu được tư vấn thay đổi màu sơn tường, làm 2 lớp chống thấm, lắp trần nhà thạch cao, mua mới toàn bộ đồ nội thất, biến cái kho cũ ngoài sân thành một khu vườn ngập màu xanh.

Căn phòng đã bắt đầu thay đổi rồi đấy!

Và kết quả thật bất ngờ! Sau khi được cải tạo, căn phòng tưởng chừng không đủ điều kiện để sống bỗng trở thành một không gian vô cùng hiện đại và tiện nghi. Dĩ nhiên là Markus đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua mới tất cả mọi đồ dùng trong phòng. Tông màu chủ đạo mới là màu trắng, điện cũng được lắp ở khắp nơi trong phòng, khu vườn lộn xộn trở thành nơi để đọc sách, hứng gió trời. Chắc chắn khi người chủ của căn nhà nhìn thấy hình ảnh này, họ sẽ tiếc hùi hụi vì đã trót cho Markus thuê nhà với giá rẻ như thế.

"Căn phòng này như đã được tái sinh. Khi chúng tôi sửa phòng xong, hàng xóm và mấy đứa trẻ sống gần đó đã chạy sang xem. Họ hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh mới. Còn tôi thì bắt đầu cảm thấy mình giống như đang ở nhà. Dù căn phòng không có cửa sổ nhưng nó rất sáng sủa. 9m2 tưởng nhỏ nhưng khi được sắp xếp hợp lý bỗng trở nên tiện nghi vô cùng", Markus hài lòng với kết quả.

Hãy cùng ngắm qua căn phòng mà Markus đã bỏ 6 ngày để cải tạo nhé!

Đây là căn phòng 9m2 sau khi được cải tạo.

Nội thất trong phòng đơn giản nhưng rất sạch sẽ, tiện lợi.

Khu vườn nhếch nhác được phủ màu xanh, là nơi lý tưởng để đọc sách, tiếp đón bạn bè.