Thực hư câu chuyện quái vật Big Foot xuất hiện ngay giữa ban ngày: Liệu sinh vật kỳ lạ này có thật?

Skye, Theo Thời Đại 15:07 11/08/2017

Đã có rất nhiều lần, người dân khu vực bang North Carolina, Mỹ cho rằng họ nhìn thấy sinh vật huyền bí Big Foot. Tuy nhiên, liệu lần này có phải không hay lại là một trò lừa bịp của ai đó thích nổi tiếng?

Cảnh sát bang North Carolina, Mỹ mới đây đã nhận được thông báo của người dân về việc nhìn thấy quái vật Big Foot. Tuy nhiên, theo BBC đưa tin, một người tự xưng là pháp sư nói rằng sinh vật mà mọi người cho là Big Foot đó thực chất là ông ta hóa trang thành. 

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào thứ sáu tuần trước tại khu vực núi Applachian. Gã pháp sư tự xưng Gawain MacGregor, cho biết mình đã đi lang thang trong rừng với bộ đồ như vậy vào hôm 4/8.

Thực hư câu chuyện quái vật Big Foot xuất hiện ngay giữa ban ngày: Liệu sinh vật kỳ lạ này có thật? - Ảnh 1.

Trang phục của ông Gawain khiến nhiều người hiểu nhầm rằng đó là Big Foot.

Tuy nhiên, một người dân địa phương đã khẳng định sinh vật mà anh ta thấy chắc chắn không phải là Gawain. 

Trên nhóm Facebook với hơn 5,700 thành viên mang tên Bigfoot 911 - chuyên đi tìm các dấu vết và bằng chứng về Big Foot tại hạt McDowell, North Carolina, các thành viên trong nhóm cho biết bức hình được Gawain đăng trên website của ông ta không giống những gì họ nhìn thấy. 

John Bruner, một người điều hành nhóm cho biết sinh vật anh ta và 8 thành viên khác chạm trán vào hôm thứ 6 tuần trước tại công viên quốc gia Pisgah cao khoảng 2,4m và có gương mặt rất khác, cùng bước đi với vận tốc không hề giống con người. 

Thực hư câu chuyện quái vật Big Foot xuất hiện ngay giữa ban ngày: Liệu sinh vật kỳ lạ này có thật? - Ảnh 2.

Lược dịch đoạn chia sẻ của John Bruner: Xin chào mọi người, tên tôi là John Bruner. Tôi là người quản lý nhóm và tôi muốn làm rõ một số vấn đề về câu chuyện của người đàn ông tự nhận là Big Foot. Thứ nhất, quái vật tôi thấy cao khoảng 2,4m còn người đàn ông kia có vẻ thấp hơn. Thứ hai, sinh vật đó chuyển động với tốc độ không giống con người. Thứ ba, sinh vật tôi thấy không có lông mặt và có mũi dẹt...

Ông Gawain thì khăng khăng đó chính là mình. Lúc đó, ông đang tham gia một "nghi thức" và phải mặc quần áo giống động vật đi lang thang trong rừng. Người đàn ông này trả lời phỏng vấn với BBC rằng việc làm này giúp ông gần gũi hơn với thiên nhiên. 

Hàng trăm người đã từng nhìn thấy dấu vết của Big Foot tại khu vực phía tây bang North Carolina, đặc biệt là quanh dãy núi Appalachian. Hôm thứ ba, một cảnh sát tại bang lân cận South Carolina đưa ra khuyến cáo người dân không nên bắt Big Foot vì "bạn có thể làm hại một người hài hước, chảy mồ hôi mướt mát trong bộ đồ Gorilla".

Thực hư câu chuyện quái vật Big Foot xuất hiện ngay giữa ban ngày: Liệu sinh vật kỳ lạ này có thật? - Ảnh 3.

Một cảnh sát chia sẻ sau khi nhận được thông tin về Big Foot xuất hiện.