Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ!

P.V, Theo Trí Thức Trẻ 18:20 14/12/2018

Chúng ta đã quá quen với dòng sản phẩm F series đánh mạnh vào camera selfie, và giờ đây R series được trau chuốt hơn cho phần camera sau, nhưng chất lượng thực hư ra sao? Hãy cùng chúng tôi cảm nhận.

Ngoài dòng F series thường thấy ở các năm trước, Oppo năm nay đã đưa về Việt Nam thêm dòng R để bổ sung cho phân khúc trên 10 triệu đồng đang còn trống của hãng này. Nếu như Find X được ra mắt để đối trọng với các flagship từ các ông lớn khác trên thế giới, mặt khác chứng tỏ hãng cũng có thể sản xuất được điện thoại cao cấp, thì R17 Pro lại nằm ở khoảng giá dễ chấp nhận hơn nhưng vẫn trang bị nhiều công nghệ tiên tiến của hãng để người dùng có được trải nghiệm tốt nhất.

Bên cạnh việc chú trọng vào thiết kế với màu sắc thay đổi gradient theo trào lưu của giới trẻ, cấu hình phần cứng cũng được Oppo nâng cấp nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Chúng ta đã quá quen với dòng sản phẩm F series đánh mạnh vào camera selfie, và giờ đây R series được trau chuốt hơn cho phần camera sau, dành cho những người thích chụp ảnh cuộc sống xung quanh bằng chính chiếc điện thoại nhỏ gọn trong lòng bàn tay của mình.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 1.

Mặt sau của Oppo R17 Pro có đến 3 camera, xếp theo hàng dọc, theo đó 1 camera chính có cảm biến 12 MP và camera tele với 20 MP, cuối cùng là camera TOF 3D mà theo hãng cho biết sẽ cập nhật tính năng AR sau này. Được quảng bá rằng đây là sản phẩm đáp ứng được nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau, thậm chí là cả chụp đêm nên chúng tôi quyết định thử thách ngay chiếc điện thoại này ngay sau trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Dưới đây là một số bức ảnh chụp fan hâm mộ đi bão đêm qua bằng chính R17 Pro, mời quý độc giả cùng chiêm ngưỡng:

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 2.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm trung tâm chiếu trực tiếp trận chung kết lượt đi vừa rồi, thế nên ở đây tập trung rất nhiều fan hâm mộ đến xem và cổ vũ. Sau trận đấu, các bạn bắt đầu chụp ảnh "check in" với những lá cờ đỏ trên tay.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 3.

Trận đấu chỉ vừa kết thúc được 5 phút, ngoài đường đã bắt đầu có những fan hâm mộ chạy xe đi bão.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 4.

Mặc dù điều kiện ánh sáng khá yếu, R17 Pro vẫn không bị "làm khó" bởi hệ thống camera sau được trang bị khả năng thay đổi khẩu độ ở 2 mức f/1.5 và f/2.4. Tất nhiên ở trường hợp này, máy sẽ tự động chuyển sang f/1.5 để có thể thu sáng được nhiều hơn, bù lại cho tốc độ màn trập nhanh để chủ thể không bị nhòe mờ.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 5.

Không chỉ phất cờ ở các tuyến phố, nhiều bạn trẻ lựa chọn những kiểu đi bão khá là "ngộ nghĩnh".

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 6.

Thậm chí có nhiều bạn trẻ lấy cả xe chuyên chở xà bần để đưa nhau đi bão... Nằm ở phân khúc cận cao cấp, Oppo R17 Pro cho kết quả chụp đêm cũng không kém cạnh gì các đàn anh ở tầm cao, có thể thấy rõ vùng shadow lẫn highlight được xử lý rất tốt, màu sắc không bị bệt cũng như không bị noise.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 7.

Ơ kìa, có gì đó hơi lạ nhỉ?

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 8.

Tiến lại gần hơn, chúng tôi chợt phá lên cười vì độ "nhây" của thanh niên này. Phải chăng vì không có "gấu" nên anh mượn đỡ ma-nơ-canh để đi bão cùng cho thêm nhiệt chăng?

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 9.

Không khí ở vòng xoay chợ Bến Thành rất náo nhiệt, sắc cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên đường.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 10.

Không chỉ người Việt, cả các bạn nước ngoài cũng mặc áo đỏ và cầm cờ đi chung vui.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 11.

Còn anh này trang bị cả kèn vuvuzela hòa cùng không khí sôi động ở trung tâm thành phố.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 12.

Làn dành riêng cho xe bus, tuy nhiên sau khi hết giờ hoạt động thì các fan hâm mộ cũng tranh thủ "mượn tạm" làn này để đỡ ùn tắc.

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 13.

Lực lượng cảnh sát những ngày này phải làm việc cật lực để phân luồng giao thông cũng như đảm bảo những tình huống rối loạn không xảy ra.

Nhìn chung, camera trên điện thoại ngày nay đã phát triển rất nhanh, nhưng để đánh giá được hết chất lượng của nó, chúng ta cần đưa vào các tình huống chụp đêm để biết được ưu và nhược điểm của máy đó đến đâu. Và với Oppo R17 Pro, chúng tôi nhận thấy đây là sản phẩm có camera chất lượng khá tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ ngày lẫn đêm của người dùng.

Một vài khoảnh khắc khác mà chúng tôi ghi được từ chiếc điện thoại này:

Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 14.
Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 15.
Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 16.
Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 17.
Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 18.
Thử thách chụp đêm chung kết AFF Suzuki Cup 2018 bằng Oppo R17 Pro: nhiều cảm xúc và bất ngờ! - Ảnh 19.