Thực hư hotgirl Hà Thành nhập viện do hút bóng cười

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 26/10/2016

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái phải nhập viện trong tình trạng khó vận động, choáng váng, buồn nôn vì hút bóng cười, ông Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết sự việc trên không chính xác. Cô gái này nhập viện vì một bệnh lý khác và không phải do bóng cười.

Hơn 1 ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một cô gái xinh như hotgirl tên là L.M.A. (22 tuổi, ở Hà Nội), có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, tay chân co giật và sau vài tiếng thì mất cảm giác vì hút quá nhiều bóng cười, phải cấp cứu tại khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, thông tin cho biết vào tối ngày 17/10 cô gái này phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng bóng cười tại một quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 26/10, thông tin với chúng tôi, ông Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin trên mạng, ông đã trực tiếp xuống tận Khoa Thần kinh để kiểm tra.

Về cô gái tên M.A. được cho là đã nhập viện vì hút quá nhiều bóng cười, ông Hùng cho biết thông tin trên là chưa thực sự chính xác. Theo ông Hùng, bệnh nhân nhập viện vì một bệnh lý khác, dù có dấu hiệu chân tay yếu, yếu vận động nhưng không liên quan đến hút bóng cười như thông tin lan truyền trên mạng.

"Cô gái này nhập viện với các biểu hiện của bệnh lý khác là viêm tủy cắt ngang. Đây là một bệnh tự miễn, hiện các bác sĩ vẫn đang làm một loạt các thăm dò, chọc tủy, xét nghiệm miễn dịch để tìm ra bệnh của cô gái.

Trước mắt có thể nói, bệnh lý của bệnh nhân không liên quan đến bóng cười, tôi xuống hỏi ai cũng ngạc nhiên, đến chính cô gái trên cũng ngạc nhiên về những thông tin không đúng về mình", ông Hùng chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, L.M.A vẫn chưa hết bàng hoàng vì thông tin sai lệch về bản thân mình: "Mình chỉ bị sốt nặng, không phải bị liệt toàn thân do hút bóng cười, vài ngày nữa là có thể ra viện rồi. Mình cũng không hiểu tại sao lại có những thông tin như thế".

"Trước đây mình từng sử dụng bóng cười, nhưng chỉ khoảng 1, 2 quả. Và tất nhiên không nhiều đến mức khiến mình phải nhập viện. Sự việc cũng ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của mình", M.A chia sẻ.

Cô gái này cũng cho biết thêm hầu như bạn bè xung quanh cô chỉ là chơi thử cho biết chứ không nghiện và chưa bao giờ rơi vào trường hợp liệt tứ chi như trên.