Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng

ANH DŨNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:44 29/09/2018

Manchester United rời thủ đô London với 2 bàn tay trắng kèm nỗi thất vọng tràn trề. Thất bại 1-3 trước West Ham ở trận đấu sớm nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ khiến MU tụt hạng trên bảng điểm.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 1.

MU nóng máy chậm, để cho West Ham khoét vào hai cánh và sớm phải trả giá. Phút thứ sáu, từ đường căng ngang bên cánh phải của Pablo Zabaleta, Felipe Anderson băng vào vẩy gót điệu nghệ đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Cặp hậu vệ cánh Luke Shaw, Ashley Young đã để lộ những khoảng trống quá lớn khiến MU phải trả giá bằng bàn thua.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 2.

Felipe Anderson ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải này.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 3.

Chịu bàn thua sớm, MU dồn đội hình lên tấn công nhưng vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà. Đã có cơ hội ngon ăn hiếm hoi được tạo ra, song các chân sút của Quỷ đỏ tỏ ra thiếu sắc bén. Đa phần những đợt lên bóng của đội khách đều thiếu tính đột biến cần thiết. Nhiều thời điểm, MU còn bị West Ham đẩy sâu về phía phần sân nhà. Kể từ phút 30 trở đi, West Ham chủ động chơi chậm để làm giảm nhuệ khí của đối thủ.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 4.

Không chủ động tấn công nhưng West Ham bất ngờ có bàn thắng ở phút 44. Hàng phòng ngự MU cản phá thiếu quyết đoán tạo điều kiện cho Andriy Yarmolenko thoải mái khống chế trước khi tung cú dứt điểm trong khu cấm địa.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 5.

Nỗ lực cản phá của Lindelof vô tình làm bóng đổi hướng bay vào góc xa khiến thủ thành De Gea chỉ biết nhìn theo trong nỗi tuyệt vọng. Bàn thắng được tính là bàn phản lưới của Lindelof.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 6.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Jose Mourinho tỏ ra hết sức chán nản.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 7.

Bước sang hiệp hai, MU còn tấn công khó khăn hơn vì West Ham chủ động lùi sâu về phần sân nhà, nhường bóng cho đối thủ. Giữa lúc đang bế tắc, đội khách bất ngờ có bàn thắng. Đón cú đá phạt góc của đồng đội, tiền đạo trẻ Marcus Rashford xoay người đánh gót đẳng cấp khiến thủ môn đội bạn bó tay dù bay người hết cỡ.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 8.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi những tia hy vọng lóe lên từ tình huống ghi bàn của Rashford, MU lập tức nhận gáo nước lạnh buốt. Mark Noble cướp bóng giữa sân rồi tung đường chọc khe chết chóc cho Arnautovic phá bẫy việt vị, một mình một bóng lao xuống đối mặt thủ môn De Gea. Cơ hội quá ngon ăn và Arnautovic không bỏ lỡ để tái lập cách biệt 2 bàn.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 9.

Những phút còn lại không đủ để MU tạo bất ngờ. Đoàn quân đỏ rời thủ đô London với nỗi thất vọng tràn trề. Chỉ sau 7 vòng đấu, các học trò của Mourinho đã để thua tới 3 trận và mới có 10 điểm trong tay. Thống kê từ Squawka cho biết MU vừa cân bằng thành tích xuất phát tệ nhất của mình sau 7 vòng Ngoại hạng Anh. Quay trở lại mùa 2013/14, MU cũng chỉ có 10 điểm sau 7 vòng. Mùa đó, Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí thứ 7.

Công cùn thủ nát, MU thua trận thứ 3 chỉ sau 7 vòng - Ảnh 10.

Bảng xếp hạng Premier League tạm thời sau trận West Ham 3-1 MU.