Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 22:57 20/08/2017

Mang tiếng là thử thách diễn xuất nhưng dường như các thí sinh "The Face" phải lo cho sự an toàn của mình nhiều hơn.

Tập 11 "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2017" vừa lên sóng VTV3. Ở thử thách đầu tiên, 3 thí sinh xuất sắc nhất phải diễn cảnh hành động với những chiếc moto phân khối lớn, cùng sự xuất hiện của diễn viên Huỳnh Anh. Được biết, tập 11 được quay tách biệt với 10 tập trước và chỉ mới đóng máy cách đây không lâu. Thế nhưng, dường như "The Face" chẳng rút kinh nghiệm được mấy khi lại tiếp tục mang đến một thử thách sến, không có nội dung, và đặc biệt là có tính nguy hiểm.

Theo như lời chia sẻ từ Huỳnh Anh, ở thử thách đầu tiên này, các cô gái phải diễn 2 hình ảnh. Một là "chiến binh chống lại những thế lực đen tối", phải gan dạ, thông minh, dũng cảm. Thứ hai là hình ảnh một cô gái thông minh, xinh đẹp, quyến rũ, ở phần cuối phải đọc slogan "Mạnh mẽ và quyến rũ!". Nghe xong thể lệ chắc không ít người sẽ "hoang mang" bởi không hiểu tiêu chí của thử thách muốn hướng đến là gì.

Tại sao lại là "chiến binh chống lại thế lực đen tối?", một chủ đề chung chung và có phần hơi... sến! Nếu muốn thí sinh diễn tốt, hãy mang cho họ một vai diễn cụ thể, hợp lý. Tại sao những tính cách được đặt ra ở 2 phần diễn xuất lại không mấy khác nhau? Suốt phần thi đầu tiên, các cô gái chỉ ngơ ngác, loay hoay, bị rượt té khói, không hiểu yếu tố "chiến binh chống lại thế lực đen tối" ở đâu?

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 2.

Các hot boy ra đề "mông lung" quá!

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 3.

Chạy trốn thì gọi là "chống lại thế lực đen tối"?

Ngoài ra, nếu đây được gọi là thử thách diễn xuất thì cũng hoàn toàn khó hiểu. Bởi những gì được thể hiện ra chính là việc các cô gái chỉ lo làm sao cho xe không đâm vào mình thì đúng hơn. Xe moto chạy không theo một kịch bản nào từ trước, các thí sinh phải dự quan sát và dò xem hướng moto lao vào. Top 3 cũng không có đồ bảo hộ hay có biện pháp bảo vệ nào nếu không may bị tai nạn.

Đặc biệt ở phần quay hình cuối cùng của cả 3 người, ngoài cảnh các cô gái cầm pháo khói một cách vô nghĩa, thì chính những làn khói của chương trình đã khiến cho tình huống càng thêm nguy hiểm. Các thí sinh cũng thú nhận là rất khó để quan sát tình huống, thậm chí Huỳnh Anh còn suýt tông phải Tường Linh. Cuối cùng thì các cô gái chả thể hiện được mặt diễn xuất nào, mà chỉ đang cố gắng "sống sót" trước vài chiếc moto phân khối lớn ngoài kia!

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 4.

Tường Linh né chiếc moto của Huỳnh Anh

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 5.

Tại sao chạy trốn mà cầm pháo làm gì cho người ta phát giác?

Và cuối cùng, chụp ảnh hay quay hình? Điều này không được phổ biến từ đầu. Các thí sinh chỉ được biết là phải diễn. Trong lúc thử thách diễn ra, khi dựng lại, nhà sản xuất vẫn để những tiếng "tách" của máy ảnh, kèm theo đó là những "bức hình" thật sự xấu, hình như chỉ là những khung hình video được bấm Pause (Tạm dừng). Nếu không phải thử thách chụp hình thì lồng những tiếng "tách" và dừng hình làm gì cho thấy sự cẩu thả trong biên tập?

Tại sao nên ra đề cụ thể? Bởi vì chụp hình sẽ khác hoàn toàn với việc quay clip, cách diễn động khác với cách diễn tĩnh. Bên cạnh đó, việc diễn xuất cần biết camera ở đâu, thế nhưng thử thách này lại hoàn toàn không có! Vậy cuối cùng, BTC thử thách cái gì, đào tạo gì cho thí sinh, hay chỉ muốn kéo dài thêm 1 tập thi cho đủ thời lượng?

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 6.

Thử thách hành động của The Face: Lại sến và chỉ thấy nguy hiểm! - Ảnh 7.

Đây là một số cảnh được lồng tiếng "tách" của máy ảnh. Không lẽ hình ra lại xấu thế này?