Thua đối thủ yếu nhất bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải vì U19 Việt Nam không còn chút sức lực nào lúc cuối trận

GIANG NGUYỄN (từ Indonesia), Theo Trí Thức Trẻ 19:16 19/10/2018

Chiều 19/10, trên SVĐ Patriot (Indonesia), đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua ngược 1-2 trước U19 Jordan trong trận đấu đầu tiên của Vòng chung kết U19 châu Á. Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các học trò của ông đã không có được sự chuẩn bị tốt, dẫn tới kiệt sức ở trận đấu ra quân.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến kết quả thua trong trận đầu tiên ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng điều kiện tập luyện khó khăn ở Indonesia khiến các cầu thủ không có phong độ tốt nhất khi nhập cuộc: "Vài ngày trước chúng tôi không thể tập luyện gì. Sức lực của toàn đội rất tệ. Nếu chúng tôi muốn có sức lực để thi đấu, cầu thủ phải được tập luyện trong điều kiện thuận lợi. Vài phút cuối, chúng tôi gần như chẳng còn tí sức nào". 

Bước vào trận đấu gặp U19 Jordan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn. Các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc khá tốt ở hiệp 1 và vươn lên dẫn trước với bàn thắng đến từ cú đánh đầu của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ở phút 22. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, U19 Việt Nam bị gỡ hòa. Hiệp 2, họ phải nhận thêm bàn thua ở phút 89 của trận đấu, khép lại  màn mở đầu không suôn sẻ tại VCK U19 châu Á 2018.

Thua đối thủ yếu nhất bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải vì U19 Việt Nam không còn chút sức lực nào lúc cuối trận - Ảnh 1.  

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ U19 Việt Nam đã làm tốt ở trận đấu này. Ảnh: Giang Nguyễn.

Nhận xét về màn thể hiện của các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng toàn đội đã chơi tốt phần lớn thời gian của trận đấu.

"Trước phút 84, chúng tôi đã làm tốt. Cơ hội cho cả 2 đội là 50-50. Các cầu thủ 2 bên đều chơi không tốt, nhưng cầu thủ của tôi đã cố gắng nhiều hơn.

Sau khi thua, cầu thủ của chúng tôi sẽ có tâm lý không tốt. Trong bóng đá có thể thắng, hòa, thua. Nhưng chúng tôi muốn các cầu thủ phải hướng đến phía trước, tập trung vào các trận đấu tiếp theo", chiến lược gia người Khánh Hòa vẫn dành những lời động viên cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Thua Jordan, hai trận đấu tiếp theo của vòng bảng, U19 Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ nặng kí như U19 Australia và U19 Hàn Quốc. HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam vẫn nuôi hi vọng giành suất đi U20 World Cup: "Cơ hội tuy nhỏ, nhưng không phải là không có gì.  Nếu chúng ta cố gắng, tập trung, làm việc chăm chỉ, dù sẽ rất khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội".

U19 Việt Nam đã khó càng thêm khó khi ngay trận đấu đầu tiên, đội trưởng Đặng Văn Tới và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đều gặp chấn thương. Chia sẻ về trường hợp của Văn Tới, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chấn thương có vẻ rất nặng nhưng tôi không rõ thế nào. Văn Tới đã được chuyển thẳng tới bệnh viên, chúng tôi sẽ chờ kết quả từ các bác sĩ". 

Là đội giành chiến thắng, HLV trưởng U19 Jordan vẫn dành những lời khen cho các cầu thủ U19 Việt Nam: "Tên tuổi của Việt Nam vài năm gần đấy khiến chúng tôi biết mình sẽ phải chuẩn bị rất kỹ. Tôi nghĩ Việt Nam là một đội rất tốt".

Tuy nhiên, ở tình huống Đặng Văn Tới bị đau nằm trên sân nhưng cầu thủ đối phương vẫn thực hiện pha tấn công nguy hiểm biểu hiện sự thiếu fair-play khi thi đấu của các cầu thủ trẻ Jordan. Trả lời về hành động này, HLV Ahmed Abdel-Qader phân trần: "Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, và tôi đảm bảo chúng tôi không hề nhìn thấy cầu thủ Việt Nam chấn thương. Tôi chắc cả Việt Nam và Jordan đều không nhìn thấy cậu ấy nằm sân. Cả 2 đội đều tiếp tục trận đấu" 

Thua đối thủ yếu nhất bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải vì U19 Việt Nam không còn chút sức lực nào lúc cuối trận - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018. Ảnh: Quý Sáng

U19 Việt Nam thua ngược đầy đáng tiếc trước U19 Jordan