Thực hiện trào lưu mới, cô bé 12 tuổi đổ nước sôi vào mặt bạn thân ngay tại nhà riêng

Hương Cherry, Skye, Theo Thời Đại 16:10 11/08/2017

Chỉ vì người bạn thân muốn thực hiện trào lưu đang hot trên mạng xã hội, một bé gái tại Mỹ đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng sau khi lĩnh trọn cốc nước sôi vào mặt.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 07/08 vừa qua tại một căn hộ thuộc địa phận quận The Bronx, thành phố New York, bang New York, Mỹ. Nạn nhân được xác định là Jamoneisha Merritt, một bé gái 11 tuổi người Mỹ gốc Phi.

Thực hiện trào lưu mới, cô bé 12 tuổi đổ nước sôi vào mặt bạn thân ngay tại nhà riêng - Ảnh 1.

Bé Jamoneisha với gương mặt bị lột da gần hết.

Bé Jamoneisha được người bạn thân nhất rủ tới ngủ qua đêm vào tối ngày 06/08. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cô bé đang say giấc, người bạn này đã lẻn ra khỏi phòng, lấy một cốc nước sôi và đổ thẳng lên mặt, lưng và vai của Jamoneisha khiến em bị bỏng nặng.

"Nghe thấy tiếng kêu khóc thất thanh, tôi lập tức chạy sang để xem xét tình hình. Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà bé Jamoneisha đang phải gánh chịu thì gia đình tôi lập tức đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu", phụ huynh của thủ phạm cho biết.

Tại bệnh viện Harlem Hospital Center, bé Jamoneisha được xác định là bị bỏng độ hai dọc khắp cơ thể. Hiện tình trạng sức khỏe của bé Jamoneisha cũng dần ổn định hơn nhưng vẫn phải nằm viện điều trị theo sự chỉ dẫn từ đội ngũ bác sĩ.

Thực hiện trào lưu mới, cô bé 12 tuổi đổ nước sôi vào mặt bạn thân ngay tại nhà riêng - Ảnh 2.

Vụ tấn công bất ngờ đã khiến bé Jamoneisha tỉnh dậy và hét lên trong đau đớn.

Theo mẹ của bé Jamoneisha thì em đã bị bạn đổ nước sôi vào người như là một phần của "thử thách nước nóng" – trào lưu đang phổ biến trên nhiều trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

"Người thực hiện sẽ phải đổ nước nóng lên cơ thể của bạn mình khi họ không đề phòng. Nhưng trong nhiều trường hợp, nếu người thực hiện sử dụng nước quá nóng, thậm chí là nước sôi nhằm tăng sự kịch tính cho trò chơi thì nạn nhân rất có thể sẽ bị bỏng nặng", mẹ của bé Jamoneisha nói.

Trào lưu đáng sợ này còn có một phiên bản phổ biến khác là tự mình uống nước nóng qua chiếc ống hút nhỏ. Đây chính thủ phạm gây ra cái chết của hai bé gái tuổi tween chỉ trong năm nay. Cụ thể, tháng trước, một bé gái 8 tuổi đến từ Florida cũng đã thiệt mạng sau khi uống nước nóng qua một ống hút. Còn năm ngoái, một cậu bé 10 tuổi tại bang North Carolina cũng đã phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật sau khi cậu đã thực hiện thử thách nước nóng cùng người anh cùng cha khác mẹ. Cậu bé Wesley Smith đã bị bỏng cấp độ 2 và 3 sau tai nạn.

Sau vụ tấn công, mẹ của Jamoneisha Merritt đã chia sẻ câu chuyện con gái mình lên Facebook. Cô cũng hy vọng mọi người sẽ cầu nguyện cho con mình. Chị Ebony cũng chia sẻ trên Facebook về việc các bậc phụ huynh nên có trách nhiệm với con cái và chắc chắn rằng chúng sẽ không thực hiện các thử thách dại dột trên Facebook.

Mẹ của bé Jamoneisha chia sẻ: "Con bé hiện giờ đang rất buồn. Nó không hiểu được tại sao người bạn thân của mình lại có thể nhẫn tâm làm điều đó. Tôi biết đứa trẻ đó đã nhiều lần bắt nạt và thậm chí là công khai xúc phạm Jamoneisha trên Snapchat từ trước khi làm thân với nó. Nhưng con bé vẫn bỏ qua vì nghĩ bạn bè trêu đùa nhau là chuyện bình thường".

Cho tới tận bây giờ, các bác sĩ vẫn chưa cho Jamoneisha nhìn thấy khuôn mặt bị lột da qua gương. Ngay cả người nhà em cũng không thể chịu nổi mỗi khi phải tận mắt chứng kiến tình trạng đau lòng ấy.

Được biết, thủ phạm 12 tuổi tạt nước nóng vào mặt của bé Jamoneisha đã bị cơ quan cảnh sát địa phương tạm giữ với cáo buộc hình sự về tội hành hung người khác có yếu tố nghiêm trọng.