Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ

Negroni, Theo Nhịp sống việt 14:29 23/02/2020

Tỷ phú người Anh phải khoác lên người chiếc váy đồng phục, tô son điểm phấn và phục vụ trà, cafe trên chuyến bay của đối thủ chỉ vì thua cá cược.

Tỷ phú người Anh Richard Branson, chủ sở hữu hãng bay Virgin Atlantic đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu đỏ và tô son điểm phấn với tư cách là một tiếp viên hàng không để phục vụ trên một chuyến bay của hãng AirAsia bay từ Australia đến Malaysia sau khi thua cược.

Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ - Ảnh 1.

Cụ thể, vào năm 2010, tỷ phú Richard Branson đã có một trận cá cược với nhà sáng lập của AirAsia, ông Tony Fernandes trong cuộc đua công thức F1. Theo giao kèo, nếu đội của ai thua thì người đó sẽ phải đóng vai nữ tiếp viên hàng không và phục vụ trên một chuyến bay của hãng đối phương. Và kết quả là tỷ phú Richard đã thua cuộc với tỉ số chênh nhau 2 điểm.

Vậy là tỷ phú Richard bắt buộc phải mặc đồng phục màu đỏ, trang điểm và cạo lông chân để phục vụ cà phê, trà, bữa ăn cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay của hãng AirAsia.

Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ - Ảnh 2.
Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ - Ảnh 3.
Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ - Ảnh 4.

Sau chuyến bay dài gần 6 tiếng, tỷ phú Branson nói rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi thực sự được trải nghiệm cuộc sống của một tiếp viên hàng không và tôi rất thích điều này. Tôi không có gì khác ngoài sự tôn trọng dành cho các tiếp viên hàng không tuyệt vời của chúng tôi cùng với những gì mà họ làm mỗi ngày để giữ an toàn cho mọi người."

Khi được yêu cầu đánh giá các kĩ năng của Branson như một người phục vụ, ông chủ của hãng bay AirAsia đã nhận xét rằng: "Kĩ năng của ông ấy quá tệ. Nếu chấm theo thang điểm 10, ông ấy có thể chẳng được điểm nào hoặc nhân nhượng một chút vì tính hài hước mà thôi."

Thua cược đua xe, tỷ phú người Anh phải mặc đồng phục, trang điểm và đóng vai tiếp viên hàng không để phục vụ trên hãng bay đối thủ - Ảnh 5.

Trên chuyến bay, nhà tài phiệt người Anh đã cố tình đổ một khay nước cam vào người Fernandes. Điều này xảy ra sau khi ông Branson nhìn chằm chằm vào Fernandes và Fernandes đã nói: "To gan nhỉ?".

Được biết tiền vé của chuyến bay được quyên cho một tổ chức từ thiện Australia để giúp trẻ em có cơ hội tiếp cận với y tế và bệnh viện.

(Theo USAtoday)